Spartacus: Vengeance (2012)

Cái khúc cuối nó quay đi quay lại tới 3 lần cái mặt của Gannicus đần thối ra, chả biết anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?

đệp chai như mình mà ss sau nên đòi tăng cát xê mới phải đạo
brick.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái kiểu đánh nhau cứ đùa đùa kiểu thằng Ashur biết ngay là sẽ dính chưởng mà=))
 
Cái kiểu đánh nhau cứ đùa đùa kiểu thằng Ashur biết ngay là sẽ dính chưởng mà=))
-cả đám đứng đằng đằng sát khí thế, bố nó còn ko dám ra tay với con neavie, thiệt, khúc đó chỉ mong nó tiễn con neavie cho rồi, để có SS sau ko xuất hiện mụ đó nữa.
-mình ko mong thằng Ashur die tí nào, mặc dù ổng vào vai phản diện nhưng đóng rất hay, phát huy hết khả năng "nguy hiểm" ngay từ SS1, cũng nhờ hắn mà SS này có thêm dc thằng ấn độ, ko biết nếu có SS sau thì có dc những tên "đại gian đại tà, mưu mô hiểm độc" dc như bác Ashur ko.
 
Tập cuối hay thật,mỗi tội xem phải cái bản sub của mấy thằng dở hơi nên từ đầu đến cuối chẳng dám nhìn cái phụ đề:5cool_beat_plaster: Xem bỗng dưng thấy chú Spar phũ phàng vs em Mira quá,hầu như ko thấy đau buồn gì sau cái chết của em nó mà chỉ nghĩ đến vợ cũ thôi.Mà mụ Lucreatia yêu chồng nhỉ:6cool_boss:
Tình cảm Spartacus dành cho Mira giống 1 sự biết ơn và trả ơn nhiều hơn là tình yêu. Từ SS1 tới SS này chú Spartacus lặp lại câu "cô ấy không gọi tên tôi như thế" vài lần rồi, đủ thấy chú này chung tình thế nào.

Xem series này tiếc nhất là Oenomaus, đang từ 1 Doctore oai phong, 1 người sống có chính nghĩa thì hết bị vợ phản bội rồi lại trở thành 1 kẻ lẩn trốn, vào hầm ngầm tìm tới cái chết rồi cuối cùng chết cũng nhảm.
 
thx bác chun !
tớ chiến lần 2 đây.... đêm qua ko chịu nổi nên đã quay zí sub eng :D
 
Tiếc cho Oenomaus ra đi nhảm, tuy rằng nó gần với thực tế, dù sao ông cũng chết khi giành lấy tự do, k phải là 1 nô lệ

Mụ Lucretia phát cuối ra tay tưởng kết thúc 1 nhát 2 mạng, ai dè lại ôm con Spar nhảy xuống vực, mà từ đầu ss02 này mụ ta đã điên điên sẵn rồi.
Còn em Ilithyia đã mất tất cả, sang ss sau chắc lại bấu víu vào tay pháp quan Rome nào nữa rồi :))

Cái kết cuộc đời của Spartacus vẫn là 1 bí ẩn, mình nghĩ lên phim cũng vậy, sẽ k có cảnh Spartacus chết, chỉ là 1 kết thúc mở :-?
 
season tiếp theo hy vọng những trận chiến vs Roman Legions hoành tráng :D
 
Tiếc cho Oenomaus ra đi nhảm, tuy rằng nó gần với thực tế, dù sao ông cũng chết khi giành lấy tự do, k phải là 1 nô lệ

Mụ Lucretia phát cuối ra tay tưởng kết thúc 1 nhát 2 mạng, ai dè lại ôm con Spar nhảy xuống vực, mà từ đầu ss02 này mụ ta đã điên điên sẵn rồi.
Còn em Ilithyia đã mất tất cả, sang ss sau chắc lại bấu víu vào tay pháp quan Rome nào nữa rồi :))

Cái kết cuộc đời của Spartacus vẫn là 1 bí ẩn, mình nghĩ lên phim cũng vậy, sẽ k có cảnh Spartacus chết, chỉ là 1 kết thúc mở :-?

