- 3/1/07
- 634
- 164
Hồi trước 1 có lập 2pic nói về việc mình đang đơn phương 1 người gần 1 năm đây ...
Trong 1 năm thì mình cũng có làm quen nhiều bạn gái nhưng chưa ai cho mình được cái cảm giác nhớ, ghen các kiểu nên nhiều lúc mình cũng vô tâm cho đến hơi lạnh lùng rồi mọi chuệyn cũng chẳng đâu tới đâu cả ...
Rồi dạo này cũng hay nghịch FB, thấy bé nào xinh xinh thì cũng add vào list nhưng cũng biết thân biết phận chỉ add thôi chứ ít làm quen. Trong đó có 1 bé là hàng xóm của nhỏ bạn cấp 3 với mình ...
Lúc đầu thì bé post trên wall những câu bực tức nên mình cũng có post vài cmt an ủi, khuyên nhủ bé. Sau đó thì cũng add Y!M + sdt làm quen ...
Hôm chủ nhật tuần rồi thì cũng rủ được bé đi chơi. Con bạn mình khá hiền nên lúc đầu nghĩ bé này là hàng xóm với con bạn mình nên chắc cũng vậy có lẽ sẽ ngại khi lần đầu gặp mặt nhưng mình đã lầm, bé rất dạn và khi mình chở mình bé ngồi rất sát với mình, gợi chuyện khá nhiều và còn chê mình ít nói ...
Đến hôm thứ 2 thì mình lại rủ bé đi chơi Trung Thu mà bữa tối bé phải đi học AV nên mình gợi ý mình sẽ chở bé đi học và lúc về thì đi chơi luôn. Lúc về thì mình chở bé lên Vincom chơi, chơi cái trò tìm điểm khác nhau 2 đứa ngồi rất gần nên cũng có những cử chỉ khá thân mật rồi cũng có nắm tay đi dạo. Lúc lấy vì thì vì khu lấy xe nằm dưới ngầm nên dốc lên khác sâu (Vínom SG) nên mình nói đùa là "Ôm chặt đó không té" thì bé ôm chặt mình thật ...
Lúc chở bé đi vòng vòng hóng gió thì bé vẫn ôm chặt mình và có hỏi mình là trước giờ quen bao nhiều người rồi và mình trả lời là 2 (quen chính thức, mấy vụ lăn tăn thì không tính) và mình cũng hỏi ngược lại thì bé trả lời là "Nhiều lắm nhưng tòan quen chơi còn chính thức thì là 3". Rồi bé còn kể quen nhanh nhất thì 5-6 tháng lâu nhất thì 9 tháng và mới chia tay hồi tháng 8, lý do chia tay thì là Chán ...
Tới đây thật sự mình hơi choáng chả trách sao bé dạn quá ...
Tới hôm thứ 3 ngồi chat Y!M với em nó thì thật sự mình bị quay như dế. Bé rất thích được chiều chuộng làm nũng nên hễ câu nào mình không làm vừa ý là lại không thích ...
Rồi đến tối thì bé có kể mình nghe chuyện thằng bồ cũ cứ làm phiền bé đòi bé trả tiền (quà mà thằng đó hồi trước mua tặng). Mình thì lúc đầu nghĩ sao thằng này đàn bà thế và nó là không nên trả kệ nó có gì để mình ra nói chuyện với nó ...
Chat chit 1 hồi thì ra bé cũng đang chat với thằng đó và cũng nói với thằng đó là mình hiện đang là người yêu mới của bé. Sau thì thằng đó mới nói thật ra cái lý do đòi bé trả tiền vì muốn níu kéo bé mà thôi và kể cho mình 1 list danh sách những điều bé thích và không thích cho mình nghe và kêu mình đối xử với bé thật tốt ...
Khi nhìn vào list ấy mình lại choáng lúc đó mới biết là thằng này nó hiểu và quan tâm bé đến mức nào thế mà bé sao lại chia tay nó chỉ vì "Chán" ...
