Sống thành công có tốt không?

Status
Không mở trả lời sau này.

Shiva_vuive

Sonic the Hedgehog
Tham gia ngày
1/7/03
Bài viết
4,945
Reaction score
219
Lâu lắm mới vào đây tâm sự, vấn đề này làm mình suy nghĩ cũng lâu rồi.

Chẳng là 2 năm nay, mình tự dưng sống theo kiểu mô tuýp đàn ông thành công:

- Chỉ học và làm, làm tích cực, làm ngày làm đên, làm xong tìm cách học rồi nâng cao kiến thức để làm việc tốt hơn.
- Không chơi bời, không rượu chè, không cờ bạc, không lãng phí tiền,... Chỉ có thỉnh thoảng đi chơi với gái
- Thích xem các video và đọc sách, thảo luận các vấn đề về sự nghiệp, thành công, giàu có
- Nghỉ chơi với những người tư tưởng ăn chơi, lạc hậu, không cầu tiến, dựa dẫm. Chỉ chơi với người thu nhập cao, manly, có tài,... Từ mấy chục đứa bạn cuối cùng chỉ còn 2.
- Đầu óc lúc nào cũng trăn trở làm sao thu nhập 15-20 triệu tháng, làm sao đạt được những tư chất đó, làm sao mở cty, làm sao giàu có và nổi tiếng,...
- Thời gian một ngày dành hết cho công việc, nếu giải trí thì vẫn có nghe nhạc chơi game nhưng DotA chơi không quá liên tục 2 ván.
- ... Hơi khinh những người tư tưởng thấp, nghèo hèn, dựa dẫm,...
- Không tập trung học ở ĐH nữa vì biết rõ bằng ĐH không còn giá trị nữa, mình đã xác định được con đường riêng của bản thân rồi và đã bước những bước khá vững trên đó,...

Tự dưng em thay đổi nhiều quá, không có ý show off gì hết nhưng thú thật em đang có thu nhập rất cao nhờ áp dụng lối sống trên. Nhưng liệu nó có tốt khi bạn bè toàn lo cà phê, chăn gái, gia đình lo lót đi làm thì mình toàn phấn đấu, làm học,... :5cool_sweat:
 
Chẳng sao, nhưng nhớ là có làm có chơi, đừng overwork
 
"Đờn ông thành công" thì ko có cái lày:
- Nghỉ chơi với những người tư tưởng ăn chơi, lạc hậu, không cầu tiến, dựa dẫm. Chỉ chơi với người thu nhập cao, manly, có tài,... Từ mấy chục đứa bạn cuối cùng chỉ còn 2.
- ... Hơi khinh những người tư tưởng thấp, nghèo hèn, dựa dẫm,...

Mới lại thành công ko liên quan tới thu nhập @@. Thành công là mình đạt được goal nào đó trong đời thoy :D, như naz nếu được sang Bhutan du lịch thì đã gọi là thành công.

Naz thì nói thiệt là ko đánh giá cao những người thay đổi con người mình để thành công, naz thích người cải thiện bản thân mình hơn.

Cảm giác như chủ topic đang theo tuýp tiền-loser (no offense), chỉ có điều bác sáng dạ nên chưa/ít bị dìm đầu xuống sình. Làm nhớ tới anh mình hồi đó, ổng kịp thay đổi ko thì cũng bay vào tù hoặc là thất nghiệp òi :-? (bị ng` ta chơi bác ạ).

Theo những gì chủ topic mô tả thì naz thấy ko tốt, chậm lại tí :D
 
"Đờn ông thành công" thì ko có cái lày:
- Nghỉ chơi với những người tư tưởng ăn chơi, lạc hậu, không cầu tiến, dựa dẫm. Chỉ chơi với người thu nhập cao, manly, có tài,... Từ mấy chục đứa bạn cuối cùng chỉ còn 2.
- ... Hơi khinh những người tư tưởng thấp, nghèo hèn, dựa dẫm,...

Mới lại thành công ko liên quan tới thu nhập @@. Thành công là mình đạt được goal nào đó trong đời thoy :D, như naz nếu được sang Bhutan du lịch thì đã gọi là thành công.

Naz thì nói thiệt là ko đánh giá cao những người thay đổi con người mình để thành công, naz thích người cải thiện bản thân mình hơn.

