- 10/7/09
- 44,410
- 65,087
hôm qua comicvn ăn độ hay sao mà tuần này có sớm
http://comicvn.net/truyen-tranh-online/son-hai-nghich-chien/chapter-83-323983
http://comicvn.net/truyen-tranh-online/son-hai-nghich-chien/chapter-83-323983
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
con Huyền nữ có qua lại đâu, bị ép đi theo đấy chứ :v. Lúc đó người trần mắt thịt có dám phản đối đâu :v, loạng choạng phản đối mất mạng thì sao :vLần này sai cái em Thanh không phải Huyền nữ thôi, nếu Huyền nữ thật thì ủng hộ anh Viêm hấp chết con bitch ấy đi... tình cảm với Viêm mập mờ không giải quyết rõ đã ăn anh Hoàng rồi sao anh không cay.
Tưởng trước chỉ anh Viêm tơ tưởng hoá ra cũng có thời gian qua lại rồi. Nghĩ cũng tội... đi công tác về thấy con ghệ thành chị dâu
Thì cũng phải làm từ từ cho ra nhẽ. Đăng này để Viêm nó đi công tác là hốt thằng Hoàng sao nó không hiểu lầm... không yêu nó thì thôi lại còn yêu thằng sếp nó rồi đúng lúc nó đang thua trận trở về. Tình ngay lý gian thằng Viêm tạo phản cũng hợp lẽcon Huyền nữ có qua lại đâu, bị ép đi theo đấy chứ :v. Lúc đó người trần mắt thịt có dám phản đối đâu :v, loạng choạng phản đối mất mạng thì sao :v
thế thì trách Hoàng nhanh tay hốt lẹ chứ sao trách Huyền nữ đc :3Thì cũng phải làm từ từ cho ra nhẽ. Đăng này để Viêm nó đi công tác là hốt thằng Hoàng sao nó không hiểu lầm... không yêu nó thì thôi lại còn yêu thằng sếp nó rồi đúng lúc nó đang thua trận trở về. Tình ngay lý gian thằng Viêm tạo phản cũng hợp lẽ
người trần sao dám nói lý với thần thánh, mi đứng trước mặt thằng mà búng tay cái mi chết thì có dám cãi lý với nó koThì cũng phải làm từ từ cho ra nhẽ. Đăng này để Viêm nó đi công tác là hốt thằng Hoàng sao nó không hiểu lầm... không yêu nó thì thôi lại còn yêu thằng sếp nó rồi đúng lúc nó đang thua trận trở về. Tình ngay lý gian thằng Viêm tạo phản cũng hợp lẽ

Có 1 điểm hay, chính xác là 1 câu nói của Viêm back-up khá nhiều cho tư tưởng của hắn, là câu hắn nói với hoàng đế "tôi là thần, ông cũng là thần, cớ gì ông làm sếp, tôi làm lính".Thực ra Nhân vật Viêm mình cho rằng đây là 1 nhân vật được xây dựng rất hay, thể hiện được 1 nhân vật theo phong cách Anti-Villain.
.
con gái cảm xúc lung tung.Viêm sai là vì quá gần gũi,đối xử huyền nữ quá tốt,ko thể hiện cái uy thần nên huyền nữ ko có nhiều cảm xúc.Mà càng lâu càng quen nên dần phai nhạt và rơi vào friendzone.Còn Hoàng đế xuất hiện uy nghiêm,Viêm phải cúi đầu,sau đó viêm thua nên ra mặt dùm càng làm Huyền nữ ấn tượng.Mặc dù cả 2 thằng đều ra đánh nhưng nó chỉ cầu an cho Hoàng đế.Chốt là Viêm fail vì chọn sai đối tượng,Huyền nữ cơ bản chỉ là gái tầm thường như bao gái khác.Huyền nữ éo cần đc quan tâm,tôn trọng dù nó chỉ là người,nó dễ bị thu hút bởi những thằng quyền uy,có vẻ ngoài+khí chất át người chứ ko phải gần gũi thân thiện,Viêm chỗ này nói ko sai về Huyền Nữ khi nó thích hoàng đế vì lão có bề ngoài ngon hơn(xe đẹp,làm sếp,và éo đội nó lên đầu như Viêm).Viêm cơ bản ban đầu cũng trai tốt nhưng dòng đời xô đẩy nên lầm đường.Còn Huyền nữ gần như B*tch chứ có phải như Vu Thanh đâu.Có 1 điểm hay, chính xác là 1 câu nói của Viêm back-up khá nhiều cho tư tưởng của hắn, là câu hắn nói với hoàng đế "tôi là thần, ông cũng là thần, cớ gì ông làm sếp, tôi làm lính".
