Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
vẽ 1 hình thôi mà tốn cống sức vậy rồi mới thấy vẽ truyện cực như thế nào
 
Có nguyên 1 đội mấy chục mạng vẽ mà, với truyen thường k tô kĩ như Trang bìa
 
Có nguyên 1 đội mấy chục mạng vẽ mà, với truyen thường k tô kĩ như Trang bìa


bác giới thiệu em vài cái ebook để vẽ với, cũng muốn mua cái Wacom
 
Vẽ trang bìa vậy thôi :)) Hoặc một số cảnh combat đẹp mới lên màu thế, cảnh bình thường hoặc nói chuyện thì lên màu đơn giản thôi.
Đây là 1 điểm mình thích ở manhua hơn manga:)) Manga vẽ chậm mà chi tiết cũng không bằng manhua, nhiều bộ manga vẽ ngoại cảnh dùng ảnh thật pts chèn vào trong khi manhua vẽ tay diễn hoạ ngoại cảnh rất đẹp.
 
hú hồn may mà " tỉ tỉ " éo phải do thằng tổng gay biến hình như theory của ông nào trong này =))
http://comicvn.net/truyen-tranh-online/son-hai-nghich-chien/chapter-25-286764
Mình chứ ai ;))
Thôi lại theory tiếp: con "tỉ tỉ" ko phải con muội này, mà là chân thân thằng Diêu Tinh Trì :-"
Thằng Tinh Trì gốc là gái (chân thân là "tỉ tỉ"), để leo cao trong SHP nên gender bender thành trai (giống bộ manhua gì từng đọc)
Do ghen với VT nên bày mưu hãm hại, có khi bí mật nó là gái đến Bá Ích cũng ko biết ;))
 
deep and dark vậy câu triệt biết sự thật chắc cắn trym tự sát quá =))
 
http://comicvn.net/truyen-tranh-online/son-hai-nghich-chien/chapter-26-286975
công nhận mu cao vcl
Comicvn.net%2BOnly%2B00016.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
rốt cuộc là 2 đứa đàn bà đánh ghen lẫn nhau :v
 
Từ khi nao nói láo trở thành dị năng thế nay ?
Cả một nghệ thuật đó, người nói láo có thể đoạt cả thiên hạ, dị năng kinh khủng và hiệu quả nhất trong thời loạn.
 
Bá Ích đến nhanh thế :)) Tưởng đánh nhau chán chê Bá Ích mới tới thu dọn tàn cục chứ.
Thế này chắc đánh nửa chừng thì Bá Ích phản phệ hoặc có vấn đề gì đó không chiến đc chứ không lão cân team mất.
Cảm giác vai trò lão này như Tam tổ bộ Thiết tướng.
 
Bá Ích đến nhanh thế :)) Tưởng đánh nhau chán chê Bá Ích mới tới thu dọn tàn cục chứ.
Thế này chắc đánh nửa chừng thì Bá Ích phản phệ hoặc có vấn đề gì đó không chiến đc chứ không lão cân team mất.
Cảm giác vai trò lão này như Tam tổ bộ Thiết tướng.
vậy thì sau này team người phải đoàn kết để đấu với team thú à,chứ giờ mà solo dc bá ích thì chắc chỉ có boss team thú thôi:-?
 
địu, đánh ghen nghe toàn mùi dầu ăn =))
 
mu nhược lan chưa gì phế 1 chân rồi, hy vọng con mẹ đánh đấm kinh tý để cân team
 
Câu Triệt vẫn còn chưa bật Tinh Khí Thần, bật lên 1 cái chắc đánh nát bét anh già. Ngoài ra còn mấy skill nhận được từ khai mở đôi mắt mới như là: Nhìn xuyên quần áo, gọi lửa đen, bất tử, thôi miên, đội giáp Susanoo, nhẫn thuật không gian...chưa sử dụng.
Mu Nhược Lan bị Lôi Tướng vờn vờn (Lôi Tướng không đánh hết sức), thêm hàng chục khung hình rõ mu cho anh em thưởng lãm
Phong Tướng không rách hết quần áo, thật thất vọng, dù sao bưởi cỡ B, mu cỡ LCD siêu phẳng thì không hi vọng gì
Hỏa Tướng chắc là bỏ chạy luôn hoặc là dẹo
Vu Thanh + Bá Ích + DTT thì cãi nhau xong làm lành êm đẹp, đằng nào cũng làm gì có ai chơi nổi Bá Ích, nhiều dị thú đến vậy cơ mà
Tỷ Tỷ thì Tsundere nặng, hẳn là ku Triệt thông não cái là ẻm về phe ta ngay

Tóm lại xong xuôi ai về nhà nấy, chap 50 hết truyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top