Spider-man : Homecoming

spider man : homecoming ( 2017 )
rate: 9/10
spider_man__homecoming_poster__2_by_bakikayaa-daubox8.jpg


1 bộ phim tuyệt vời, hội tụ đủ tất cả những gì mình mong chờ về 1 sah học đường: hài có, gái đẹp có ( các em main k hẳn là xinh lắm nhưng vẫn rất có nét :x), hành động kĩ xão có, đồ chơi công nghệ cao có, villain đỉnh cao có....có thể nói đây là 1 phim làm tốt vừa đủ, nó k có những màn đu dây đẳng cấp như amazing spiderman, cũng k có trận đấu boss kinh điển như trong spiderman 2 của tobey, nó k phải là 1 phim sah hồi hộp dồn dập từ đầu tới cuối như cap 2.....nhưng nó lại k làm dở cái nào cả, có thể gọi đây là 1 phim an toàn cũng được, nhưng là 1 phim an toàn xuất sắc \m/

điểm phải khen đầu tiên của phim chính là villain xuất sắc 1 cách bất ngờ, trước khi coi mình cũng chả kì vọng lắm vì thấy được so sánh với loki trong khi mình chả ưa thằng này :)) nhưng coi phim thì thấy đây là 1 trong những villain được đầu tư tốt nhất của marvel từ trước tới h, nv của keaton k phải dạng nv ác 1 cách vô lí như ultron , tâm thần như thằng joker trong ss, kế hoạch xàm xí như hannibal trong dr strange, mà là 1 con người vì gia đình, 1 người vì mưu sinh phải nhúng chàm nhưng luôn biết tiết chế( lần đầu đụng nhện cũng k giết ) thật sự hắn đáng thương hơn đáng trách, gợi sự đồng cảm rất lớn, chưa kể diễn xuất tuyệt vời của dv nữa ( đoạn trong ô tô quá đỉnh , dv oscar có khác :> )

điểm khen tiếp theo phải là chú nhện , đm còn trẻ mà diễn ngon quá xá, cứ so sánh em nó với 2 nhện trước đi chứ mình thấy nó ăn đứt cả 2 anh :)) nhện này k còn được xây dựng theo lối mòn cũ bị emo bởi cái chết của uncle ben nữa nhưng vẫn giữ đúng tinh thần trách nhiệm cao cả tương xứng với năng lực nên coi rất sướng ( như đoạn hội trường và đoạn hồ bơi, thách anh nào đọc cái review này mà chiu bỏ đi chứ k ngồi lại ngắm gái như nhện nhé :)) ) những cảnh em nó cố gắng chứng tỏ năng lực để lấy lòng uncle stark coi đồng cảm vl vì mình cũng có thời như thế để senpai notice me :))

hài của phim rất ok nữa, hài cực duyên và đúng chỗ chứ k quá lố như GOTG hay phá mood như dr strange, cần nghiêm túc thì cực dark, cần hài thì cười cả rạp, mình thích nhất 3 đoạn hài là đoạn xem porn của thằng bạn, quả chế độ tra khảo và wtf của dì may cuối phim =)) nếu so sánh thì mình thấy quả hài của phim này khá giống ant man, vừa phải và dễ chịu , giải tỏa căng thẳng cực tốt o|^_^|o

-nói chung đây là 1 phim sah đạt chuẩn, trong năm nay thì mình thích nó ngang với wonder woman và hiển nhiên là ăn đứt logan hay gotg2, có lẽ đây là phim debut nv nên mình k đòi hỏi quá nhiều :))

điểm yếu thì cũng có nhưng k quá đáng để mà vạch lá tìm sâu, vì mình cũng dễ tính nên chỉ tóm sơ qua "
-nhạc k nổi trội
-đầu phim hơi thiếu hâp dẫn, phải tới đoan đài tưởng niệm mới bắt đầu hay dần lên
-troll DC hơi quá đáng ở thằng flash, nhiều chỗ hơi khó chịu
- xây death star mà k có lego darth vader, tội này to nhất8-}
- not enough aunt may :-"
 
spider man : homecoming ( 2017 )
rate: 9/10
spider_man__homecoming_poster__2_by_bakikayaa-daubox8.jpg


