Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lan thì đủ trình chạy nhưng kinh nghiệm còn non lắm, sợ không đủ tỉnh để chạy như thế
 
hóng cảnh mu nhược lan bị vùi dập, câu triệt về đến nhà tranh thì thấy tàn cảnh tham lương bật rage đi đồ sát :1cool_byebye:
 
bộ skill của anh viêm cứ như thập dương =))
Comicvn.net%2BOnly%2B00011.jpeg
 
Viêm đế = God of Fire.

Thập Dương so ra chỉ là cháu chắt biến thể do hậu bối nghĩ ra để vận dụng phản ứng hóa học cháy nổ của cơ thể thành sức mạnh mang tính chất hỏa, làm sao bằng chính tông của thần lửa.

Chẳng qua thần lửa ở thời cổ đại nên gọi tên chiêu thức và khẩu quyết võ công còn sơ sài thô cục, không tinh tế tỉ mỉ exquisite như đời sau thôi.

Cũng như Bàn Cổ, chiêu thức gần như không có, khẩu quyết cũng đéo, nhưng sức mạnh với thần lực thì chắc chả có võ công nào, thần nào dám tự xưng là mạnh hơn ảnh hết. Cỡ Nữ Oa chắc cũng chỉ như con giun nếu so với Bàn Cổ.
 
Ngồi đọc lại thì thấy hồi Viêm đế còn tử viêm đã thể hiện 1 trời 1 vực với anh Ích rồi (từ dưới đất nhảy lên chỗ lấy kiếm mất 3 thời thần = 6 tiếng so với cụ Bá mất 3 ngày). Lấy kiếm xong lên lại thanh viêm thì chắc chấp hết tụi cao thủ hiện tại bu vào vẫn ăn.

Mà diễn biến thế này thì đoán là tới chung cực chiến cuối truyện Viêm (và Triệt) mới lấy lại 100% power. Vậy cũng tốt, đặt ra cái ngưỡng trước cho cả phe địch lẫn phe ta thì đỡ phải buff xàm như đợt thằng Thành bên Thiết Tướng.

Comicvn.net%2BOnly%2B00004.jpeg
 
Ngồi đọc lại thì thấy hồi Viêm đế còn tử viêm đã thể hiện 1 trời 1 vực với anh Ích rồi (từ dưới đất nhảy lên chỗ lấy kiếm mất 3 thời thần = 6 tiếng so với cụ Bá mất 3 ngày). Lấy kiếm xong lên lại thanh viêm thì chắc chấp hết tụi cao thủ hiện tại bu vào vẫn ăn.

Mà diễn biến thế này thì đoán là tới chung cực chiến cuối truyện Viêm (và Triệt) mới lấy lại 100% power. Vậy cũng tốt, đặt ra cái ngưỡng trước cho cả phe địch lẫn phe ta thì đỡ phải buff xàm như đợt thằng Thành bên Thiết Tướng.

Comicvn.net%2BOnly%2B00004.jpeg
Ích đợt đó cũng đang bị trẻ hóa lại, công lực sụt giảm nghiêm trọng rồi :-?, chứ trình Ích lúc đó cũng hơn Bạch Trạch 1 xíu
 
ích lúc đỉnh cao chắc ngang thanh viêm của viêm đế
 
với kinh nghiệm coi yugi thì thằng đỏ luôn yếu nhất và vàng luôn mạnh nhất =))
23319349_1571676816230184_6982384493496095431_n.jpg
 
Viêm Đế bèo quá : ))
 
dị ngục như khách sạn, đúng thật =))
 
anh viêm bị nhân loại đổ vỏ tính ra cũng tội =)) mà bộ skill anh có bạch viêm là ulti sao k thấy dùng nhỉ
 
đánh mấy ngày rồi, chắc dùng đủ đó, mà tác giả lười vẽ thôi =))
 
xui cho anh nếu anh giết thằng si vưu lúc nó mơi xuống nhân gian, chưa có binh khí thì thắng rồi, lại nghe lời anh hoàng ngồi chờ cho nó rèn kiếm xong đánh =))
si vưu đánh viêm 3 ngày 3 đêm thắng trong khi đánh anh hoàng chỉ trụ được 10 chiêu là bại, thực lực hoàng với viêm chênh nhau vc...
 
có chi tiết đao chiêu hậu duệ thần nông tộc sao lại là của a Si Vưu kìa :))
 
Chắc bọn nó bỏ viêm thờ vưu nên anh mới cú
 
có chi tiết đao chiêu hậu duệ thần nông tộc sao lại là của a Si Vưu kìa :))
đâu có, đoạn đó thằng triệt nó ngỡ ngàng là đao pháp của ông đầu bếp dạy mình chỉ như rác rưởi so với đao của si vưu thôi
 
xui cho anh nếu anh giết thằng si vưu lúc nó mơi xuống nhân gian, chưa có binh khí thì thắng rồi, lại nghe lời anh hoàng ngồi chờ cho nó rèn kiếm xong đánh =))
si vưu đánh viêm 3 ngày 3 đêm thắng trong khi đánh anh hoàng chỉ trụ được 10 chiêu là bại, thực lực hoàng với viêm chênh nhau vc...
Đánh 10 chiêu thấy trình hơn nên thôi chứ đánh hết cỡ chắc cũng vài ngày được :))
Hoàng đế cũng có muốn đánh đâu, tỉ thí tí thôi còn đánh với anh Viêm là phải đánh tới cùng
 
đánh tới mức vỡ kiếm luôn rồi mà, đánh nữa thì đảm bảo si vưu bay đầu trong vài chiêu vì binh khí anh hoàng vẫn lành lặn
 
anh viêm nên chém đầu thằng nào design giáp cho anh, cẳng chân thì full armor nhưng ngực với đùi thì đéo có gì che chắn cả =))
23435159_1715620778456724_8939428132944326148_n.jpg
 
Back
Top