Cảm giác như chủ topic đang theo tuýp tiền-loser (no offense), chỉ có điều bác sáng dạ nên chưa/ít bị dìm đầu xuống sình. Làm nhớ tới anh mình hồi đó, ổng kịp thay đổi ko thì cũng bay vào tù hoặc là thất nghiệp òi :-? (bị ng` ta chơi bác ạ).

Theo những gì chủ topic mô tả thì naz thấy ko tốt, chậm lại tí :D
 
Theo anh thì không thể dùng "Thu nhập" để gọi khái niệm là "Thành công" được.
Còn lối sống đấy anh ko thấy có vấn đề gì, có chăng là nên cân bằng giữa: Gia đình - Anh em - Bạn bè - Xã hội để có sự cân bằng thôi. Cái gì cũng có giá của nó, ko thể toàn vẹn được.

Anh mất cũng khá nhiều bạn bè anh em khi... tạo cho họ cơ hội việc làm :))
 
Chung chung thì cũng tích cực, nhưng khoảng năm nữa là sẽ thành material boy thôi. Ko chơi với những đứa dùng phần lớn thời gian để ăn và chơi thì cũng đc đấy, nhưng cứ chơi bt mà k bị quấn chung với nó cũng đc đó thôi. Còn những người kia cũng chả mắc gì mà phải nghỉ chơi, nhìn vào những gì họ k làm đc thì mình tránh đc sai lầm đó thôi, tất nhiên họ cũng có những cái tốt để mình học hỏi : hòa đồng, vui vẻ, thân thiện v.v... Còn đương nhiên hội tụ hết điểm xấu trên đời - hại mình thì nghỉ phải rồi.

Còn cái khinh người thì dẹp mợ nó đi, mỗi ng có 1 số phận và họ có thể/ko lựa chọn đc cách thay đổi số phận cùa mình , mà nói thẳng ra - khinh làm cái gì cho chật bộ nhớ. Ko thích thì thôi - ko quan tâm, ko đầu tư mqh, ko tiếp xúc nhiều chứ việc cái gì mà phải khinh. Đương nhiên cảm giác ntn vẫn là quyền của chú và chú k điều khiển đc, nhưng khi chú ý + ghét/khinh hay gì gì 1 ng nào đó , chú tích trữ 1 góc não bộ cho 1 cảm giác tiêu cực nói chung cũng chả bổ béo gì cho cái cuộc sống vốn đang căng thẳng của mình. Nhiều cái tiêu cực đó tích trữ sẽ làm chú thành 1 con người khác. Đó là 1 quá trình dài khó nhận ra nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tính cách của chú sau này.
 
GI4ZO.jpg

Chủ thớt nên sửa đổi điểm này thôi : Chơi với tất cả mọi người, không khinh ai. Như thế quan hệ của thớt sẽ rất rộng, biết đâu trong đám ăn chơi đấy có đứa sau này lại nhờ được thì sao !
Tất nhiên là hòa đồng chứ không hòa tan. Thớt vẫn giữ quan điểm sống của thớt cho tốt là được.

P.s : Mình từng đi làm bar, môi trường khá phức tạp, nên mình hiểu việc có quan hệ với tất cả các tầng lớp trong xã hội là cần thiết nếu thớt muốn thành công :)
 
Vậy bạn có khinh người làm viên chức lương thấp ko -((

Anyway, cảm giác là bạn đang... buồn.

Nếu như ban đầu hướng tới việc kiếm nhiều tiền. H thì đã có thu nhập cao như mong đợi, ấy vậy, lại Post bài này, chứng tỏ có chút... không hạnh phúc. Quan trọng là sống làm sao để hạnh phúc, nếu cảm thấy có gì đó không ổn trong cuộc đời mình thì thôi hãy chậm 1 chút để điều chỉnh lại. Tiền bạc và thành đạt đúng là rất quan trọng trong cuộc đời, nhưng nó ko phải tất cả. Có đáng đánh đổi toàn bộ vì nó ko ? Mà thành công thì cũng có nhiều dạng lắm, cố ép mình theo 1 kế hoạch hoàn hảo để nhanh chóng đạt được mục đích cũng tốt, nhưng đôi khi 1 vài thứ ko "hoàn hảo" lại khiến con người ta thành công hơn. Ai biết được -D