Mình rất kếu câu này, tại vì ấy, cơ bản con huyền nữ nó mê hoàng đế vì cái uy cưỡi rồng bay tung tăng thôi, chứ có phải ngưu lang chức nữ cm gì đâu, nếu từ đầu viêm và hoàng cùng vai vế, cùng bay tung tăng, cùng 1 cái uy thì có khi em nó lại chả dạng háng vội, LUL
Chính xác là khí chất + lạ.Viêm kiểu quen lâu hoá bt.Với Viêm cư xử quá tốt nên Huyền Nữ đâm lờn,éo lên cảm xúc đc.Huyền nữ kiểu gái mới lớn,dễ thích cái gì vẻ ngoài bóng bẩy+mới lạ.Kể cả Viêm và Hoàng cùng tán thì Viêm vẫn tạch thôi.Chỉ ghét Hoàng vì lão đối đãi lính như cc,nó phản ko sai.Còn nữ là b*tch vì từ tạp vụ lên làm phu nhân sếp là éo coi sếp cũ ra gì,dở giọng chỉ đạo.Mình là thằng Viêm thì cũng phản.Chuẩn rồi con Huyền Nữ yêu Hoàng vì cái quyền uy. Nếu xây dựng 2 người Viêm, Hoàng cũng tán hoặc cùng ở gần con Huyền thì còn nói là do Viêm vô duyên Huyền đã thích Hoàng rồi còn cố cướp. Đằng này Viêm đến trước, cũng chân thành, điều kiện chỉ kém Hoàng tí nhưng con Huyền gặp Hoàng cái là theo luôn vì là cái lý do quyền uy rất vớ vẩn cũng chẳng biết gì về Hoàng ngoài lão là Sếp to cưỡi xế khủng...
À đấy thực ra cũng chưa chắc lỗi lão Hoàng cả đâu. Con Huyền lúc yêu lão Hoàng cũng dấu nhẹm vụ có qua lại với Viêm, chứ Hoàng biết Viêm cũng thích chắc gì đã vì lol mà sứt mẻ tình anh em... chung quy tại con bitch Huyền Nữ hếtChính xác là khí chất + lạ.Viêm kiểu quen lâu hoá bt.Với Viêm cư xử quá tốt nên Huyền Nữ đâm lờn,éo lên cảm xúc đc.Huyền nữ kiểu gái mới lớn,dễ thích cái gì vẻ ngoài bóng bẩy+mới lạ.Kể cả Viêm và Hoàng cùng tán thì Viêm vẫn tạch thôi.Chỉ ghét Hoàng vì lão đối đãi lính như cc,nó phản ko sai.Còn nữ là b*tch vì từ tạp vụ lên làm phu nhân sếp là éo coi sếp cũ ra gì,dở giọng chỉ đạo.Mình là thằng Viêm thì cũng phản.
Vụ Hoàng đối xử nv như cc ko phải vụ lão và Nữ.Viêm làm gì cũng phải xin ý kiến,nhưng có chuyện nó gánh,còn đc lão hưởng.Vụ Viêm bị si vưu đánh sml thay vì hỏi thăm,ra mặt thì lão lại khen Si,còn nói nó éo giết chú là nhân từ thì thằng nào chả cay.Con dân đại địa bị Vưu giết thì lão éo đòi nợ,tha nó đi.Con nữ bố láo với Viêm cũng ko biết chấn chỉnh.Về mặt sếp thì Hoàng hãm lol toàn tập.À đấy thực ra cũng chưa chắc lỗi lão Hoàng cả đâu. Con Huyền lúc yêu lão Hoàng cũng dấu nhẹm vụ có qua lại với Viêm, chứ Hoàng biết Viêm cũng thích chắc gì đã vì lol mà sứt mẻ tình anh em... chung quy tại con bitch Huyền Nữ hết
Hoàng nó đã chỉ đạo Viêm không được gây sự với Vưu mà cố cãi lệnh dằn mặt Vưu nên ắn đập là đúng cmnr, ai mà bênh được.Vụ Hoàng đối xử nv như cc ko phải vụ lão và Nữ.Viêm làm gì cũng phải xin ý kiến,nhưng có chuyện nó gánh,còn đc lão hưởng.Vụ Viêm bị si vưu đánh sml thay vì hỏi thăm,ra mặt thì lão lại khen Si,còn nói nó éo giết chú là nhân từ thì thằng nào chả cay.Con dân đại địa bị Vưu giết thì lão éo đòi nợ,tha nó đi.Con nữ bố láo với Viêm cũng ko biết chấn chỉnh.Về mặt sếp thì Hoàng hãm lol toàn tập.
bọn hắn bênh vụ huyền nữ chứ có tên nào bênh vụ hấp thanh méo đâuHoàng nó đã chỉ đạo Viêm không được gây sự với Vưu mà cố cãi lệnh dằn mặt Vưu nên ắn đập là đúng cmnr, ai mà bênh được.
Còn ở đây có nhiều bạn vẫn bênh được vụ Viêm hấp Thanh mà lại còn "không biết bao nhiêu lần" nữa thì đầu óc chắc phải twisted lắm nhỉ.
Hoàng nó đã chỉ đạo Viêm không được gây sự với Vưu mà cố cãi lệnh dằn mặt Vưu nên ắn đập là đúng cmnr, ai mà bênh được.
Còn ở đây có nhiều bạn vẫn bênh được vụ Viêm hấp Thanh mà lại còn "không biết bao nhiêu lần" nữa thì đầu óc chắc phải twisted lắm nhỉ.
Kiểu Viêm là kiểu độc đoán chứ tốt lành gì đâu mà tội với ko tội. Nó luôn cho nó là đúng nhất, hoàn mỹ nhất. Lúc trước nó chưa hấp Thanh vì còn sót chút tự tôn của thần với đạo đức. Bây h việc nó hấp Thanh là coi như nó hủy đi cái "thần" của nó mà chính thức thành "ma". Cái tính "tao là số 1" của thằng này y như thằng Thái Ất bên NTGH, làm cho nó ảo tưởng và ko tiến bộ được.