Hồi xưa học sử nge nói cuộc khởi nghĩa bị dập tắt do Crixus bất ngờ kéo quân bỏ đi trong một trận chiến. Còn Spartacus với anh em bị đóng đinh lên thập giá, đóng cọc hết nô lệ trên cả đoạn đường dài tới thành Rome. Để đi kiếm lại chút sử sách xem có đúng ko. Phần 2 này công bằng mà nói thì rất hay, thấy nhỉnh hơn cả phần 1 với nhiều trường đoạn gây cấn. Phải chi Andy còn sống thì chắc phim còn hay hơn nữa nhỉ.
 
Hồi xưa học sử nge nói cuộc khởi nghĩa bị dập tắt do Crixus bất ngờ kéo quân bỏ đi trong một trận chiến. Còn Spartacus với anh em bị đóng đinh lên thập giá, đóng cọc hết nô lệ trên cả đoạn đường dài tới thành Rome. Để đi kiếm lại chút sử sách xem có đúng ko. Phần 2 này công bằng mà nói thì rất hay, thấy nhỉnh hơn cả phần 1 với nhiều trường đoạn gây cấn. Phải chi Andy còn sống thì chắc phim còn hay hơn nữa nhỉ.

Sai, theo lịch sử thì sau này Spartacus rời núi Vesuvius, nhưng Crixus và người Gauls ở lại, bị Marcus đánh úp chết sạch. Spartacus còn đánh vô số trận nữa trước khi bị phản bội và thất bại, ko có chuyện đóng cọc ở trên đâu zzz
 
Sao link mf ở trang 1 chết sạch hết vậy mấy bác ? :6cool_surrender:
 
^
dính đến bản quyền, dùng auto download file sẽ bị del
hot quá mà ;))

Link MF là phải kéo ngay, để lâu qua ngày là toi ngay!
 
Spar có con trai nữa nhé <^^>..............
 
Tiếc cho Oenomaus ra đi nhảm, tuy rằng nó gần với thực tế, dù sao ông cũng chết khi giành lấy tự do, k phải là 1 nô lệ

Mụ Lucretia phát cuối ra tay tưởng kết thúc 1 nhát 2 mạng, ai dè lại ôm con Spar nhảy xuống vực, mà từ đầu ss02 này mụ ta đã điên điên sẵn rồi.
Còn em Ilithyia đã mất tất cả, sang ss sau chắc lại bấu víu vào tay pháp quan Rome nào nữa rồi :))

Cái kết cuộc đời của Spartacus vẫn là 1 bí ẩn, mình nghĩ lên phim cũng vậy, sẽ k có cảnh Spartacus chết, chỉ là 1 kết thúc mở :-?

Mình nghĩ Ilithyia khó sống nổi. Bị mổ bụng lấy con ra như thế, lại còn bò suốt một quãng đường, máu chảy ròng ròng như thế, ko bị mất máu mà chết mới lạ :-ss. Với lại em này nếu có sang SS sau cũng chẳng để làm gì, chết là hợp lý :D
 
Mình nghĩ Ilithya chắc chưa chết, như season 1 có ai nghĩ Lucretia lại còn sống. ;))
Cơ mà cảnh Lucretia nhảy xuống vực nhìn đẹp thế sao ko quay cho nó có tí thần thoại nhỉ, như kiểu bay xuống ấy. ;))
Tập này buồn nhất là Mira, ghét thằng Spartacus phũ em ấy vl. :-<
 
Mà cái đoạn Lucretia mổ bụng Ilithyia xem thấy rùng rợn thật, cái nhạc phim lúc ấy nghe như mấy bộ phim ma ấy.
 
Thường bị mổ bụng lấy con như vậy thì sẽ đau đơn đến ko ngồi dậy nổi, chứ đừng nói chi là bò lết ra đất cát như vậy. Không chết vì mất máu thì cũng chết vì nhiễm trùng thôi :|
Mà kể cũng lạ nguyên cái dinh thự rộng lớn vậy mà chỉ có tì nữ ko có Guard đứng gác :-?
 
Mà cái đoạn Lucretia mổ bụng Ilithyia xem thấy rùng rợn thật, cái nhạc phim lúc ấy nghe như mấy bộ phim ma ấy.

Làm gì có đoạn đó nhỉ? :-?
Cầm cái dao xông tới là qua đoạn khác chứ có biết nó mổ bụng hay móc đứa con ra đâu. =))
 
coi đi coi lại vẫn thích khúc "đất và 1000 D cho mỗi ngừi", cái cả đám bỏ vũ khí xún, thằng ashur thộn mặt =)). đúng là cái thời tiền bạc địa vị là vô đối, thời nay cũng vậy :(
 
Back
Top