Spartacus: War of the Damned (2013)

^
Đàn ông cả mà, ai lỡ thái độ nặng với đàn bà, nhất là người đẹp :4cool_beauty:
còn kiểu như Naevia ở season cuối này thì đáng cho ăn gạch :8cool_amazed:

có chắc là ngon không để mà còn đown về vừa thưởng thức vừa thẩm :4cool_beauty:

Nhớ để bịch khăn giấy cả chai dầu ăn bên cạnh nhé :9cool_sweet_kiss:
 
con naevie chết trong tập sau tui cúng c on vịt, ss này có con này ghét còn hơn ghét thằng ausus mấy ss trước.
-mà thằng cướp biển da đen tên Castus à!
mà công nhận anh Ceasar này hám gái thật, thấy gái là dịu liền
-tại con đó ngon phết bác ạ, nhìn kỹ xem, mỗi tội mấy thằng dư đãng bệnh hoạn phe spartacus hành em nó quá nên nhìn hơi góm,..
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem thì ức con Naevia thật nhưng suy cho cùng phim làm diễn biến tâm lý nhân vật quá chính xác, 1 người phụ nữ phải trải qua địa ngục trần gian trở thành như vậy là hợp lý. Có trách chỉ trách Spartacus không có thêm 1 cái đầu nữa để bao quát tất cả, đặt niềm tin vào 1 thằng nắm đấm luôn đi trước lời nói như Crixus thôi :(
 
ep 5 hay cực kỳ luôn các bác ạ
 
^
Công nhận quá hay, mình cả ông già mình theo dõi seri này suốt từ season 1, đến tập này khá bất ngờ với tình tiết nhanh đạo diễn đưa ra, nhưng cũng hợp lý, đầy gay cấn :5cool_big_smile:
 
Không biết Ep sau ra sao chắc có máu đổ X_X
[spoil]
Ep này Crixus và đồng bọn đã giành lại đc cảm tình từ phía bạn xem đài =))
Kế hoạch của Spartacus so với Crassus đúng là như so kiến với voi X_X, Crixus ko về chắc tình hình còn tệ hơn rất nhiều (mà chả biết sao hắn về đúng lúc :-? )

[/spoil]

Phần này mấy tập vậy mấy bác?
 
Chỉnh sửa cuối:
^
[spoil]
Có thể mới xuất phát nên để ý lại phía thành bị bao vây

Crisux tập này gỡ gạc lại dc chút, tuy nhiên hành động hay dùng nắm đấm đi trước, điển hình tí nữa mở cổng thành ra đập nhau với La mã :8cool_amazed:
còn Neavia định làm lành với Gannicus nhưng không thành :1cool_look_down:
[/spoil]

Phần này 10 tập tất cả, vậy là đã đi dc 1/2 chặng đường khởi nghĩa rồi đới :5cool_big_smile:

 
Ep này Crixus và đồng bọn đã giành lại đc cảm tình từ phía bạn xem đài =))
Kế hoạch của Spartacus so với Crassus đúng là như so kiến với voi X_X, Crixus ko về chắc tình hình còn tệ hơn rất nhiều (mà chả biết sao hắn về đúng lúc :-? )

về đúng lúc vì có 1 bác bên mình chạy đi báo tin cho Crixus
 
ep5 này ngoài tính ly kỳ bất ngờ, mà mình còn thấy thích cách quay cảnh đánh nhau. chầm chậm nhưng bao quát hết cả cục diện.
-
mình rất thích argon vì thèn này trung thành nhất (trừ tội gay), cuối phim thấy chú argon fight với caesar tính đâu phen này chú argon tiêu rồi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem thì ức con Naevia thật nhưng suy cho cùng phim làm diễn biến tâm lý nhân vật quá chính xác, 1 người phụ nữ phải trải qua địa ngục trần gian trở thành như vậy là hợp lý. Có trách chỉ trách Spartacus không có thêm 1 cái đầu nữa để bao quát tất cả, đặt niềm tin vào 1 thằng nắm đấm luôn đi trước lời nói như Crixus thôi :(

