- 11/11/08
- 1,783
- 79
- Banned
- #181
Tập 8 này kết thúc thảm thật, người Gaul bất bại với câu nói "Shall we begin" đã mất đầu
em Neavia khả năng sẽ bị đóng cột tới Rome
Mẹ kiếp thằng con mất dạy, loại tiểu nhân nham hiểm hết "đâm" Kore rồi "thông" Ceasar, lại last hit tướng tài của Spartacus, dự sau bị Ceasar kết liễu thảm lắm đây![]()
Tất cả tại thằng bố ngu độn, rắn thì rắn quá, lúc mềm thì quên mẹ lúc mình rắn, kill người yêu của thằng con thì nó đâm Kore là phải rồi, biết nó với Ceasar không ưa nhau nhưng lại làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng đến nỗi phải đâm đít luôn. Còn ở chiến trường, chủ quan rồi bị cắn trộm thì khó tránh lắm!
Đôi khi Agron đã nhận ra sự thay đổi nào đấy ở Nasir? Còn anh ở bên thì Nasir sẽ khó xử vì vậy anh chọn con đường theo Crixus, để đánh lạc hướng Marcus Crassus tạo điều kiện cho Nasir theo Spartacus dễ dàng rút lui hơn.

, vụ nài chắc phải nhờ các chuyên gia giải đáp;
.


