Spider-Man: No Way Home (17/12/2021)

Mà h mới nhận ra Norman k chết thế thì Harry k thành Goblin, lúc Doc Ock thành Doc Ock thì Norman vẫn sống, ủa thế là Vũ trụ của Tobey có bị Paradox ko vậy :))

Về nhà xong thấy MJ lại cưới Harry thì vãi đái =))
 
Mà h mới nhận ra Norman k chết thế thì Harry k thành Goblin, lúc Doc Ock thành Doc Ock thì Norman vẫn sống, ủa thế là Vũ trụ của Tobey có bị Paradox ko vậy :))

Về nhà xong thấy MJ lại cưới Harry thì vãi đái =))
Khéo doc ock lại ko thành vì vốn dự án có tiền để làm nhờ Harry cả.
 
Mà h mới nhận ra Norman k chết thế thì Harry k thành Goblin, lúc Doc Ock thành Doc Ock thì Norman vẫn sống, ủa thế là Vũ trụ của Tobey có bị Paradox ko vậy :))

Về nhà xong thấy MJ lại cưới Harry thì vãi đái =))
73e55358e7b0703f20602b01b408e9e6.gif
 

Tiền nhiều nên bắt đầu đầu tư vào set giảm phông xanh à :))
 
Mà h mới nhận ra Norman k chết thế thì Harry k thành Goblin, lúc Doc Ock thành Doc Ock thì Norman vẫn sống, ủa thế là Vũ trụ của Tobey có bị Paradox ko vậy :))

Về nhà xong thấy MJ lại cưới Harry thì vãi đái =))
5 ông villain + 2 spiderman kia tới từ 7 vũ trụ khác nhau thì sao
 
tobey độn à ta, nhìn ko tự nhiên giống shazam
 
Mà h mới nhận ra Norman k chết thế thì Harry k thành Goblin, lúc Doc Ock thành Doc Ock thì Norman vẫn sống, ủa thế là Vũ trụ của Tobey có bị Paradox ko vậy :))

Về nhà xong thấy MJ lại cưới Harry thì vãi đái =))
chỉ có green goblin đến từ vũ trụ tobey
doc ock vũ trụ khác
tương tự electro cũng đến từ vũ trụ mà nó biết nhọ là peter parker !suong

hoặc giải thích đơn giản hơn:

73e55358e7b0703f20602b01b408e9e6.gif
 
5 ông villain + 2 spiderman kia tới từ 7 vũ trụ khác nhau thì sao
Ủa ta tưởng tự hiểu hết chứ .
Mỗi một người đều ở 1 tuyến thời gian riêng khi được triệu hoán tới . Cho nên mấy cha kia không chung vũ trụ với mấy chú nhện đâu ....coi Endgame nghe Accient One giảng bài mà quên gòi .
 
Mà h mới nhận ra Norman k chết thế thì Harry k thành Goblin, lúc Doc Ock thành Doc Ock thì Norman vẫn sống, ủa thế là Vũ trụ của Tobey có bị Paradox ko vậy :))

Về nhà xong thấy MJ lại cưới Harry thì vãi đái =))
3 thằng nhện đã tạo ra 5 timeline mới chứ timeline cũ của chúng nó có thay đổi được đâu.
 
Ủa ta tưởng tự hiểu hết chứ .
Mỗi một người đều ở 1 tuyến thời gian riêng khi được triệu hoán tới . Cho nên mấy cha kia không chung vũ trụ với mấy chú nhện đâu ....coi Endgame nghe Accient One giảng bài mà quên gòi .
3 thằng nhện đã tạo ra 5 timeline mới chứ timeline cũ của chúng nó có thay đổi được đâu.
Giờ xài multiverse làm bùa để giải thích thôi, vũ trụ của các anh tài đó ko gặp hoạ nhiều vì các anh này đã được trị. Còn Tobey hay Andrew thì vẫn về cái máng lợn cũ !lovesend
 
