The_Live
Legend of Zelda
- 31/10/05
- 1,004
- 135
- Thread starter
- #3,201
Hôm nay trời dường như nắng gắt hơn mọi khi, chiếc lá vàng mùa thu vừa rời cành đã bị gió cuối trôi đến tận dòng sông và nằm trên đỉnh của một toà thành được dòng sông phản chiếu . Trên chiếc cầu nối giữa hai dòng sông, bóng dáng hai người xuất hiện mờ ảo giữa một ngày oi bức, nhìn dáng đi có vẻ họ khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, chiếc áo choàng che đậy phần lớn cơ thể họ đã rách tơi tả, lấm tấm những vạt trắng bạc màu do đất và gió . Bước đến cổng thành , một trong hai người cởi chiếc mũ trùm đầu ra nhìn có vẻ khá trẻ, hít một hơi thật sâu, mặt ngẩn lên cao : cuối cùng cũng về tới ... , người còn lại tiến đến vỗ vai : không phải chỉ có mình chúng ta đâu , Karito ...
Chỉnh sửa cuối:


