Spider-Man: No Way Home (17/12/2021)

Do nhện ngây thơ nghĩ ai cũng có thể cứu chứ sao,lần trước bị anh bể cá úp sọt xong nên có tý kinh nghiệm nhận ra Goblin có vấn đề,nhưng đã muộn!choo
Lúc xem đã thấy Goblin và thợ điện,thằn lằn dễ lật kèo nhất cả bọn rồi!choo
 
Nhện Andrew giống y xì đúc trong comic Amz Spider, y như bê từ trong truyện ra ngoài phim từ tính cách cho tới hành động, cả mấy cái trash talk khi combat với đám villain nữa :))
nhện nói nhiều :))
chém gió với tụi vilain cũng vui :D
 
Đúng rồi, dở ở chỗ đó. Mình còn nghĩ ...
anh Green Goblin giả vờ dc dẫn vào hầm rồi kích bom này nọ cứu nhóm kia ra, ai ngờ kịch bản "thông minh" hơn mình tưởng tượng. !nghi
Mình coi đoạn anh Trang xoay bàn mở nhà giam thả Tom ra ngay trước mặt đám kia, lúc đó còn nghĩ bỏ mẹ bọn nó thấy rồi, kiểu đéo gì bọn nó cũng thoát ra bằng cách này cho xem.
Ai ngờ :))
 
Lập luận kì vậy.
Hero có sự đề phòng Villain chứ. Nó gặp mấy villains trước đó rồi.
Trước đó suýt ăn đạn vào sọ của Mysterio, trước đó nữa gặp khoai tím bún tay bay nửa vũ trụ. Ông chú đường Tony đi bán muối vì khoai tím. Giờ bạn đổ cho khán giả biết trước villain nên chê. Bạn có chắc những người đi xem biết nhện Tobey hay Andrew không ?
Thà bạn nói nó học sinh cấp 3 nông nổi đi chứ bạn đổ cho khán giả kì lắm. Bỏ tiền ra rạp coi mà. Thằng nhện có ý tốt thật, nhưng dẫn nguyên đám villains vào nhà mà có phụ nữ ở đó thì ...

Thế trường hợp thằng Tom nó không biết mấy ông này là ai thì kết luật thiện /ác thế nào được ?
Cái tâm lý + bản tính mỗi người trong từng trường hợp - sự việc họ sẽ có cách giải quyết khác nhau. Ông A thấy thằng Tom làm thế này là ngu, vì trong trường hợp mình là nó thì mình sẽ làm khác - mà ở đây - mình - là người xem các phim trước biết đám kia sẽ giở quẻ rồi. Ông B - chưa xem sẽ thấy cảm thông vì trong trường hợp như thế- nhất là sau khi thấy cái hoàn cảnh của GG - ổng sẽ làm như thằng Tom, cứu chữa được thì sẽ cứu - thế ông A đúng, ông B sai à ? :-?
Ở đây là nói tâm lý khán giả ngoài đời xem phim đã biết trước điều X, điều Y nó sẽ xảy ra nên áp cái tâm lý mình vào nhân vật trong phim chứ đổ khán giả chê không chê gì ?

Tóm lại là chê plot chê action chê các kiểu thoải mái - bỏ tiền xem phim là được chê thôi. Nhưng mà chỉ thấy cái "tao mà là thằng này tao sẽ làm thế này thế kia, làm như nó là ngu,... làm như tao mới khôn" áp vào nhân vật trong phim thấy xàm vô cùng. Thật - chuyện xảy ra ngoài đời còn chả áp như thế được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi IW hay hỏi tại sao trang k nhốt thanos vào mirror world, h thì rõ rồi nhé, đánh con nhện còn thua khéo thanos nó đập ngược lại treo cho rũ xương ở đây luôn =))
 
Do đánh giá quá cao bố đường 2 nhé

Tưởng bố đường thoát ra ngay, ai mà biết bố đường ăn hại đến mức hàng nửa ngày giời ko thoát nổi.!bemwin
Giả bộ để thoát kiếp bố đường đấy chứ
 
Vừa xem về xong, khẳng định ai nói phim này màu loạt lợt giống phim marvel là xạo lolz nha :))

phim này màu nhạt toẹt như civil war.
 
Giả bộ để thoát kiếp bố đường đấy chứ
Do ông phế quá nên mới ra nông nỗi vầy.
Hồi đầu lấy requirements xong rồi kêu nó đứng đợi, một mình xuống hầm làm phép là ổn rồi. Làm ếu gì có chuyện code mà cho khách hàng đứng sau lưng chỉ trỏ, giật bàn phím gõ chữ như vậy.
 
