Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Con bình sắp toi,Khéo gay chuyển phe
119909201_3412577298806784_6743602129074421200_o.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
cái thai không hút được của viêm đế nữa thì nó sẽ quay sang hút cạn sinh lực của mẹ nó, chắc là vậy.
 
Diêu Nguyệt Bình được đầu tư quần áo phết đấy , mấy bộ liền .
À mà đoạn chặt chân Viêm xong lúc Triệt được Hậu Oánh mớm thuốc xong tỉnh lại , lúc đi ra ngoài có hộc máu màu đỏ là sao nhỉ , thân thể nửa thần nửa người à ?

30500-649919-29.jpg
 
phe ác đã yếu lại còn ngu tối ngày lục đục gây gổ nhau '@^@|||
 
Diêu Nguyệt Bình được đầu tư quần áo phết đấy , mấy bộ liền .
À mà đoạn chặt chân Viêm xong lúc Triệt được Hậu Oánh mớm thuốc xong tỉnh lại , lúc đi ra ngoài có hộc máu màu đỏ là sao nhỉ , thân thể nửa thần nửa người à ?

30500-649919-29.jpg
Tô lộn màu thôi, làm gì căng :))
 
Diêu đấm vỡ mồm nổi viêm sao:2cool_sad:

Cuối chap có cái ảnh bìa của chap sau đấy , hình Diêu đấm vỡ mồm Viêm đó thôi :D
 
nghiệp quật thôi, ác giả ác báo
gay h k biết nên đi hướng nào, đấm vỡ mồm viêm như bìa thì nếu k bị thảm sát thì cũng bị tra tấn sống k bằng chết, mà đầu quân bên ích thì lại càng khó có cơ sở
 
Có thể gay nó sẽ tìm cách đánh thắng viêm để tra hỏi viêm cách làm người chết sống lại
 
em chỉ hơi thắc mắc là sao thần nào trong truyện này cũng dính lust hết vậy :-"
 
Viêm mà nó hút đc thêm thằng con thứ 2 thì gay lo chổng mông đi chứ mà hỏi =))
Có thể gay nó sẽ tìm cách đánh thắng viêm để tra hỏi viêm cách làm người chết sống lại
 
Back
Top