nói như bạn chắc mình tự sát lâu rồi
bản tính tớ rất kì cục , ít nói , hiền lành thật thà rất tôn trọng những ai đáng được tôn trọng
tớ cũng hay bị bắt nạt điển hình là vào hồi cấp 3
cấp 2 thì không vì cấp 2 bạn tớ toàn bạn tốt chúng nó không đú đởn đâu , chúng nó ngoan và chăm chỉ lắm
lên cấp 3 thì vào phải cái lớp không ra gì : gái thì son phấn trét 1 cục như kiểu cậy mặt nó ra là ra cả 1 cục , áo thì mặc bó sát , quần bó tới nỗi mà nhìn thấy vằn rõ 100% quần lót khe mông..v...v..
trai thì cặp kè phè phỡn hút thuốc lá , mang vũ khí trong cặp , lấc ca lấc cấc hay nói xấu ..v...v..
mình thấy không có đứa nào ra hồn cả , mình không nói chuyện với ai ai trêu mình thì mình cười hoặc không thì thôi im lặng
chúng nó lâu lâu cũng hay bắt nạt kiểu trêu trêu đùa đùa rồi nói này nói nọ , mình cười 1 cái xong quay đi vài lần nó chán nó cũng kệ không trêu nữa
nó đổi sang hành hạ mục tiêu khác
ra đến đường đời thì cuộc đời không có 1 màu hồng mà đen thui thùi lùi
ví dụ nhỏ nhặt vậy thôi : tư tưởng của mình là không phải là của mình thì đừng nên tham lam
tiền ai trả nhầm hay đánh rơi là mình nhặt lại , trả lại cho người ta
NHƯNG đến lúc mình đưa nhầm tiền thì người ta im lặng đút túi luôn
mình cũng chỉ cười và nghĩ miếng cơm manh áo người ta cố gắng tích cóp từng đồng thôi thì giận người ta làm gì mệt người ^^
RỒI thì lắm lúc các em gái mới lớn nhìn mình chằm chặp rồi bĩu môi nói gì gì đó , ai biết nó nói gì đâu , tật xấu của đám con gái hay tụ tập là thích nói xấu người khác mà
ừ thì cười , kệ người ta nói gì chẳng được mồm là mồm của người ta mà ^^
Rồi thì lắm lúc đi làm ngồi tính tiền net gặp các thành phần không ra gì rình rập ăn quỵt hay này nọ thì ừ cũng không sao nhoẻn 1 nụ cười thân thiện và gọi anh trai ra xử lý
không có gì phải tức giận cả , càng mất bình tĩnh thì mình càng dễ gặp sai lầm hì hì
Ừ rồi thì vấp ngã đầu tiên trong đi buôn bán người ta lừa mất 700k vnd
số là mình tập tành chơi game online vì mình trông tiệm net mà , ngồi không không làm gì thì chán mình nghĩ nếu mình vừa cày game bán vừa trông tiệm thì có lẽ sẽ khá hơn ^^
- gặp 1 thằng trên mạng nó bô bô mồm nó nói nhà nó giàu lắm , nhà nó ở 64 hàng Đào
- Rồi nó bảo mình cầy game cho nó nó sẽ trả tiền
- Mình vừa trông tiệm vừa cầy game cho nó đến lúc cầy gần xong bảo nó đưa tiền
- nó khất lần từ ngày này qua ngày khác tuần này qua tuần khác cũng được 1 tháng
mà trong 1 tháng đấy thấy nó nạp tiền như điên vào game đập đồ mà chẳng trả được cho mình 700k
mình cũng bực , mình mắng nó 1 trận bảo chỉ biết nói mà không thấy làm
thì anh em trong guild là anh em bên ngoài đời của nó nói mình 1 câu : tưởng em như thế nào đúng là loại chẳng ra gì
---> vừa mất tiền vừa mất sức còn bị người ta nói 1 câu như vậy
xong nó đưa mình 1 con pet cùi tính ra có 300k vnd rồi kick mình ra khỏi guild
Cười , cuộc đời mà rút ra kinh nghiệm : thằng nào nói cũng hay lắm mà nó có làm hay không mới là vấn đề ở đời không nên tin cha con thằng nào hết

rồi từ đó tới giờ tính ra tiền nghề tay trái là cầy game nè mình kiếm cũng kha khá ^^ cứ tiền trao là cháo múc không có vay mượn hay cái con khỉ gì hết
mấy thằng hay khoe mình giàu có hay này nọ là mấy thằng không đáng tin , thằng nào giàu thật nó khoe làm quái gì nó thể hiện cho mình xem mịnh tự biết à
đó đó là bài học về thương trường buôn bán khi mới lăn xả vào đời của mình , thì cũng nhẹ nhàng hì hì
Rồi thì long người không đáng tin kể cả đó là người thân họ hàng , không tin được đâu
con người không phải thánh nhân không phải ai cũng vượt qua được cái sự ích kỷ của mình
con người luôn muốn lừa lọc lẫn nhau để kiếm cái lợi cho riêng mình
