Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sao kể chuyện về thần mà em thấy như người trong ao hồ thế này: bảo kê các hành tinh, kéo băng đi chém nhau, thằng nào mạnh thằng đó đúng. Vợ bé một đống, chịch mất sức đến độ bị chém chết. Dung túng cho người nhà làm càn, giết người cướp của, bị đòi nợ thì trấn áp
Dung túng gì Hoàng đã định chém chết thằng Duẫn rồi không có bà vợ cả liều chết xin cho thì lên đường rồi. Bị cầm tù, phong tỏa hết sức mạnh, vừa già vừa xấu gù lưng, trừng phạt còn nặng hơn cái chết rồi còn gì.
 
lão Hoàng đế có vợ khôn con ngoan thế, chả trách bỏ nhà xuống trái đất lấy vợ mới =))
 
Hoàng trừng phạt con nhẹ chán, ít ra còn gỡ được, chứ như viêm gỡ xong chết luôn
 
2 thằng kia lao động đường phố là do nó chưa học hết bộ võ của lão hoàng :))
 
Cảm giác giao hoan đất trời quận chúa chắc phải hơn hẳn bang chủ....
220069131_4416872948377394_3311809409755890377_n.jpg
 
Cảm giác giao hoan đất trời quận chúa chắc phải hơn hẳn bang chủ....
220069131_4416872948377394_3311809409755890377_n.jpg
Vừa bú đá vừa giao hoan đất trời quận chúa thì đúng là lạc thú trần gian cmnr =))
 
cái tay cụt kia thì khác gì cái sẽ toy nữa =]]
 
gái hoa lư thế này bảo sao lão hoàng đế không bỏ đi kiếm gái

hl.jpg
 
Trước nhỡ mồm trêu anh Hoàng bỏ vợ bỏ con đi tìm gái, đến tập này thì cảm thông vô hạn:2cool_sad:
 
Giờ thì hiểu sao thanh Sát Na thiết kế kiểu đấy rồi, nó là 1 cặp kiếm, cầm cái chuôi múa may quay cuồng, vừa đâm vừa chọc được, hảo binh khí :6cool_sure:
 
có khi design 2 cây kiếm thì tác giả lấy ý tưởng từ 2 biểu tượng này . kiếm female sẽ yếu hơn kiếm male .

male-female-icons-vector-id1163660589


:2onion58:
 
Cảm giác giao hoan đất trời quận chúa chắc phải hơn hẳn bang chủ....

Tuỳ gu mỗi người nhé, con bé Lan nó học võ nên cơ thể nó săn chắc hơn em Hậu Oánh bánh bèo chứ :D
 
Tuỳ gu mỗi người nhé, con bé Lan nó học võ nên cơ thể nó săn chắc hơn em Hậu Oánh bánh bèo chứ :D
Lan học võ, body rắn chắc nhưng vẫn là gái giang hồ, mạnh bạo chủ động trên giường, da chắc không trăng mịn rồi vì đánh nhau suốt mà bánh mật, có phần thô ráp.
Hậu Oánh là kiểu xinh xịn mịn, da trắng, quý phái, lâm trận thiên về nhẹ nhàng, truyền thống.
Không phải tự nhiên tác giả cho Lan cưỡi ngựa còn Oánh truyền thống. Đều là ẩn ý rất khéo của tác giả cả.
Còn ai hơn ai thì tùy gu thôi.
 
Mà hình như em Oánh cũng có học võ qua qua :-?
 
Mà cũng hài, cái thằng hay cầm bảng tính để đánh nhau ở dịch thương ấy, sau vụ lừa người ở cái làng chài lẽ ra phải bị 3 người Ân Thiên Tường, Ngao Lam với Liệt Sơn Nhật chém chết mới phải, mà giờ vẫn sống sờ sờ ra đấy :))
 
Moá thằng Duẫn nó trở mặt ngay thế này thì dự là rape e Nhược Lan NTR thằng Triệt rồi :(, dm Long khứu bệnh vl
 
Back
Top