1 bộ phim tuyệt vời, hội tụ đủ tất cả những gì mình mong chờ về 1 sah học đường: hài có, gái đẹp có ( các em main k hẳn là xinh lắm nhưng vẫn rất có nét :x), hành động kĩ xão có, đồ chơi công nghệ cao có, villain đỉnh cao có....có thể nói đây là 1 phim làm tốt vừa đủ, nó k có những màn đu dây đẳng cấp như amazing spiderman, cũng k có trận đấu boss kinh điển như trong spiderman 2 của tobey, nó k phải là 1 phim sah hồi hộp dồn dập từ đầu tới cuối như cap 2.....nhưng nó lại k làm dở cái nào cả, có thể gọi đây là 1 phim an toàn cũng được, nhưng là 1 phim an toàn xuất sắc \m/

điểm phải khen đầu tiên của phim chính là villain xuất sắc 1 cách bất ngờ, trước khi coi mình cũng chả kì vọng lắm vì thấy được so sánh với loki trong khi mình chả ưa thằng này :)) nhưng coi phim thì thấy đây là 1 trong những villain được đầu tư tốt nhất của marvel từ trước tới h, nv của keaton k phải dạng nv ác 1 cách vô lí như ultron , tâm thần như thằng joker trong ss, kế hoạch xàm xí như hannibal trong dr strange, mà là 1 con người vì gia đình, 1 người vì mưu sinh phải nhúng chàm nhưng luôn biết tiết chế( lần đầu đụng nhện cũng k giết ) thật sự hắn đáng thương hơn đáng trách, gợi sự đồng cảm rất lớn, chưa kể diễn xuất tuyệt vời của dv nữa ( đoạn trong ô tô quá đỉnh , dv oscar có khác :> )

điểm khen tiếp theo phải là chú nhện , đm còn trẻ mà diễn ngon quá xá, cứ so sánh em nó với 2 nhện trước đi chứ mình thấy nó ăn đứt cả 2 anh :)) nhện này k còn được xây dựng theo lối mòn cũ bị emo bởi cái chết của uncle ben nữa nhưng vẫn giữ đúng tinh thần trách nhiệm cao cả tương xứng với năng lực nên coi rất sướng ( như đoạn hội trường và đoạn hồ bơi, thách anh nào đọc cái review này mà chiu bỏ đi chứ k ngồi lại ngắm gái như nhện nhé :)) ) những cảnh em nó cố gắng chứng tỏ năng lực để lấy lòng uncle stark coi đồng cảm vl vì mình cũng có thời như thế để senpai notice me :))

hài của phim rất ok nữa, hài cực duyên và đúng chỗ chứ k quá lố như GOTG hay phá mood như dr strange, cần nghiêm túc thì cực dark, cần hài thì cười cả rạp, mình thích nhất 3 đoạn hài là đoạn xem porn của thằng bạn, quả chế độ tra khảo và wtf của dì may cuối phim =)) nếu so sánh thì mình thấy quả hài của phim này khá giống ant man, vừa phải và dễ chịu , giải tỏa căng thẳng cực tốt o|^_^|o

-nói chung đây là 1 phim sah đạt chuẩn, trong năm nay thì mình thích nó ngang với wonder woman và hiển nhiên là ăn đứt logan hay gotg2, có lẽ đây là phim debut nv nên mình k đòi hỏi quá nhiều :))

điểm yếu thì cũng có nhưng k quá đáng để mà vạch lá tìm sâu, vì mình cũng dễ tính nên chỉ tóm sơ qua "
-nhạc k nổi trội
-đầu phim hơi thiếu hâp dẫn, phải tới đoan đài tưởng niệm mới bắt đầu hay dần lên
-troll DC hơi quá đáng ở thằng flash, nhiều chỗ hơi khó chịu
- xây death star mà k có lego darth vader, tội này to nhất8-}
- not enough aunt may :-"
Khen vcd ... công nhận đoạn trông ô tô đỉnh thật, hiếm phim MV đạt đc độ deep như vậy
 
phần trước anh chấp cả falcon với đông mà phần này anh đánh đấm như shit
CW cả bọn đứa nào đánh cũng kiềm chế mà, chắc có anh đông là đánh mạnh tí, chứ falcon tinh thần chính nghĩa cao vkl chả nhẽ đánh thật tình với 1 thằng con nít :))
 
