- 30/5/13
- 1,091
- 377
Cái plot 1 số người cho rằng ngớ ngẩn - nhưng lại không để ý rằng
Mình là mấy thằng người ngồi xem phim biết hết mẹ về bọn nó thì thấy vớ vẩn - sao lại đi cứu tụi ác - thì đúng rồi.Thằng Nhện nó chả biết gì về mấy người này cả, tự nhiên biết mấy kẻ này sắp chết - mà có khả năng cứu/chữa được (+tác động từ dì May) - thì theo bản-năng-anh-hùng, nó muốn cứu họ là bình thường, đến mấy thằng muốn giết nó với cả cái bọn vừa quen biết - chưa kịp biết tên như đám vệ binh nó còn cố hết sức để cứu cơ mà.![]()
Đúng rồi, căn bản nó vẫn là thằng học sinh cấp 3, tính cách vẫn còn kiểu sốc nổi bồng bột, suy nghĩ chưa chín chắn lắm, với bản chất của nó muốn làm anh hùng chứ có phải làm emo punisher hận đời đâu. Kể cả lúc nó muốn
báo thù cho bà dì thì vẫn là tâm lý trẩu tre thích ăn miếng trả miếng. Tone phim kiểu nhẹ nhàng lighthead thôi chứ chính ra cũng khá dark vì đây là lần đầu tiên có người nhện develop tâm lý muốn giết người để trả đũa (attempting murder). Y hệt cái BW 2 chị em nhà kia cứ joke vậy chứ thu gom, bắt cóc các bé gái xong cắt tử cung của chúng nó chả dảk thấy bà luôn.


Nhện Tobey hồi trẻ cũng cãi nhau với ông chú bà dì như chém chả đấy thôi
, Kevin phim này kiểu "Ừm".
