trước mình là fan của GTA, sau khi chơi TLOS, video games giờ đây trở thành một khái niệm mơ hồ. Chơi trò nào cũng thấy kiểu như là mấy trò dành cho trẻ con
Mình vẫn tức cái vụ Gamespot không đề cử TLOU hay GTA V mà thay vào đó là game Zelda link between world làm game of the year
P/s Nếu FF5 mà lên PS4 thì coi như giấc mơ của mình đã thành hiện thực , nhưng mà mình vẫn mong nó ra trên current gen chứ tiền đâu mua ps4
Oài các bác dũng cảm vãi, hồi xưa em bị thằng bạn dụ chơi Fatal Frame ko nhớ phần nào, có con ma nó chui từ trong tường ra làm em tí té đái. Từ hồi đấy là cạch Fatal Frame. Mà ko hiểu sao sợ ma Nhật thế chứ.