Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
kiểu này chắc lại tha mạng cho Diêu gay cmnr :v
 
Nói chung là Lan không chết được, vẽ vài trang bìa giật gân câu khách thôi.
 
Đến ạ với con Lan Ngu (aka Mu)

Thị Nhục được Câu Triệt kể lại nhiều lần hồi trước rồi, là ăn vô hồi phục vết thương, chứ méo làm thằng Câu Triệt hoá nghiệt được.

Trong lúc vỡ tim vẫn còn nghĩ mấy cha nội lang y thời cổ đại chữa nổi.
Triệu hồi thánh Black Jack hay thánh bên Y đội Rồng còn chưa chắc cứu nổi, nói éo gì y học mấy ngàn năm về trước. Gặp được thì hẳn là sẽ "Mổ, lấy tim bị thương ra, lắp tim đứa khác vào". Ez vcl.

Thêm cha nội Diêu Tinh Trần ngu người nữa. Đã thấy nó phun ra máu xanh lè alien, khè lửa như hít thở thì dìm mẹ nó xuống hồ hoặc xuống biển, áp lực nước đè chết mẹ nó thì thôi. Lấy dây xích quấn lại khác méo gì mời nó đốt xích thoát ra =))
Lại thêm cái quả huơ huơ vũ khí thuận tay nhất của kẻ địch cho nó giựt lại.

Kiểu thông minh tuyệt đỉnh, cướp bang phái, lén thông bang chủ các kiểu, mà éo biết điều cơ bản nhất là đồ của người ta trong tay mình 0% mastery, -90% dam, trong tay nó +500% dam vậy
 
truyện này tính thư giãn cao đấy=))
 
hết thắc mắc cái quần chấm bi rồi nhá =]]]]]]]]
Comicvn.net%2BOnly%2B00026.jpeg
 
quần mà chống được bạch viêm thì best vl =))
 
có vẻ viêm k giết hẳn mà giữ cho sống thực vật để nghiên cứu
29791490_1725433347521196_3443017705049026524_n.jpg
 
chắc đứa em gái chạy đi kiếm bá ích cầu cứu chăng ?
 
ủa tên gay nhớ lúc nguy cấp thì biến thành con gì bự như con trâu mà, kì này ăn chém nằm luôn éo biến nổi à
 
hình như cái hạo diễm diêm la ( éo biêt viết đúng k nữa ) phải có thời gian tích trữ linh hồn từ trước, cơ mà anh vừa xài hết trong trận si vưu rồi
 
a gay bị thiến à :v
 
Ích bây giờ đủ chiến Viêm hiện tại chưa nhỉ. Ích sau khi ăn 4 con kia vô, mới xài tới con thứ 2 đã đủ cho gay lên dĩa (trong tưởng tượng) lúc chưa thuần thục. Bây h trốn đi luyện cho thuần thục xong chắc cũng 8,9 phần Viêm bây giờ.
 
khả năng là vẫn thua chỉ đánh trọng thương viêm dc thôi
 
Viêm h cũng chỉ 5 thành so với viên đỉnh phong, bá ích tu luyện xong có khi đánh thắng đấy
 
Viêm h cũng chỉ 5 thành so với viên đỉnh phong, bá ích tu luyện xong có khi đánh thắng đấy
Bá ích luyện xong Viêm nó lên 10 thành rồi =))
 
Ích là Hoàng mà, luyện lên thì đập Viêm sml thôi :6cool_sure:
 
người còn có thú để buff chứ thần k biết lấy gì buff nữa , viêm bản thân đã thua hoàng đỉnh phong và vưu 7 thành công lực rồi, sau này 2 thằng này nó lấy đủ tu vi thì méo mồm....
 
ngộ đạo ra chiêu thức mới?
 
vụ ngộ ra chiêu mới sẽ là đòn buff của si vưu, căn bản anh h đang có cái hint full công lực là mạnh hơn cả hoàng, sát chiêu cuối chưa luyện xong.....chứ viêm thì mình nghĩ sẽ built kiểu thái tổ, hiện h anh đã hút địa hỏa làm sát chiêu rồi, tương lai upgrade hút thêm thiên hỏa làm ulti mới ~ tới cả đoạn k mà cũng đem xào lại thì xá gì k mang chiêu thức bên thiết tướng qua =))
 
Back
Top