Thế trường hợp thằng Tom nó không biết mấy ông này là ai thì kết luật thiện /ác thế nào được ?
Cái tâm lý + bản tính mỗi người trong từng trường hợp - sự việc họ sẽ có cách giải quyết khác nhau. Ông A thấy thằng Tom làm thế này là ngu, vì trong trường hợp mình là nó thì mình sẽ làm khác - mà ở đây - mình - là người xem các phim trước biết đám kia sẽ giở quẻ rồi. Ông B - chưa xem sẽ thấy cảm thông vì trong trường hợp như thế- nhất là sau khi thấy cái hoàn cảnh của GG - ổng sẽ làm như thằng Tom, cứu chữa được thì sẽ cứu - thế ông A đúng, ông B sai à ? :-?
Ở đây là nói tâm lý khán giả ngoài đời xem phim đã biết trước điều X, điều Y nó sẽ xảy ra nên áp cái tâm lý mình vào nhân vật trong phim chứ đổ khán giả chê không chê gì ?

Tóm lại là chê plot chê action chê các kiểu thoải mái - bỏ tiền xem phim là được chê thôi. Nhưng mà chỉ thấy cái "tao mà là thằng này tao sẽ làm thế này thế kia, làm như nó là ngu,... làm như tao mới khôn" áp vào nhân vật trong phim thấy xàm vô cùng. Thật - chuyện xảy ra ngoài đời còn chả áp như thế được.
chưa kể còn bị Goblin nó lừa nữa
 
Cá nhân mình thấy Tobey nghỉ hưu là hợp , có quay lại thì lồng tiếng nhện bụng phệ cho hoạt hình là ok , công nhận đứng chung 3 người thấy lép vế hẳn .

Andrew làm tiếp về Sinister Six , còn Tom cho vào team Red là ngon
 
cơ mà
thằng tom cuối phim đúng nghĩa 1 thằng vô danh, k ai biết thì nó học tiếp đại học, làm thẻ căn cước các kiểu thế nào được nhỉ =))
 
Tobey diễn cảm giác giống kiểu về quê thăm bạn bè rồi hôm sau lên thành phố lại, ko thấy có gắn bó gì cả.
 
Tobey qua thời kìa đỉnh cao đi diễn chán chết mà, ko tính lồng tiếng phim thì phim cuối anh này góp mặt là năm 2014, tức là 7 năm ko đóng trực tiếp thì sao chả xuống.
 
cuối film nhớ đến đầu đoạn này
 
cơ mà
thằng tom cuối phim đúng nghĩa 1 thằng vô danh, k ai biết thì nó học tiếp đại học, làm thẻ căn cước các kiểu thế nào được nhỉ =))
Phép tẩy não chứ có xóa vật chất như căn cước công dân hay lưu trữ trong thông tin hồ sơ các kiểu đâu. Người ta "quên" nó nhưng trưng ra căn cước + lục lại hồ sơ thì biết lại thôi.
 
cơ mà
thằng tom cuối phim đúng nghĩa 1 thằng vô danh, k ai biết thì nó học tiếp đại học, làm thẻ căn cước các kiểu thế nào được nhỉ =))

vẫn là peter paker mà
chỉ là người ta ko nhớ nó thôi
như happy có thể tra sổ xem ai họ là sẽ gặp peter paker nếu cần
 
Sau khi Iron Man lên bàn thờ thì tôi thực sự không biết ai sẽ đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn tới của MCU, nhưng có vẻ bác sĩ Lạ đang làm rất tốt. Một nhân vật đầy quyền năng nhưng cũng đồng thời là nhân vật ăn hại nhất. Mỗi lần bác sĩ ăn hại là một lần thế giới phải nín thở, và hội anh hùng lại phải đi chùi đít cho bác sĩ, thế là có để tài cho phim mới.

Học cao, làm bác sĩ nổi tiếng, rồi sau đó là pháp sư tối thượng, kết quả là sinh ra cái tính ngạo mạn và tự phụ, có lẽ chính lão cũng không nhận ra. Cái thói xấu tự cho mình là đúng, không gì mình không làm được này dẫn đến hết sai lầm này đến sai lầm khác như trong What if...?, giờ là trong Nhện mất nhà. Hóng năm sau để xem bác sĩ còn có thể ăn hại tới mức nào.
 
cuối film nhớ đến đầu đoạn này
Mới coi lại phim này tối hôm qua, thề chứ Peter bụng phệ hay vcl, coi mấy lần vẫn buồn cười :))
 
Back
Top