đả dảo cách làm phim hời hợt, ko tính tới hậu quả !bem2
 
Tưởng đó h Mua vui là thế !bemwin
 
Trong khi đó, đưa vào tận 3 Nhện và 5 ác nhân, Marvel vẫn đảm bảo sự mượt mà, trôi chảy khi kể chuyện.
Marvel rất biết cách làm trilogy. Nhện Tobey và Nhện Andrew tạo được dấu ấn cá nhân trong phim riêng của họ, nhưng Nhện Tom mới là Nhện có sự phát triển rõ nét nhất qua 3 phần phim.
Ta thấy 3 cấp độ của trách nhiệm:
1. Trách nhiệm của một học sinh.
2. Trách nhiệm của một chiến binh siêu anh hùng.
3. Trách nhiệm của người kế vị Tony Stark aka. Chúa mới.
Ở Homecoming, ta nhiều lần chứng kiến sự tiếc nuối của Peter khi không được sống đúng với tuổi: Đi dự tiệc, bỏ về giữa chừng. Đi thi quốc gia, không được dự thi. Dự vũ hội Homecoming, bỏ rơi bạn gái.
Ngay đầu phim, ta đã được nghe chủ tiệm bánh mì khuyên Peter: “Học hành đàng hoàng vào, không là đi bán bánh mì nhé.” Đến giữa phim, suýt nữa Peter đã bỏ học, cho rằng trường lớp không quan trọng bằng việc cứu thế giới. Cuối phim, Peter quyết định quay lại trường để học hỏi thêm. Đây là thông điệp đúng đắn mà Disney muốn nhắn gửi tới đối tượng cấp 3.
Ở Far From Home, Peter thoải mái hơn với vai trò học sinh, tới mức cậu từ chối khi Fury/Talos yêu cầu cậu giúp sức. Nếu đây là Peter của phần trước, cậu đã nhận lời với đầy sự phấn khích. Sự phủi bỏ trách nhiệm của cậu suýt dẫn đến tai hoạ kinh hoàng tại London. Phần này dạy cho cậu biết khó khăn của một siêu anh hùng: Cậu phải sắp xếp sao cho vẹn cả đôi đường.
Ở No Way Home, trách nhiệm của cậu được nâng cao thêm một bậc: Cậu không chỉ giải quyết sai lầm do chính cậu gây ra, mà còn “giải nghiệp” cho những phiên bản khác của cậu. Rõ ràng, cái chết của những ác nhân kia đều do Spider-Man ở vũ trụ khác gián tiếp gây ra. Sự thống khổ của họ là không hồi kết, dẫn theo vô số mất mát theo hiệu ứng domino. Giả sử họ được thức tỉnh sớm hơn, Harry Osborn hay bố của Gwen đã không có kết cục buồn.
Nhện Tom không nhìn các ác nhân như những con quái vật, mà đối xử với họ như những người đang mang tâm bệnh, đồng thời tìm cách chữa lành cho họ. Chả ai ép cậu làm thế, kể cả dì May. Nhưng, “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?” Chỉ có Chúa và Phật với lòng trắc ẩn thuần khiết mới sẵn sàng quên mình để cứu vớt chúng sinh.
Xét lớp nghĩa ẩn về mặt tôn giáo, Spider-Man phải chứng minh 3 điều trước khi trở thành Chúa mới:
1. Giá trị khi không có thần thông.
2. Giá trị khi có thần thông.
3. Giá trị từ bên trong: Lòng trắc ẩn.
Ở Homecoming, Tony Stark đã lấy lại bộ giáp hiện đại của Peter. Không cần công nghệ từ Chúa cha, Nhện con vẫn lập công và cho thấy thiện tâm của cậu. Cậu không cố giết Vulture, thậm chí còn lo lắng cho tính mạng của Vulture lúc nhìn thấy đôi cánh sắp phát nổ.
