chapter 311 :
ở đầu chap thì chưa biết là tác giả muốn cài cắm gì cho các chap sau , nhưng đứa bé trai có khi không phải con của thần duẫn và công chúa , mà là con của câu triệt và nhược lan .
đứa bé căm thù nhìn duẫn , và xuất hiện để bảo vệ ông ngoại là bá ích .
ở trang 24 thì cháu thần đuôi rắn bị mảnh kiếm chặt đứt đuôi nhưng sau đó thì đuôi vẫn bình thường , có khi vì tác giả quên , hay cháu này có khả năng mọc lại đuôi như thằn lằn .
phe ác giết 3 mạng của phe thiện , nên phe thiện phải giết lại 3 mạng rồi mới bỏ chạy .
chapter 312 :
ở trang 12 , cháu đoàn thiên biết là tác giả đang muốn giết bớt các diễn viên quần chúng yếu đuối để các chap sau khỏi phải tốn công vẽ , nên cháu đoàn thiên bỏ chạy ra khỏi bộ truyện luôn .
thần dù mạnh mà cũng đã chết 3 mạng thì cháu đoàn thiên chỉ là người thường , chột 1 mắt , gần cụt 2 tay , không còn đánh nhau được thì sẽ chết đầu tiên .