Sở Khanh !??!!!

Sở Khanh thì cũng ko hẳn lắm , cậu chủ topic này hãy còn biết day dứt suy nghĩ là gì , chưa phải vào hạng " chai sạn " nên cũng chưa đến cấp Sở Khanh đâu ;)) . Gọi là " có tố chất " để làm Sở Khanh thì ổn .

Còn cái chuyện nôm na giữa 2 topic thì tôi hiểu đơn giản là cậu này có GF rồi nhưng lại lỡ " ăn chả " với 1 cô khác , chung quy là cậu này ko vượt qua nổi cám dỗ . Tôi xin đặt 1 giả thiết .

- Nếu ko tốt với ng` ta quá , người ta đâu có thích mình ?
- Nếu ko nhiệt tình , ga lăng với người ta quá , đâu có chuyện người ta nghĩ vẩn vơ ?
- Nếu ko ậm uh` chiều lòng người ta quá , trách sao người ta muốn níu kéo mình ?

Việc gì cũng có logic của nó , rõ ràng cho ng` ta cơ hội rồi lại suy nghĩ tại sao ng` ta trói chân mình ;)) .

Tốt nhất cậu chủ thớt nên đi nói thật với GF mình đi , ít ra khi em kia đến hớt lẻo thì còn có đồng minh . Mà đã thất bại rồi thì em kia chả dám đến cty hớt được đâu .
 
Sở Khanh thì cũng ko hẳn lắm , cậu chủ topic này hãy còn biết day dứt suy nghĩ là gì , chưa phải vào hạng " chai sạn " nên cũng chưa đến cấp Sở Khanh đâu ;)) . Gọi là " có tố chất " để làm Sở Khanh thì ổn .

Còn cái chuyện nôm na giữa 2 topic thì tôi hiểu đơn giản là cậu này có GF rồi nhưng lại lỡ " ăn chả " với 1 cô khác , chung quy là cậu này ko vượt qua nổi cám dỗ . Tôi xin đặt 1 giả thiết .

- Nếu ko tốt với ng` ta quá , người ta đâu có thích mình ?
- Nếu ko nhiệt tình , ga lăng với người ta quá , đâu có chuyện người ta nghĩ vẩn vơ ?
- Nếu ko ậm uh` chiều lòng người ta quá , trách sao người ta muốn níu kéo mình ?

Việc gì cũng có logic của nó , rõ ràng cho ng` ta cơ hội rồi lại suy nghĩ tại sao ng` ta trói chân mình ;)) .

Tốt nhất cậu chủ thớt nên đi nói thật với GF mình đi , ít ra khi em kia đến hớt lẻo thì còn có đồng minh . Mà đã thất bại rồi thì em kia chả dám đến cty hớt được đâu .
thực ra post lên đây là rào trước đón sau đấy, sau này gf có phát hiện thì bảo ko tin lên GVN mà "xem", anh cũng "khó xử" lắm :">
 
Chà,ngừoi quen cũ
Gắng lên ông,mình là đàn ông mà,không thích thì đừng làm khổ người ta nữa,thà đau 1 lần rồi thôi. "Tốt cho tôi,tốt cho em,tốt cho tất cả mọi người"

Người ra đi đầu không khoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
 
Chà,ngừoi quen cũ
Gắng lên ông,mình là đàn ông mà,không thích thì đừng làm khổ người ta nữa,thà đau 1 lần rồi thôi. "Tốt cho tôi,tốt cho em,tốt cho tất cả mọi người"

Người ra đi đầu không khoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

hổng phải tui post đâu mà kêu là người quen cũ :D nick đó share pass rồi
 
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=607391

cũng là vấn để cũ...

vẫn biết mình đang rất yêu 1 người mà sao lại cứ bên 1 người...mỗi lẫn bên người ấy thì tôi cứ nghĩ về người yêu. Tôi sợ, sợ 1 ngày nào đó em biết mọi chuyện, rồi sẽ ra sao ?? Tôi lại sợ, sợ 1 lần nữa em xa tôi...Cũng cố dứt khoát và cứ nghĩ mọi chuyện đã im xuôi khi tôi nói hết lòng mình ra với nhỏ (đứa mà tôi kêu bằng nó) - "anh ah, em xin nghĩ luôn rồi, anh vui ko? vậy là anh có thể vui đùa với những em khác và thoát khỏi em rồi đấy"..."mà anh nè, khi nào anh có người yêu thì nói cho em biết nha"...