Bik là thế nhưng có lẽ em Neavia mới này xấu quá, mặt lại hay nhăn nhó, xem khá khó chịu :2cool_sad: Chẳng bù cho em Neavia cũ nhìn rất có nét :4cool_beauty:

Spartacus cũng có ưa gì Crixus đâu nhưng khổ cái đồng bọn lại theo thằng này khá đông :8cool_amazed: bất đắc dĩ mới phải hợp tác
 
Chỉnh sửa cuối:
cái đoạn Ceasar đang vs với Aagon thì có thằng bờm ngựa đu dây xuống là sao nhỉ ? nhớ trước đó vài phút, cũng có cảnh kéo xác 1 thằng bờm ngựa lên cổng thành mà.
 
cái đoạn Ceasar đang vs với Aagon thì có thằng bờm ngựa đu dây xuống là sao nhỉ ? nhớ trước đó vài phút, cũng có cảnh kéo xác 1 thằng bờm ngựa lên cổng thành mà.

thằng đó là thằng ở trên cổng thành có nv kéo mấy cái xác lên-cho đội mũ và đứng canh-nhìn qua sương mù nhìn như có quân canh gác-định đánh lạc hướng Crassus ý mà
 
cái đoạn Ceasar đang vs với Aagon thì có thằng bờm ngựa đu dây xuống là sao nhỉ ? nhớ trước đó vài phút, cũng có cảnh kéo xác 1 thằng bờm ngựa lên cổng thành mà.

Đó là thằng Aquilifer (Aquilifer là thằng lính mang cây gậy có biểu tượng đại bàng của một quân đoàn La Mã)
Thằng này có trang phục khác hẳn bọn lính thường ở chỗ nó được khoác lên mình bộ da gấu (hoặc da chó sói) , sau này khi La Mã chiếm được Ai Cập thì có thể khoác da sư tử
 
tập này hay chịu ko được,hấp dẫn.Mình chả nghĩ ra thằng cướp biển lại như thế.Ceasar đánh đẹp thật,chiêu thức nhanh gọn(chắc do có đào tạo),ko màu mè như phe Spatar.ko biết tập sau bọn này thoát sau nữa.May mà ko có ai trong thành toàn boss,ko thì màu lại lêng láng.
p/s:Xem cảnh trong láng trại của " mẹ kế con chồng" từ lúc đầu đoán đến 90% chuẩn bị xếp hình:D
 
^
dù ta cũng đoán được nhưng vẫn hơi bất ngờ ...
ps: cái đoạn cuối drama vãi , gặp ta là giết thằng caesar luôn rồi :8cool_amazed:
 
tập này hay chịu ko được,hấp dẫn.Mình chả nghĩ ra thằng cướp biển lại như thế.Ceasar đánh đẹp thật,chiêu thức nhanh gọn(chắc do có đào tạo),ko màu mè như phe Spatar.ko biết tập sau bọn này thoát sau nữa.May mà ko có ai trong thành toàn boss,ko thì màu lại lêng láng.
p/s:Xem cảnh trong láng trại của " mẹ kế con chồng" từ lúc đầu đoán đến 90% chuẩn bị xếp hình:D

đoán thì đoán chắc rồi-vì lỡ đọc lịch sử rồi
Chỉ bất ngờ là đạo diễn khéo léo đưa chi tiết đã quá quen rồi vào thành lạ lẫm
Còn đoạn cuối thì điêu thật-quả đấy bọn kia đập ầm ầm,mình mà là argon thì đằng nào chả chết hoặc chạy-kill luôn thằng Ceasar đi cho lành
 
trong thành chỉ mổi 3-4 đứa thủ, cổng thành thì mất, 2 phe chủ lực Spar và Cri thì ở tận bến tàu...ko khéo ep sau thằng argon chết.......
 
Chỉnh sửa cuối:
Quả đấy không phải là không giết được Ceasar mà cả lũ chết đứng hết rồi, sợ mất hồn còn nghĩ gì đánh đấm.
 
Back
Top