- 14/1/05
- 9,334
- 3,392
Thì rõ là do tính toán không tới + nhất là không ngờ thằng Norman diễn khéo chứ gì. Ông tuộc thì nó khống chế rồi, tính ra lúc đó chỉ sợ thằng Electro. Sandman thì gần như trung lập. Mà phương án thì thật ra nó vẫn giữ cái hộp. Nhấn phát là xong.Nhưng làm mà ko tính toán trước sau thì vẫn chửi ngu thôi. Ví dụ như nhắm nếu bọn nó lật kèo vẫn có khả năng đối phó đc thì mới đúng, đây cứ thế mà yên tâm dắt nguyên dàn vào nhà, trong khi trước đó từng đánh nhau sống chết. Mà thôi, dùng từ "ngây thơ" là phù hợp nhất
Cơ mà ở trên ta đang nói người tốt = Dì May mà
.


. 
Đâu có chỗ nào chấm điểm riêng đoạn ông không hài lòng. Tôi nói làm sao để khán giả hài lòng là nói làm tổng thể bộ phim ấy, chứ đâu nói tình tiết đoạn này đọan kia.