"uhm, anh đã có người yêu rồi, thật sự anh chỉ yêu 1 người và khi anh yêu là anh làm tất cả và có thể hy sinh cả vì người đó...mà người đó ko phải là em!!!". "Anh cũng ko thích em, nói vậy thì hơi quá. Nhưng, thật sự anh và em ko thể có chuyện tình cảm với nhau"...Đấy là những câu chuyện qua sms của tôi và em khi mà em đã xin nghĩ luôn (còn nhiều lắm, mà xin post ngắn gọn vậy thôi)...1 ngày, 2 ngày ko thấy em đi làm, tôi thầm mừng và thấy nhẹ nhõm ..

...Ấy vậy mà, ai ngờ đâu sang ngày thứ 3 tôi đang lay ngoay làm thì bất chợt lại thấy em, giật cả mình. Hỏi em thì em lại nói - "em định xin nghĩ luôn rồi, mà ở nhà lại buồn mà nhớ anh nữa vào làm mấy ngày nếu hết nhớ thì xin nghĩ luôn"...Rồi em lại rũ tôi về nhà chơi (nhà có 2 chị em, mà nhỏ chị mới đi du lịch trung quốc rồi), cố từ chối mà ko dc, vì những câu nói mà cho dù tôi có sắt đá cỡ nào cũng phải gật đầu chấp nhận (mặc dù ko muốn chút nào)...1 đêm, 2 đêm rồi cả tuần nay hình như đêm nào tôi cũng phải gắng lại nhà em đến sáng rồi về (vì lý đó em ở 1 mình buồn và sợ ma, và cũng xin nói rõ chỉ là ở chung vậy chứ ko có gì xin mấy bạn đừng đá điểu em nó)...

Thật sự tôi chưa bao giờ dc 1 người con gái mà đối sử với mình như vậy, ko tin và cũng ko ngờ mình lại dc như vậy nữa (về mặc tinh thần và có chút vật chất trong đó nữa). Dạo này tôi ít ngũ, mệt mõi vì suy nghĩ, tôi ko biết mình đang làm gì nữa, mặc cho mọi chuyện nó ra sao thì ra...chỉ có 1 chuyện làm tôi cứ lo và sợ. Sợ mất đi chính người mà mình thương yêu nhất (là bạn gái của tôi)...

Suy nghĩ nhiều viết ra vậy cho nhẹ đầu thôi...chỉ mong nếu có đọc xin đừng đá điểu nhỏ đó. Vì ai ko trong cuộc thì sẽ ko hiểu nổi dc đâu.
:|
nếu cậu đủ bản lĩnh trước cám dỗ thì tiếp tục
không thì đừng bao giờ gặp nó nữa:)
đừng tự lừa dối mình là chỉ là bạn, anh em, v..v..
cậu sẽ thụt xuống cái hố mà không ngóc lên được đâu:(
 
Đã từng ngủ chung. ;;) Bít đâu trong lúc chủ thớt ngủ thì cô ấy đã chụp vài bức làm "kỉ niệm" ;))
 
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=607391

...Ấy vậy mà, ai ngờ đâu sang ngày thứ 3 tôi đang lay ngoay làm thì bất chợt lại thấy em, giật cả mình. Hỏi em thì em lại nói - "em định xin nghĩ luôn rồi, mà ở nhà lại buồn mà nhớ anh nữa vào làm mấy ngày nếu hết nhớ thì xin nghĩ luôn"...Rồi em lại rũ tôi về nhà chơi (nhà có 2 chị em, mà nhỏ chị mới đi du lịch trung quốc rồi), cố từ chối mà ko dc, vì những câu nói mà cho dù tôi có sắt đá cỡ nào cũng phải gật đầu chấp nhận (mặc dù ko muốn chút nào)...1 đêm, 2 đêm rồi cả tuần nay hình như đêm nào tôi cũng phải gắng lại nhà em đến sáng rồi về (vì lý đó em ở 1 mình buồn và sợ ma, và cũng xin nói rõ chỉ là ở chung vậy chứ ko có gì xin mấy bạn đừng đá điểu em nó)...