Rồi tối qua bé lại đi học AV và mình lại qua chở, việc chở đi học này mình thì trước giờ mình chỉ chở những ai mà mình có thích thôi chứ ai nhờ vả thì cũng làm biếng viện lý do. Lúc đó mình nghĩ có lẽ mình đang "thích" bé thật rồi ...
Lúc bé học xong thì lại chở đi ăn rồi đi chơi, bé kể đến có thằng àno đó gọi dt qua làm quen (chắc là đong mình làm mình ghen nâng giá lên) và gợi ý đến việc mua NBH đôi (mình và bé gặp nhau mới 3 lần thôi mà). Sau đó thì ra khu Q7 ngồi chơi, rồi cũng ôm rồi hôn (sao bé lại dễ dãi thế này) thì bé hỏi có "Cạo râu không??? Có râu đụng vào đau lắm..." (mình thì suy nghĩ đa nghi chút là trước đây có thằng nào có râu cũng hôn bé vậy à???). Bé cũng làm những hành động khá nhạy cảm như bóp ngực và se đầu tit mình ...
Rồi lúc chở đi về thì nhìn mấy chiếc xe chạy bên bé cũng nói "SH cao qua hồi trước em leo lên không nổi luôn, chiếc Sport này thì ngồi sau đã lắm nhưng em ghét tiếng xe của nó" mình lại suy nghĩ "Trước giờ bao nhiêu thằng chở bé rồi???" ...
Sáng nay dậy mình đã suy nghĩ rất nhiều. Bé đã thành công trong việc đong đưa mình rồi vì mình đã bắt thấy thấy nhớ và cái cảm giác ghen cũng đang xuất hiện nhưng mình lại sợ nếu mình lại yêu lại lụy và mình sẽ không giữ được bé và bé cũng có gì đó hơi "từng trải" ...
Chuyện gái gú thì mình biết ít nhiều và cũng hơi hiểu sơ về kiểu người như bé nhưng con tim nhiều lúc thật khó bảo ...
Trong 1 năm thì mình cũng có làm quen nhiều bạn gái nhưng chưa ai cho mình được cái cảm giác nhớ, ghen các kiểu nên nhiều lúc mình cũng vô tâm cho đến hơi lạnh lùng rồi mọi chuệyn cũng chẳng đâu tới đâu cả ...
Rồi dạo này cũng hay nghịch FB, thấy bé nào xinh xinh thì cũng add vào list nhưng cũng biết thân biết phận chỉ add thôi chứ ít làm quen. Trong đó có 1 bé là hàng xóm của nhỏ bạn cấp 3 với mình ...
Lúc đầu thì bé post trên wall những câu bực tức nên mình cũng có post vài cmt an ủi, khuyên nhủ bé. Sau đó thì cũng add Y!M + sdt làm quen ...
Hôm chủ nhật tuần rồi thì cũng rủ được bé đi chơi. Con bạn mình khá hiền nên lúc đầu nghĩ bé này là hàng xóm với con bạn mình nên chắc cũng vậy có lẽ sẽ ngại khi lần đầu gặp mặt nhưng mình đã lầm, bé rất dạn và khi mình chở mình bé ngồi rất sát với mình, gợi chuyện khá nhiều và còn chê mình ít nói ...
Đến hôm thứ 2 thì mình lại rủ bé đi chơi Trung Thu mà bữa tối bé phải đi học AV nên mình gợi ý mình sẽ chở bé đi học và lúc về thì đi chơi luôn. Lúc về thì mình chở bé lên Vincom chơi, chơi cái trò tìm điểm khác nhau 2 đứa ngồi rất gần nên cũng có những cử chỉ khá thân mật rồi cũng có nắm tay đi dạo. Lúc lấy vì thì vì khu lấy xe nằm dưới ngầm nên dốc lên khác sâu (Vínom SG) nên mình nói đùa là "Ôm chặt đó không té" thì bé ôm chặt mình thật ...
