- 29/4/07
- 48,731
- 39,533
i see the sun everydaysun see
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
i see the sun everydaysun see
Kéo về nhà để phân tích tìm cách chữa. Có cái máy Stark cho đấy. Xem thì động não tí.Khúc kéo cả bầy về nhà là mình ngồi trong rạp đã nghĩ: wtf, điên hay gì kéo về nhà vậy.
---
Đợt mình có hai thằng bạn cơ nhỡ đã hoàn lương lên sài gòn tối về quê ko kịp xin ở nhờ, mình cho mượn tiền ở ks qua đêm chứ thiệt ko dám dắt về.
Vụ này giải thích rồi còn gì, Để bọn nó trong đấy sợ con Trang nó về ngay nó thịt cả đám nên mới phải cho đi chỗ khác. Ai dè con Trang ăn hại quá 12 tiếng mới thoát đượcChưa thì chưa từng thằng. Xong thằng nào tống nó về còn đâu vẫn phải ở trong buồng nhốt chứ. Chưa kể mấy thằng còn từ đầu đến cuối mà ko có 1 lời nào hướng thiện mag nó cứ để thả rông thế thì ko vô lý à?
.- bạch tuộc đã bị bộ giáp kiểm soátChưa thì chưa từng thằng. Xong thằng nào tống nó về còn đâu vẫn phải ở trong buồng nhốt chứ. Chưa kể mấy thằng còn từ đầu đến cuối mà ko có 1 lời nào hướng thiện mag nó cứ để thả rông thế thì ko vô lý à?
Ko có cu Ned khéo ko về được nữa luôn ấyVụ này giải thích rồi còn gì, Để bọn nó trong đấy sợ con Trang nó về ngay nó thịt cả đám nên mới phải cho đi chỗ khác. Ai dè con Trang ăn hại quá 12 tiếng mới thoát được.
Tôi đố bạn dám dẫn nguyên đám tội phạm về nhà có người thân ở cùng đó, chấp các thể loại bạn thân luôn, đừng nói người lạ. Này lẽ thường tình, đem cái nguy hiểm về nhà thì rõ là thiếu suy nghĩ. Và phim cũng cho thấy nhện nó rõ là đứa thiếu suy nghĩ từ đầu tới gần cuối phim còn gì.Kéo về nhà để phân tích tìm cách chữa. Có cái máy Stark cho đấy. Xem thì động não tí.
- osborn ngồi nói chuyện 1 mình với dì nó mà k làm hại (bạn bè mấy năm còn chưa dám nói là biết về nhau)- bạch tuộc đã bị bộ giáp kiểm soát
- osborn ngồi nói chuyện 1 mình với dì nó mà k làm hại -> có thể vẫn chưa ác lắm
- nó vừa hạ được electro nhờ sự giúp đỡ của sandman -> coi như kiểm soát được 2 người này
với nhiêu đây dữ liệu + có trường hợp phòng bị là cái hộp, thì lúc nhện nó phân công việc xong đưa cái hộp cho 2 đứa kia nó có nói câu đại khái là nó đã kiểm soát tất cả mọi việc. nghĩa là nó cũng đã có plan đàng hoàng chứ k phải làm việc bồng bột ko có suy nghĩ
Mua giải
- bạch tuộc đã bị bộ giáp kiểm soát
- osborn ngồi nói chuyện 1 mình với dì nó mà k làm hại -> có thể vẫn chưa ác lắm
- nó vừa hạ được electro nhờ sự giúp đỡ của sandman -> coi như kiểm soát được 2 người này
với nhiêu đây dữ liệu + có trường hợp phòng bị là cái hộp, thì lúc nhện nó phân công việc xong đưa cái hộp cho 2 đứa kia nó có nói câu đại khái là nó đã kiểm soát tất cả mọi việc. nghĩa là nó cũng đã có plan đàng hoàng chứ k phải làm việc bồng bột ko có suy nghĩ

Đến khổ với mấy ông, cứ phân tích chê tới chê lui cách làm của thằng nhện mà quên mất là chính con Chang nó đã nói trong phim rồi.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, không hiểu sao tao lại quên mất là chú mày cũng chỉ là 1 thằng nhãi.
"You know, after everything we've been through together, somehow I always forget You're just a kid"
.Ờ, khi đó thì sẽ chửi là nhện sai nguyên tác, nhện không friendly, nhện mất chất...Thật ra nếu nó đã biết bọn kia quay về sẽ chết mà vẫn kệ mẹ, bấm nút luôn như suy nghĩ ban đầu thì cũng có nhiều người sẽ chửi thằng này máu lạnh , éo có bản sắc anh hùng các kiểu thôi.

Nhắc lại là ko phải việc nó cứu hay ko, mà cứu thế nào. Phim rõ ràng triển khai vội vàng bằng cách hạ IQ nhện. Đó mới là vấn đề.Thật ra nếu nó đã biết bọn kia quay về sẽ chết mà vẫn kệ mẹ, bấm nút luôn như suy nghĩ ban đầu thì cũng có nhiều người sẽ chửi thằng này máu lạnh , éo có bản sắc anh hùng các kiểu thôi.
Nhắc lại là ko phải việc nó cứu hay ko, mà cứu thế nào. Phim rõ ràng triển khai vội vàng bằng cách hạ IQ nhện. Đó mới là vấn đề.