QUOTE]

mọi chuyện đã muộn rồi khó có thể quay đầu lại, cậu thử nghĩ xem nếu GF cậu biết được cậu qua đêm với 1 người con gái khác cho dù là 1 này chứ đừng nói cả tuần (cái này thậm chí 100% cậu ko có chuyện j với cô ta + 100% người trong topic này tin là vậy) thì GF của cậu có cho qua chuyện này được ko,con gái mà.Chưa kể chuyện này mà lọt đến tai 1 trong số các "friends" nữ của GF cậu thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn,tôi nói thật lòng đó....Chỉ có thể trách mình đã quá yếu đuối mà thôi....
theo tôi thì cậu nên chuẩn bị "hậu sự" cho cuộc tình của cậu và GF cậu đi, chứ đừng có ngồi đó mà nói "chuyện gì tới sẽ tới"....
Thân.
 
sở khanh là đây :-j....

làm rồi còn tự an ủi lương tâm mình ko muốn.

Có đá thì đá bác chứ làm gì mà đá đểu em nó, bác đạo đức vật vã :-j, quan tâm người khác kinh thật :>

ông nói thì nghe hay lắm. Thử xem, giữa chỗ làm nhỏ nắm tay ông (mà ông lại sợ cấp trên thấy), nhìn thẳng vào mắt ông rồi năn nỉ cho bằng dc, nếu cứ từ chối thì nhỏ cứ nài nỉ thì xem thử ông có dứt khoát dc ko...mà nói gì thì nói lỗi cũng có trong tôi 1 phần nào đó. Mà nói thật, ông còn "nhỏ" lắm nên tôi ko trách (ko hiểu thì đứng phát biểu lung tung, y như đứa con nít)

thực ra post lên đây là rào trước đón sau đấy, sau này gf có phát hiện thì bảo ko tin lên GVN mà "xem", anh cũng "khó xử" lắm

cũng lại là ông này, toàn nói chuyện tàm xàm đâu ko. Đã ko muốn GF biết nên mới mượn nick, nói vậy thì tôi mượn nick làm cái deck gì.

Sở Khanh thì cũng ko hẳn lắm , cậu chủ topic này hãy còn biết day dứt suy nghĩ là gì , chưa phải vào hạng " chai sạn " nên cũng chưa đến cấp Sở Khanh đâu . Gọi là " có tố chất " để làm Sở Khanh thì ổn .

Còn cái chuyện nôm na giữa 2 topic thì tôi hiểu đơn giản là cậu này có GF rồi nhưng lại lỡ " ăn chả " với 1 cô khác , chung quy là cậu này ko vượt qua nổi cám dỗ . Tôi xin đặt 1 giả thiết .

- Nếu ko tốt với ng` ta quá , người ta đâu có thích mình ?
- Nếu ko nhiệt tình , ga lăng với người ta quá , đâu có chuyện người ta nghĩ vẩn vơ ?
- Nếu ko ậm uh` chiều lòng người ta quá , trách sao người ta muốn níu kéo mình ?

Việc gì cũng có logic của nó , rõ ràng cho ng` ta cơ hội rồi lại suy nghĩ tại sao ng` ta trói chân mình .

Tốt nhất cậu chủ thớt nên đi nói thật với GF mình đi , ít ra khi em kia đến hớt lẻo thì còn có đồng minh . Mà đã thất bại rồi thì em kia chả dám đến cty hớt được đâu .

