-

Đúng là khổ thân bạn mình quá, GT4 mà chơi ở tiệm thì sao mà chịu nổi, mệt mỏi và mất cả hấp dẫn.
- Đua trong Endurance bất cứ vòng nào nếu bản thân ta chạy đều khá dễ để đứng nhất cả, chạy chừng mấy vòng là dẫn đầu rồi, chạy test chút cho vui thôi, mình toàn để B-Spec không hà, mấy cái vòng từ 1h30' tới 4h thì còn chịu khó chọn B-Spec ngồi làm Manager trong vòng 30' tới 1h30' là lấy giải, còn từ 8-9-24h thì chọn chiếc ngon nhất, gắn vỏ trước R2 vỏ sau R1, hộp số cho Auto lên hết cho tua máy không cao để vỏ lâu mòn hơn chút, mình hay chọn chiếc Minolta vì trọng lượng nhẹ (850Kg), chiếc Formula thì khỏi nói rồi. Sau đó cho test thử vài vòng B-Spec cho tới khi vô thay vỏ rồi ra mà vẫn đứng đầu thì yên tâm lấy đĩa ra (để mô-tơ khỏi phải làm việc), tắt TV đi ngủ hoặc chờ 8-9-24h sau mở TV lên đưa đĩa vào lấy giải thôi, khỏi phải mệt mỏi

. Trong B-Spec nếu nắm được chút kỹ năng thì rất dể thắng cuộc.
- Mình toàn lấy hết Super Lisence rồi mới vào đua, trò này có nhiều mẹo để kiếm tiền lắm, 15' là có gần 1 triệu. Mình chỉ bó tay cái vòng Driving Mission 34 thôi.
- 2 Series Game mình yêu thích nhất là Gran Turismo và Ace Combat mà khổ nổi GT5 và GTHD trên PS3, còn Ace Combat 6 lại ở trên XBo360. Ngậm ngùi !::(.