bởi ai cũng thích giàu có 1 cách nhanh chóng hay thích 1 thứ gì đó mà muốn có được 1 cách nhanh chóng , không muốn mất nhiều thời gian
còn về việc bạn hay bị bắt nạt thì nguyên do chính là :
khi mà bắt nạt 1 kẻ yếu khác họ cảm thấy thích thú vì mình hơn người này họ gần như là thú tiêu khiển của mình thỏa mãn vì hành hạ được họ
cảm giác mình là anh hùng đàn anh với đầy đàm đầy tớ đàn em xung quanh
vậy nhưng họ chỉ dám bắt nạt nhưng người như bạn là bởi vì bạn im lặng
họ nghĩ bạn là 1 thằng chết nhát chứ không hề biết bạn là 1 người hiền lành không thích dây vào 1 mớ rác như chúng nó
bạn giống tớ đó tớ bị bắt nạt thường im lặng vì tớ không bao giờ muốn có 1 mối quan hệ với bọn rác rưởi đó , giống như 1 mớ rác vướng vào chân mình không thể nào dứt ra vậy thật khó chịu
nếu chúng nó còn bắt nạt bạn hoài thì bạn có thể dùng suy nghĩ để trị chúng nó
nếu bạn muốn chúng nó đau khổ bạn hãy tìm kiếm thông tin về gia đình chúng sau đó bỏ ra 1 số tiền nhỏ thuê đám côn đồ xử gia đình chúng trong yên lặng như 1 vụ đụng xe hay là 1 vụ phá phách gì đó nho nhỏ ...
hoặc nếu bạn nghĩ đó là quá ác thì bạn có thể quay clip những lần chúng bắt nạt bạn tầm 5 6 lần sau đó tung lên mạng hoặc báo với bên công an , bạn có thể giả vờ nhu nhược đưa tiền cho chúng giống như chúng trấn lột bạn vậy tầm 3 đến 5 triệu là có khi chúng nó cũng vào tù được rồi đấy ^^ lúc đó bạn sẽ thấy cái cảnh chúng nó đến nhà bạn khóc lóc quỳ xuống van xin bạn tha thứ
hoặc không nhẹ nhàng hơn thì bạn rình chúng nó trên đường về nhà đi qua ngõ tối nào đó bạn dùng bao tải chùm chúng nó vào rồi dùng gậy cứ nhắm vào đầu mà phang , nhớ đem bao tay để không để lại adn và dấu vân tay nhé , bảo đảm bạn sẽ hả giận
còn không thì bạn cứ để nó bắt nạt vì chúng nó là những thằng bất tài chỉ dám bắt nạt những thằng hiền lành như bạn, thông cảm cho chúng nó đi ở ngoài đời chúng nó bị chà đạp nhiều quá nên lúc lên lớp chúng nó mới bắt nạt những người hiền lành như bạn
hãy tưởng tượng bạn đang tích phúc tích đức cho con cháu bằng cách giúp đỡ những thằng tàn tật não như chúng nó vậy , rồi sau này chúng nó cũng phải quỵ lụy người khác trên đường đời thôi , nhân quả là gì là gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy
chúng nó tự gieo vào lòng chúng nó những thứ ghê tởm độc ác là thích ăn hiếp kẻ yếu thì sau này chúng nó sẽ bị quả báo thôi không cái này thì là cái khác
bạn hãy sống sao mà để mình nằm xuống giường đắp chăn ngủ 1 phát 1 từ tối đến sang 1 cách ngon lành là được
cuộc sống là gì cuộc sống là 1 mớ bòng bong không bao giờ gỡ ra được
vui cũng phải sống
mà buồn cũng phải sống
sao không chọn vui mà sống vì đằng nào cũng phải sống thay vì buồn tủi và bực tức mấy thằng tàn tật não đúng không nào
coi như đây là 1 cuộc rèn luyện trước khi ra đường đời đi
vì ở ngoài đường đời noí thật cả tớ và bạn đều chưa thể hiểu hết được
tuổi đời chúng ta mới có đôi mươi cứ nghĩ bi bắt nạt trên ghế nhà trường là kinh khủng là đáng ghê tởm tận cùng của thế giới
nhưng mà bạn ơi ra ngoài đường đời rồi bạn sẽ thấy , thà quay lại cái ghế nhà trường kinh khùng ghê tởm còn hơn đối mặt với cám dỗ và những bóng đen của lòng người
họ còn đáng ghê tởm hơn cả nhưng kẻ đang và đã bắt nạt bạn ở trên ghế nhà trường
rèn luyện đi cho mình trở nên chai lỳ , chúng nó hành hạ bằng lời nói thì không sao nhưng nếu đánh bạn thì bạn nên 1 là nói với bố mẹ 2 là nói với cô giáo 3 là làm các cách trên như mình nói
và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ là :
bạn nên cố gắng với đức tính vốn có của bạn đừng vì vậy mà nhụt chí nhé
sống với đúng lương tâm của mình ^^