Nãy giờ có mình ông này nói đúng và hiểu vấn đề...Nhưng cũng ko hẳn là vậy Thời gian bên dc GF của tôi rất ít, nên tôi chỉ muốn dành những thời gian ấy làm những gì tốt đẹp cho cô ấy thôi...Tôi cũng ước gì nói dc hết với GF mình, mà ko thể bạn ah. Vì 2 đứa tôi đã 1 lần đỗ vỡ rồi, mới hàn gắn lại, nếu GF biết dc thì mọi chuyện của tôi và GF thì bảo đảm chẳng còn gì (mỗi lần nói chuyện mà cứ đề cập đến bạn gái thôi là GF đã ko muốn nói chuyện rồi, nói chi là kể hết :().


fire_in_snow Đã từng ngủ chung. Bít đâu trong lúc chủ thớt ngủ thì cô ấy đã chụp vài bức làm "kỉ niệm"

làm gì có chuyện này, đêm nào cũng thức đến sáng chỉ nói chuyện chứ có làm gì đâu mà chụp :D..

p/s : mấy bác cứ nói tôi ko dứt khoát, làm con trai phải này nọ, mà các bác ko nằm trong câu chuyện thì sao hiểu cốt lỗi của nó...

Nhỏ nói thích tôi, thương tôi nhưng nhỏ cũng nói ko phải là yêu, nhỏ nói thương vậy thôi, rồi cũng có 1 ngày ko còn thương nữa. Uhm, tôi cũng khuyên nhỏ đừng thương 1 người như tôi, nói đủ điều đấy chứ..Vậy mà nhỏ lại nói sợ lại thương tôi nhiều hơn bây giờ thì ko biết sẽ ra sao, mỗi lần dc bên tôi thì nhỏ lại ko muốn xa tôi chút nào. Nhỏ biết mọi chuyện về tôi, bị mọi dèm pha trong công việc, mà nhỏ vẫn chịu đựng và chấp nhận mọi chuyện.

Làm gì thì làm, tôi và nhỏ cũng tin rồi 1 ngày nào đó 2 đứa sẽ ko bao giờ đến với nhau dc như vậy nữa. Vì, trong tim tôi lúc nào cũng nghĩ đến GF mình, GF tôi cũng biết tôi yêu em nhiều lắm, nhỏ cũng biết...Và, nhỏ cũng có 1 suy nghĩ chọn 1 người đàn ông (tuổi từ 30 hoặc hơn chút) làm chồng, ko phải là những chàng trai trẻ như tôi...Càng ngày tôi càng nhận biết dc, chúng tôi đến với nhau ko phải là sự ép buộc gì, mà trong cuộc sống chúng tôi thiếu hốn rất nhiều thứ (về mặt tinh thần + tình cảm)...Rồi cũng sớm kết thúc mà thôi!!!
 
Xa nhau lâu ngày quá, cũng như gần gũi sỗ sàng với nhau quá, cả hai trường hợp đều là nấm mồ chôn cất tình yêu. Khuyết danh
 
ông nói thì nghe hay lắm. Thử xem, giữa chỗ làm nhỏ nắm tay ông (mà ông lại sợ cấp trên thấy), nhìn thẳng vào mắt ông rồi năn nỉ cho bằng dc, nếu cứ từ chối thì nhỏ cứ nài nỉ thì xem thử ông có dứt khoát dc ko...mà nói gì thì nói lỗi cũng có trong tôi 1 phần nào đó. Mà nói thật, ông còn "nhỏ" lắm nên tôi ko trách (ko hiểu thì đứng phát biểu lung tung, y như đứa con nít)



cũng lại là ông này, toàn nói chuyện tàm xàm đâu ko. Đã ko muốn GF biết nên mới mượn nick, nói vậy thì tôi mượn nick làm cái deck gì.



Nãy giờ có mình ông này nói đúng và hiểu vấn đề...Nhưng cũng ko hẳn là vậy Thời gian bên dc GF của tôi rất ít, nên tôi chỉ muốn dành những thời gian ấy làm những gì tốt đẹp cho cô ấy thôi...Tôi cũng ước gì nói dc hết với GF mình, mà ko thể bạn ah. Vì 2 đứa tôi đã 1 lần đỗ vỡ rồi, mới hàn gắn lại, nếu GF biết dc thì mọi chuyện của tôi và GF thì bảo đảm chẳng còn gì (mỗi lần nói chuyện mà cứ đề cập đến bạn gái thôi là GF đã ko muốn nói chuyện rồi, nói chi là kể hết :().




làm gì có chuyện này, đêm nào cũng thức đến sáng chỉ nói chuyện chứ có làm gì đâu mà chụp :D..

p/s : mấy bác cứ nói tôi ko dứt khoát, làm con trai phải này nọ, mà các bác ko nằm trong câu chuyện thì sao hiểu cốt lỗi của nó...