Ở Far From Home, Tony trao cho Peter quyền năng của Chúa: Omnipotence (làm được mọi thứ), Omniscience (biết hết mọi thứ) và Omnipresence (hiện diện khắp nơi). Với kính E.D.I.T.H., người dùng có thể nắm được hết thông tin, tiêu diệt được bất kỳ ai ở bất kỳ nơi đâu.
Do quá ngây thơ, Nhện đã bị Mysterio lừa lấy cặp kính. Thế nhưng, nhờ Spider Sense - trực giác từ bên trong, cậu đã chiếm lại được thần thông và chấm dứt thảm họa diệt vong trước khi nó kịp xảy ra.
Ở No Way Home, Nhện đã chứng minh phẩm chất quan trọng nhất của Chúa: Omnibenevolence - lòng nhân từ, tình yêu thương dành cho tất cả chúng sinh. Nếu để ý, bạn sẽ thấy các ác nhân đã tìm cách giễu cợt và tầm thường hoá đức tính này của cậu.
“Cậu tốt quá, đó chính là điểm yếu.” - Mysterio
“Lại làm theo sứ mệnh đạo đức của dì mày à? Tại lòng tốt của mày mà dì mày mới chết.” - Green Goblin.
Goblin ra sức bẻ gãy Peter cho bằng được, hệt như cách ông lão 001 cố thuyết phục Gi Hun kế vị ổng. À, có một chi tiết hơi gợi nhớ đến Squid Game đấy.
Đoạn mà Nhện Tom định giết Goblin, Nhện Tobey đã ngăn cậu lại, ánh mắt muốn nói: “Em đâu phải người như thế”. Tương tự, lúc Gi Hun định giết Sang Woo, Sae Byeok đã ngăn anh lại: “Chú đâu phải người như thế”. Ngay sau đó, cả Tobey và Sae Byeok đều bị đâm.
Trùng hợp hơn, cả Gi Hun lẫn Nhện Tom đều lên ngôi Chúa vào đúng dịp Giáng Sinh. Đầu phim, sếp của MJ bảo cô dẹp mớ trang trí Halloween đi. Cuối phim, lúc Peter ghé thăm MJ, ta thấy trang trí Noel trong tiệm bánh donut.
Sợ người xem không nhận ra, tính Chúa còn được cài cắm trong thoại. MJ đã gọi Nhện là “Spider-Lord” (Chúa Nhện của em). Green Goblin mỉa mai việc giải cứu các ác nhân là “Holy morality mission” (Sứ mệnh đạo đức thần thánh).
Đoán xem ai là Đức Mẹ Maria? Còn ai ngoài dì May-ria chuyên hỗ trợ và chăm sóc người vô gia cư? Dì May không sinh ra Peter, nhưng giữ vai trò tương tự người mẹ. Agent Cleary còn bảo: “Chị là mẹ trên pháp lý của Peter mà khuyến khích nó làm những việc này à?”
Có ai để ý số thứ tự của các Nhện không? Xuất hiện sau cùng, nhưng Nhện Tom lại được công nhận là Peter-One. The One.
Một số bạn cho rằng Peter-One thật ngu ngốc khi cố gắng chữa lành cho các ác nhân, nhưng đó không phải là một trong những “sai lầm”. Cuộc sống thực dụng khiến ta ngày càng có những quan điểm lệch lạc về đúng-sai, khôn-ngu, bình thường-điên rồ.
Cái đúng để có lợi cho bản thân, cái khôn để dễ dàng cho bản thân - chính là sự ích kỷ và toan tính. Theo cách nghĩ của các bạn thực dụng, chắc việc hy sinh của Phật và Chúa để cứu chuộc cho nhân loại đều thật ngớ ngẩn.
Trên mộ của dì May có ghi: “Giúp đỡ một người là lan toả lòng tốt đến những người khác”. Khi những khoa học gia được chữa lành, họ sẽ giúp được vô số bá tánh ở thực tại của họ.
Peter, dù bị nhân loại ném đá và quên lãng, vẫn không hối hận vì đã hy sinh tất cả những gì quý giá nhất của cậu.Cần nhưng chưa xong

Vl bải review Nhện hay thế :))
 
Back
Top