Vivo Per Lui
<font color="Magenta"><b>Trùm Xí Xọn</b></font>
- 7/3/08
- 353
- 15
Giờ tớ cảm thấy cô đơn, thật ra thì cũng quen rồi nhưng lũ bạn nó nhận được quà mà tớ thì không thì cũng tủi, pray to God someone gives me valentine gift.
Trai hay gái, già hay trẻ, chocolate hay caramel cũng được.
con trai ko chịu tặng con gái ng. ta mà ngồi đó đòi con gái ngta tặng quà cho mình, có kỳ wa' hông???
Hix, hôm nay nhận đc 2 món quà valentine sớm ... thik wa' đi mất




Cứ như vậy mãi thì em sẽ chẳng có được 1 món quà phù hợp và đúng ý nghĩa đâu.
tội j kô tặng lại 
, to have or not to have.