Nhỏ nói thích tôi, thương tôi nhưng nhỏ cũng nói ko phải là yêu, nhỏ nói thương vậy thôi, rồi cũng có 1 ngày ko còn thương nữa. Uhm, tôi cũng khuyên nhỏ đừng thương 1 người như tôi, nói đủ điều đấy chứ..Vậy mà nhỏ lại nói sợ lại thương tôi nhiều hơn bây giờ thì ko biết sẽ ra sao, mỗi lần dc bên tôi thì nhỏ lại ko muốn xa tôi chút nào. Nhỏ biết mọi chuyện về tôi, bị mọi dèm pha trong công việc, mà nhỏ vẫn chịu đựng và chấp nhận mọi chuyện.

Làm gì thì làm, tôi và nhỏ cũng tin rồi 1 ngày nào đó 2 đứa sẽ ko bao giờ đến với nhau dc như vậy nữa. Vì, trong tim tôi lúc nào cũng nghĩ đến GF mình, GF tôi cũng biết tôi yêu em nhiều lắm, nhỏ cũng biết...Và, nhỏ cũng có 1 suy nghĩ chọn 1 người đàn ông (tuổi từ 30 hoặc hơn chút) làm chồng, ko phải là những chàng trai trẻ như tôi...Càng ngày tôi càng nhận biết dc, chúng tôi đến với nhau ko phải là sự ép buộc gì, mà trong cuộc sống chúng tôi thiếu hốn rất nhiều thứ (về mặt tinh thần + tình cảm)...Rồi cũng sớm kết thúc mà thôi!!!

Anh bạn à, 1 lời khuyên nha, tôi nghĩ anh bạn nên dứt khoát chuyện này ngay chứ đừng nên đợi đến lúc nó "sớm kết thúc" đi. Nếu anh bạn đã xác định rõ tình cảm của nhỏ ko rõ ràng: "Nhỏ nói thích tôi, thương tôi nhưng nhỏ cũng nói ko phải là yêu, nhỏ nói thương vậy thôi, rồi cũng có 1 ngày ko còn thương nữa", thì nên chấm dứt hẳn với nhỏ.Đừng có kiểu như là "đợi chị nhỏ về..." rồi vân vân và vân vân... Chúng ta đều biết tâm lý con gái lúc mưa lúc nắng thế nào rồi mà, có thể hôm nay nhỏ suy nghĩ đại loại là:"mình chỉ là muốn 1 chút cảm giác được che chở trong lúc này thôi, rồi sau đó trả anh ấy về với người ta...". Ai biết được ngày hôm sau nhỏ sẽ nghĩ rằng:"tại sao mình lại ko thể có được anh ấy, mình có gì thua kém người kia cơ chứ...". Cứ thế cứ nhùn nhằn mãi.Anh bạn nên dứt khoát, đừng có do dự hay thương hại sẽ ảnh hưởng đến tình yêu thật sự của mình.Có thể bây giờ nhỏ ấy sẽ đau sẽ buồn nhưng sau này việc ấy sẽ tốt cho cô ta (và cả anh bạn nữa).Mong anh bạn suy nghĩ kĩ.
Thân
 
Nãy giờ có mình ông này nói đúng và hiểu vấn đề...Nhưng cũng ko hẳn là vậy Thời gian bên dc GF của tôi rất ít, nên tôi chỉ muốn dành những thời gian ấy làm những gì tốt đẹp cho cô ấy thôi...Tôi cũng ước gì nói dc hết với GF mình, mà ko thể bạn ah. Vì 2 đứa tôi đã 1 lần đỗ vỡ rồi, mới hàn gắn lại, nếu GF biết dc thì mọi chuyện của tôi và GF thì bảo đảm chẳng còn gì (mỗi lần nói chuyện mà cứ đề cập đến bạn gái thôi là GF đã ko muốn nói chuyện rồi, nói chi là kể hết ).

