Romychan
Persian Prince
- 17/12/11
- 3,601
- 1,187
Mà mình ko hiểu lắm tâm lí của con Nebula. Nó muốn win hay muốn có chị gái. Nếu muốn win thì gọi ra 1 góc quyết đấu. Nếu muốn chị gái thì chị ơi em yêu chị. Việc đéo gì phải đánh gần chết rồi mới thú nhận tình cảm nhỉ. Sến vlu.
Mi ko có anh chị em à, ko biết cái cảm giác anh trai học trường top, lúc nào cũng là gold trong mắt bố mẹ, đi đâu ông bà cũng khoe, cũng so sánh, mi chỉ muốn đánh bại hắn thôi, muốn chứng tỏ trước hết cho bản thân mình là mình làm dc, cho bố mẹ là con cũng giỏi nè, và cuối cùng cho thằng anh "nhìn thấy mình vào mắt". Nhưng dù có tranh chấp gì, thì đến cuối cùng đó vẫn là người nhà, vẫn là ng` thân. Chưa từng có cảm giác đó à
.









1 tiếng đầu xem là cực hình với dàn diễn viên ấy ,diễn còn đéo hay bằng phim Sky High . Boss nhạt + đánh boss vớ vẩn :(:( .Xây dựng sức manh , hình tượng Nhện fail ,cả phim thấy hầu như kiểu Ironman ver 2 với công nghệ đầy người ,cảm giác đéo có Súng bắn tơ + đồ chơi Iron cho thì Nhện phế vcc . Sức mạnh nhện đâu ,những phát đấm đá chắc nịch đâu , giác quan siêu nhện đâu ,khéo léo né tránh đâu .... 
.Phim ko có nổi 1 đoạn cao trào đem cảm xúc cho người xem, nay cả rạp cười chắc được 3 lần