"Song long đại đường" ai là bro nào?

Đọc truyện này lâu lắm rồi , kết cà 2 anh em nhà đó luôn , 1 băng 1 lửa khủng vãi . Truyện này hình như làm thành phim rồi , ko nhớ rõ
 
truyện nào cũng có cái hay của nó.

mình một thời đọc mải mê truyện chữ, và có những lúc thức trắng đọc nguyên 1 bộ series. Có điều truyện tranh đọc thì nhanh hơn và mô tả cảm xúc thường ít hơn. Nhưng đọc thì thoải mái đầu óc hơn.
 
Đọc tiểu thuyết thì hay hơn và rõ hơn so với truyện tranh , dù vậy thì truyện tranh cũng có cái hay của nó. Phim thì vớ vẫn nhất, chuối chưa từng thâý.
Trước thì đọc của nhạn môn quan , nhưng sau nmq đóng cửa thì chuyển sang ttv. Ttv dịch nhanh nhưng lại không bằng Ngọc Diện Hồ. Giờ nó mở lại thì đợi bác Hồ dịch hay hơn vậy.
For me, DDSLT hay hơn TTK.
 
hic đang xem hấp dẫn đến hồi 780 ở nmq thì không hiểu sao web die, không biết có vị huynh đệ nào có từ hồi 780 đến 800 thì share giùm đệ với, đang ghiền zzz
 
chẹp vnthuquan mới đến 723 =.=" chán gớm đợi tiếp
 
Kết thúc có hậu quá, đọc hụt hẫng lắm.
 
Kết thúc thì chắc chắn LTD lên vua rồi và 1 trong 2 thằng Song Long sẽ chết.
 
ai biết ngoài nmq ra còn chỗ nào down hay đọc DDSL từ hồi 780 trở đi không, chỉ em với
 
Có ai coi bộ truyện màu của SLDD chưa? nghe nói vẻ càng ngày càng đẹp. Hổng biết có ai đã down hết bộ truyện tranh màu nguyên gốc tiếng hoa chưa vay???
Ai có down rồi thì chỉ cho mình với>>>>>>>>>>>>
......................................................................
Hồi 653 là mới nhất trên tangthuvien đó, mình chi biết mỗi địa chỉ đó thôi
 
Kết có hậu lắm, đọc xong hụt hẫng, mất cả hứng. Ai xem chỉ nên xem tới gần hết thôi ;))
 
Thực sự là mình cũng biết trang này nhưng kô biết đã co ai siêng năng tập hợp lại chưa, thật ra mình chỉ thử Down hai cuốn luôn cung đừ rồi..........một công việc nhàm chán.....
huhu có ai siêng năng và kiên nhẫn làm công việc nay kô??????
 
sặc nứơc thích thì tự down còn muốn ai phục vụ hả bạn :D
 
đầy trang down mà lại làm biếng thé.....muốn xem thì phải tự mình tìm chứ...làm gì có an sẵn.....
Kết có hậu lắm, đọc xong hụt hẫng, mất cả hứng. Ai xem chỉ nên xem tới gần hết thôi
chưa xem hết..còn 2 tập nữa là xong...nhưng để xem hậu như pác nói là thế nào...
 
Khấu trọng chịu cho Lý thế Dân chém chết , để LTD có cớ lên ngôi mà ko mang tội phản nghịch ,TTL cũng qui ẩn sơn lâm .............. film của TVB nó làm thế truyện thì tớ ko biết =))
 
web nmq hôm nay lai sống lại nên em mới có dịp ngốn hết bộ DDSL, ôi đọc xong cảm giác hụt hẫng qua, mỗi ngày trung bình ngốn 15-20 chương, thế là từ mai hết cái để ghiền huhu..
Những đoạn cuối sao mà thuận chèo mát mái quá, không kích thích nhiều, chỉ mỗi chương cuối cò vài trăm chữ mà xúc động lan tràn, còn muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của các anh tài thiếu niên sau 10 năm thì cúp điện cái rụp T_T
 
spoil*
thì TTL xxx với em Tuyền,em Loan loan có 1 em Minh Nguyệt lẽo đẽo theo sau,Khấu Trọng thì coi như lời nhất,được lòng người đẹp lẫn công danh,chú Phong Thấp Hàn thì hơi tội...nói có vài chữ...
Kết nó happy thế cũng tốt chứ sao...chả lẽ cứ đầu rơi máu chảy là hay ?
 
Đúng là đọc đoạn cuối hụt hẫng quá :(
Nhưng bộ SLDD phải nói là hay thiệt ^_^
Có ai đọc Biên Hoang TT chưa, nó so với Tầm Tần Kí hay SLDD thì thế nào ? Định nghe comment trước rồi mới quyết định có đọc hay ko
 
Lúc trước có đọc BHTT 50 hồi. Cũng giống như DDSL, có 3 n/v chính. 2 thật và 1 hư cấu. Có lẽ cũng hay đó, ai rảnh cứ xem nhé. 2 thật là Tống đế Lưu Dụ và Bắc Ngụy Thác Bạc Khuê, xưng hùng Nam Bắc vào thời hậu Tam Quốc.
 
huỳnh dị đúng là trùm truyện dã sữ phịa mà vẫn thấy hay hợp lí :D
 
Back
Top