Thực sự là khuyên bạn 1 câu " cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra " khi đã ko thể giấu diếm những chuyện ko nên giấu , ko thể giấu thì tốt nhất nên nói thật , theo quan điểm của bản thân tôi , và cũng là kinh nghiệm của các tiền bối trưởng lão mà tôi chơi thì ko nên giấu mà nên nói thật ( còn nếu bạn ko tin thì tôi cũng xin nói các lão đại ấy là 79 81 82 cả , đầu có sỏi đấy chứ ko phải khúc giữa 8x về sau hay các choai choai 9x đâu ;)) ) .

Trước sau cũng sẽ lộ , vấn đề ở chỗ càng về sau càng vỡ lở thì hậu quả càng nghiêm trọng . Cách tốt nhất là nên chân thành và thẳng thắn , vì con gái lúc đó thường sẽ quan sát rất kĩ , chỉ 1 chút cử chỉ ko hay thôi là dẫn đến lời nói = giả tạo . Vậy nên cũng ko đơn giản chỉ nói ra là thôi xong đâu . Chấp nhận tha thứ hay ko và thời gian xoa dịu bao lâu còn tùy thuộc vào thái độ của " con chiên " thú tội .

Chúc bạn may mắn :;) .
 
ông nói thì nghe hay lắm. Thử xem, giữa chỗ làm nhỏ nắm tay ông (mà ông lại sợ cấp trên thấy), nhìn thẳng vào mắt ông rồi năn nỉ cho bằng dc, nếu cứ từ chối thì nhỏ cứ nài nỉ thì xem thử ông có dứt khoát dc ko...mà nói gì thì nói lỗi cũng có trong tôi 1 phần nào đó. Mà nói thật, ông còn "nhỏ" lắm nên tôi ko trách (ko hiểu thì đứng phát biểu lung tung, y như đứa con nít)



cũng lại là ông này, toàn nói chuyện tàm xàm đâu ko. Đã ko muốn GF biết nên mới mượn nick, nói vậy thì tôi mượn nick làm cái deck gì.

nếu tôi ở vị trí của ông thì 1 là dứt khoát 2 là tới luôn, vì ông nói đó... năn nỉ, nắm tay, tôi làm thì tôi nhận. Chả có gì phải làm rồi lên đây hỏi phải làm sao :-??... nếu ông nghĩ ông đang "phân vân" thì tôi thấy ông không phân vân gì lắm ( thật đấy :|). Trường hợp ông là người có lòng bao dung quản đại, thương người và trong sáng thánh thiện thì ko nói, đằng này cái xã hội giờ đào đâu đc chữ "trong sáng" đây chứ đừng nói là "thánh thiện" 8-}.

Mượn nick thì mượn nick, lỡ bị phát hiện hay vỡ chuyện thì ông chả chạy lên cí topic này nói là "đây là bài của anh, anh mượn nick, em đọc đi sẽ hiểu anh khó xử ra sao " :|.

Nếu ko muốn bỏng tay thì đừng nghịch lửa, chứ đừng vừa nghịch vừa tự trách bản thân rồi đi hỏi "làm sao để tui ko ngịch nữa".

nhận xét cá nhân thôi, nhiều người nhìn nhận vấn đề theo nhiều cách, tui nhìn theo về mặt negative. Và tôi cũng không hiểu được cái "khó xử" của bác là ra sao. Không thích con gái người ta mà cứ như vậy, thì chỉ làm cho nó có thêm hi vọng, chả muốn quen ai nữa, vậy thì ai làm khổ ai? Đôi khi tàn nhẫn với ai đó lại chính là giúp cho người đó hơn là "làm mất lòng, làm đau người khác" <== câu này tôi nói chân thành đấy.
 
Back
Top