• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Sống theo cảm xúc !

  • Thread starter Thread starter Si Mê
  • Ngày gửi Ngày gửi

Si Mê

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/9/09
Bài viết
20
Reaction score
0
Đôi lúc không kiểm soát được .Và nó như lấn át ý thức !
Thực sự là không thể hiểu nổi bản thân muốn gì ...
Lúc thì điên cuồng ,náo loạn ...Lúc thì ngồi khòm lưng 1 chỗ và muốn nhốt mình vào 1 cái vỏ bọc
Dễ bị kích động và và tổn thương !
Làm tổn thương người và chính mình dù không muốn thế .
 
nói linh tinh lang tang chẳng hiểu cái mô tê gì hết :-w:-w:-w:-w
 
tạp nham thiệt =.= ..........................................
 
Tớ không giỏi diễn đạt những điều mình nghĩ , có thể hơi khó hiểu ...!
Đôi lúc để cảm xúc lấn áp quá nhiều vào cuộc sống....
Mỗi lần có chuyện buồn thì thường bị nó lấn áp và đôi lúc không tự chủ đc
 
Đi tập Yoga đi bạn, giúp tinh thần thư thái, thoải mái, minh mẫn hơn nhiều đấy.
 
trong cái xh này thì phải biết kiềm cảm xúc mình lại , mình thì củng như bạn thôi sống chỉ làm theo cảm xúc và nó luôn luôn lấn át lý trí nhưng nếu mình nhận ra thì vẩn phải ráng cầm lại , nhìu lúc buồn thì đi nhậu với bạn bè , đi đâu đó xa xa cho khuây khoả , nếu cứ để lộ cảm xúc vậy rất dể bị người đời lợi dụng bạn àh , ráng tìm cách để kiềm nó còn hơn là cứ bộc lộ ra
 
Điều khiển đc cảm xúc thì mới thành công đc ......
 
Lạc quan lên, đừng để ưu phiền làm mất tự tin, hãy để tâm hồn yên tỉnh để tìm ra lối thoát.
 
kẻ mắt đen , để tóc dài che mặt ra đường ko chừng lại có phong cách , gái nó theo àh :>
 
Back
Top