ta vẫn rất thích sự sáng tao trong đoạn đánh boss phụ và boss chính của Trang. Đoạn đánh boss phụ, lần đầu tiên thấy 1 cảnh đánh tới, nhưng quay ngược thời gian rất độc đáo như thế. Còn cuộc chiến với Dormamu, một cuộc chiến chắc là lầy nhất Marvel từng xây dựng, lại vô cùng phù hợp với tính cách và lý tưởng của Trang, một cuộc chiến không dùng tới bạo lực, mà bằng cách đấu trí, “thương lượng” trong hòa bình, bằng sự “thỏa hiệp”. Chả phải Mordo đã bảo Trang ko đủ nhẫn tâm còn gì. Và Trang ko như các anh hùng khác, vào cuối phim phải 'thay đổi' mà hắn vẫn đang trung thành với bản chất (chả biết dc bao lâu). Đó chính là SÁNG TẠO rồi.