Lúc chở bé đi vòng vòng hóng gió thì bé vẫn ôm chặt mình và có hỏi mình là trước giờ quen bao nhiều người rồi và mình trả lời là 2 (quen chính thức, mấy vụ lăn tăn thì không tính) và mình cũng hỏi ngược lại thì bé trả lời là "Nhiều lắm nhưng tòan quen chơi còn chính thức thì là 3". Rồi bé còn kể quen nhanh nhất thì 5-6 tháng lâu nhất thì 9 tháng và mới chia tay hồi tháng 8, lý do chia tay thì là Chán ...
Tới đây thật sự mình hơi choáng chả trách sao bé dạn quá ...
Tới hôm thứ 3 ngồi chat Y!M với em nó thì thật sự mình bị quay như dế. Bé rất thích được chiều chuộng làm nũng nên hễ câu nào mình không làm vừa ý là lại không thích ...
Rồi đến tối thì bé có kể mình nghe chuyện thằng bồ cũ cứ làm phiền bé đòi bé trả tiền (quà mà thằng đó hồi trước mua tặng). Mình thì lúc đầu nghĩ sao thằng này đàn bà thế và nó là không nên trả kệ nó có gì để mình ra nói chuyện với nó ...
Chat chit 1 hồi thì ra bé cũng đang chat với thằng đó và cũng nói với thằng đó là mình hiện đang là người yêu mới của bé. Sau thì thằng đó mới nói thật ra cái lý do đòi bé trả tiền vì muốn níu kéo bé mà thôi và kể cho mình 1 list danh sách những điều bé thích và không thích cho mình nghe và kêu mình đối xử với bé thật tốt ...
Khi nhìn vào list ấy mình lại choáng lúc đó mới biết là thằng này nó hiểu và quan tâm bé đến mức nào thế mà bé sao lại chia tay nó chỉ vì "Chán" ...
Rồi tối qua bé lại đi học AV và mình lại qua chở, việc chở đi học này mình thì trước giờ mình chỉ chở những ai mà mình có thích thôi chứ ai nhờ vả thì cũng làm biếng viện lý do. Lúc đó mình nghĩ có lẽ mình đang "thích" bé thật rồi ...
Lúc bé học xong thì lại chở đi ăn rồi đi chơi, bé kể đến có thằng àno đó gọi dt qua làm quen (chắc là đong mình làm mình ghen nâng giá lên) và gợi ý đến việc mua NBH đôi (mình và bé gặp nhau mới 3 lần thôi mà). Sau đó thì ra khu Q7 ngồi chơi, rồi cũng ôm rồi hôn (sao bé lại dễ dãi thế này) thì bé hỏi có "Cạo râu không??? Có râu đụng vào đau lắm..." (mình thì suy nghĩ đa nghi chút là trước đây có thằng nào có râu cũng hôn bé vậy à???). Bé cũng làm những hành động khá nhạy cảm như bóp ngực và se đầu tit mình ...
Rồi lúc chở đi về thì nhìn mấy chiếc xe chạy bên bé cũng nói "SH cao qua hồi trước em leo lên không nổi luôn, chiếc Sport này thì ngồi sau đã lắm nhưng em ghét tiếng xe của nó" mình lại suy nghĩ "Trước giờ bao nhiêu thằng chở bé rồi???" ...
Sáng nay dậy mình đã suy nghĩ rất nhiều. Bé đã thành công trong việc đong đưa mình rồi vì mình đã bắt thấy thấy nhớ và cái cảm giác ghen cũng đang xuất hiện nhưng mình lại sợ nếu mình lại yêu lại lụy và mình sẽ không giữ được bé và bé cũng có gì đó hơi "từng trải" ...
Chuyện gái gú thì mình biết ít nhiều và cũng hơi hiểu sơ về kiểu người như bé nhưng con tim nhiều lúc thật khó bảo ...
Chỉnh sửa cuối:
, nhưng người ấy có lúc chiều lúc không. Lúc không , người ấy sẽ nói cho mình biết tại sao không chịu và nói việc làm nũng ấy là sai!
!

.

Nói thế chứ dẹp đi, quen chi thể loại con gái thế này, phung phí tình cảm.