Anh Con không có lỗi trong việc War Machine bị té mà do thằng Vision mất dạy ...dù gì cũng cùng hội Nigga với nhau . Thế mà thằng Tony giận đánh anh Con tội vãi .
 
Đoạn face to face với batman còn lên nhạc căng vcđ =)), thằng nhỏ chắc hồn lìa khỏi xác khoảng mấy s rồi mới tỉnh.
 
Thằng nhỏ đúng kiểu ko nói dối dc, ko giả vờ dc, ko giữ bí mật dc ấy. Cái đoạn chụp ảnh mà nó cứ nhìn ông bố buồn cười vl.

Mà hôm coi họp báo, đoạn từ lúc mở cửa cho đến lúc nó xuống xe, đúng là ta nín thở luôn. Sau đó đoạn nó vào tiệc rồi quyết định làm việc phải làm, ta cảm thấy rất xúc động vì cái tinh thần great power comes great responsibility
 
Đoạn face to face với batman còn lên nhạc căng vcđ =)), thằng nhỏ chắc hồn lìa khỏi xác khoảng mấy s rồi mới tỉnh.
Đoạn đấy nhạc nghe căng vl
 
Mợ ráng ở lại rap coi after credit, nhân viên nó cứ nhìn mình miết, bị anh Cap troll phũ vãi.
 
Mợ ráng ở lại rap coi after credit, nhân viên nó cứ nhìn mình miết, bị anh Cap troll phũ vãi.

Chúc mừng bạn, bạn mang đức tính KIÊN NHẪN, vậy là đúng ý anh Cap rồi =)) =))
 
nhện mới có bị nhện nhân tạo cắn nên có sức mạnh và khả năng đu bám bề mặt ko hay chỉ là joke về nhện của tobey vậy
 
phần trước anh chấp cả falcon với đông mà phần này anh đánh đấm như shit
Phim vừa rồi có giải thích mà, Tony kêu cap trong CW nương tay ko thì thằng này bị đập nằm rồi.
 
Bộ suit cuối IM gửi lại là bộ bị lấy đi đúng k? Đâu phải bộ mới ở họp báo hỉ?
Phim này thích nhất 3 khúc:
- Khúc trên xe
- Khúc họp báo, vậy là có 1 đám cưới ~^o^~, mình thích bà trợ lý của IM
- Khúc "what the fuck" :))
Mà cá nhân thấy ko thích vài chỗ:
- Quá nhiều châu Á/Phi (vl dàn nữ...)
- Và khúc buff niềm tin khi bị nhà đè... Giống mấy cái manga vl ~~
 
nhện mới có bị nhện nhân tạo cắn nên có sức mạnh và khả năng đu bám bề mặt ko hay chỉ là joke về nhện của tobey vậy
Nhện nào cũng bị nhện cắn cả, khác vụ phun tơ thôi
 
p1 p2 đâu pa:4cool_confuse:
green goblin ,doctor ock , còn sandman p3 cũng được
Doc Ock cũng dc, Green Goblin hay. Sandman thì tạm, nhạt nhòa quá. Venom thì shit, cơ mà còn hơn cái đám bát nháo trong ASM2
 
Ờ, ta không thích Gal Gadot nên không đi xem chứ chả chê phim xoàng hay dở gì ráo. Không xem sao biết mà nói 8-}. Rãnh chuyển lời giùm luôn đi.
chắc là gay
 
Phát hiện thân thế vulture ta sảng hồn luôn :))
 
Mới coi về, cũng ổn, villian ngon :)).
Tổng kết phim này là Nhện trẻ trâu vs Batman phiên bản nerf =))
 
Back
Top