mình khuyên bạn tìm đọc cuốn 72 kế của Quỷ cốc tiên sinh
Lúc trước mình hiền khô, không thuốc, không rượu, nói chung là không có gì gọi là " bụi " cả, chỉ học, đi về, học, đi về, đại loại là nerd..
mà chưa từng làm mất lòng ai cả, bạn bè đủ mọi phương diện, từ giang hồ tới mọt sách
là nhờ chính cuốn sách đó đấy...
Ba mình đưa cho đọc, thích nhất là phần " Nụ cười chứa gươm đao " : Với nụ cười như 1 lớp mặt nạ che giấu sự thật, với nụ cười dẫn người khác vào cái chết
Đối nhân thì phải bòn hết lợi ích, khi không còn lợi thì vẫn phải giữ tình nghĩa, đến khi trở nên có hại phải khử ngay, nhưng lúc nào cũng phải đeo mặt nạ, cũng phải là diễn viên hạng nhất , không được để cảm xúc thật lộ ra, trừ khi đang thổ lộ tình cảm

...
Anyway... nhã nhặn thì vẫn cần, đàng hoàng thì chắc chắn phải có
nhưng không để cho ai hại mình..
Những chuyện nhỏ nhặt không cần nhắc
Thầy mình cũng nói cho mình câu này hồi lần đầu đi đá banh cho trường ( nhắc chuyện xưa hơi nhiều

) : " Respect everyone but fear no one "
Mình tôn trọng người khác, tôn trọng nhưng vẫn cho những đứa mình ghét thấy mình ở 1 đẳng cấp khác, đó là cái uy của 1 người ...
--> Ý kiến cá nhân, nói lung tung 1 tí