Giống như chuyện quan hệ. Chơi thân thì đúng là chỉ nên 1-2 người nhưng quan hệ phải rộng. Ai biết được 1 thằng nghèo hèn, dựa dẫm, ăn chơi... gì gì đó nó lại là đối tượng tiềm năng để giải quyết 1 số công việc của mình ? 1 thằng nghèo khó bây giờ không chừng chục năm nữa nó lên làm ông này bà nọ, lúc đó lại phải nhờ vả nó đấy. (Mà những thằng thông minh, manly, có tài đấy khéo nó đâm lén sau lưng mình chết hồi nào ko biết -)) )
 
Chỉnh sửa cuối:
có một số cái không được

hướng tới thành công không có nghĩa là vứt bỏ tất cả để chạy theo, biến đổi mình
 
Không thay đổi bản thân thì khó thành công lắm bạn ơi!
 
học ko chơi, đánh rơi tuổi trẻ
chơi ko học, bán rẻ cuộc đời

bác cân bằng dc 2 cái trên là tốt
 
Khi thành công mà nhận ra mình trống rỗng thì còn đáng sợ hơn.
 
ít nhất là tốt hơn sống thất bại ^^
với lại chủ quan mình thì thành công là mình đạt được những gì mình mơ ước và phấn đấu ấy ^^
 
Thế nào là thành công ?? Chắc ai cũng biết vua midas trong thần thoại hi lạp ?? Mình chỉ kể sơ sơ thôi, vua midas có bàn tay bằng vàng. Ông chạm vào đâu cũng là vàng. Đến cả người thân vợ con cũng thành vàng.

Liệu thành công là phải đánh đổi sao ?? Bác chủ pic chọn ng` có chí lớn. Thế khi có tiền liệu bác có thành công ? Thành công là sự cân bằn giữa tiền bạc và hạnh phúc. Chơi với bạn, quen gái cần gì lấy thước đo chí lớn với tiền bạc ra làm gì ?? Hay sợ chơi bạn (hoặc có thể quen gái chỉ là có thể thôi tại chủ pic ko nói chọn bạn gái mà chỉ chọn bạn) thì mình ko có chí lớn ?

Ko phải tiền có thể nói lên tất cả, Nhưng cũng ko thể phủ nhận dc sức mạnh đồng tiền. Ai chả muốn giàu, nhưng đứng trên núi vàng mà ko hạnh phúc liệu có phải là thành công ?? AI cũng đam mê cả, nhưng đừng biến cái đam mê mà tự biến mình thành cô độc

PS: suy nghĩ cá nhân mình thôi ... Mong các bác đừng ném tạ .... Và thêm một câu của kẻ nghèo hèn và ko có chí lớn này :Hãy sống như ngày mai mình phải chết. Hãy tận hưởng cuộc sống này. Và trong thành công là hãy biến tiền bạc làm nô lệ của mình, đừng biến mình thành nô lệ của đồng tiền
 
Tôi không phải là tầng lớp thượng lưu.
Tôi không muốn bị bạn KHINH vì một số lý do bạn đưa ra...

Và tôi cũng chẳng giúp gì được bạn...

TÔI ĐI RA......
 
^
Chẳng hiểu gì cả.

Mình đôi lúc vẫn thấy vui vì đạt được một số mục tiêu như thu nhập cao, tư duy tốt, quan hệ mở rộng, nhiều người khen,...

Nhưng sao bạn bè thấy đa số tuổi mình (22) còn thoải mái lắm, dựa dẫm,... Lên Facebook ai cũng biết tận hưởng này nọ, tham gia làm này làm nọ,... Mình thấy càng ngày càng sống khác... Vì thật sự mình cũng ham muốn thành công sớm, càng sớm càng tốt, nhưng đánh đổi liên tục,... tạo cảm giác bất an và không rõ liệu nó có ổn mới lập topic này.

Thấy một số người thành công vẫn có cuộc sống bình thường nhưng cứ như mình thấy phải làm vậy mới khá đc hay sao ấy...
 
Mỗi người có một cách sống và tận hưởng cuộc sống khác nhau, đừng lấy quan điểm của mình ra mà áp đặt lên người khác. Vậy thôi.
Nói chung mình chả thích cách nói chuyện của bạn, xin lỗi vì nói thẳng :))
 
Hạnh phúc của mình là được chơi nhiều game và 1 ít thứ khác nữa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top