Cho tầm 7.5/10
+:
Nhện ngon, cái quá trình trưởng thành tâm lý của nhện rất rõ ràng và rành mạch, có lên xuống, cũng chia tay bộ suit như Tobey ( 1 đằng là vứt bỏ, 1 đằng bị tịch thu)
Phim diễn tả hợp lý cái cách 1 đứa trẻ vị thành niên có tài năng với mong muốn làm người tốt gặp phải những va vấp trong cuộc đời và cái cách nó hành xử rất hấp tấp trong suy nghĩ, vừa mong muốn được trao cơ hội, ko bị người lớn xem thường và kìm kẹp, và nó ráp khá hoàn hảo với cái tông SAH nhện.
Thứ 2 nó diễn tả đúng việc bất kể có làm việc gì chăng nữa, Nhện chưa sẵn sàng để vào team, nó ko hề thích phải giết ai, mà chỉ đơn giản muốn bắt trói tội phạm và giao nộp cho cảnh sát, lúc cuối cứu ông kền kền cũng vậy.
Suit chất, nhưng cái suit cuối tui nhìn ko thích.
Villain đời thường, gần gũi, ông này là dạng "mobs", nghĩa là ko hề có ý định thống trị thế giới, phá hoại cái gì mà đơn giản chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình = việc đi buôn vũ khí. 2 villain đặc biệt là Zemo và ông kền kền này.
Ông này có thể tạm coi là từng đại diện cho tầng lớp người nghèo, rất căm ghét đội A nhưng ko hề có ý định dại dột đối đầu cả tỷ phú IM, mà chỉ muốn làm ăn under the radar, mọi việc rất trót lọt trong 8 năm.
Đoạn trong xe ô tô thì bác người chym vô đối

.
Cái kết khá nhất ở đoạn, trong khi đội A lo đánh mấy thằng đầu top, bảo kê thế giới đối đầu các kiểu, thì thằng Nhện đắc đạo, chấp nhận việc giúp đỡ kẻ yếu, đi bắt bọn tội phạm đường phố nhỏ lẻ. Cái thông điệp này tui đánh giá cao hơn nhện Tobey, cho thấy cái tầm quan trọng của những cái " việc nhỏ " kia.
-:
Nhạc dở, ko hợp tông.
Rất hype khi Holland bấm nút cho cái suit nó bó vào người, nhưng đến đoạn Karen Lady suit khi bật enhanced mode lên thì lại nhảm ở đoạn quá nhiều kiểu tơ nhện, rất thừa.
Combat cuối ở rìa máy bay lia nhanh quá nên nhìn rất rối
Gái xấu, vài đoạn tình cảm ko cần thiết, mặc dù biểu cảm kiểu thầm thương trộm nhớ holland rất ổn. Vài đoạn về trường học, kỳ thi đều ko cần thiết, cốt yếu đạo diễn muốn nhấn mạnh mấy thằng Do Thái top đầu sống kiểu ích kỷ ghen ghét, hay dìm hàng nhưng kết quả vẫn ngu hơn người da trắng.
Thằng béo đồng bọn thì có cũng được, ko có cũng chẳng sao.
Cái after scene 2 rất mất dạy nhưng mà mềnh ko bức xúc lắm

.
Cái quan điểm xuyên suốt trong nhện tobey là người hùng phải đi làm, cơm áo gạo tiền các kiểu, sang phần 3 là người hùng cũng có khoảng tối. Có điều thể hiện ko tốt nên là bị - điểm.