Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
không chừng cả jp từ 9 phủ tới underground đều rơi vào tay em hết rồikhông biết timeskip 3 năm thì Hitomi làm được những gì rồi, 3 năm trước ẻm đã bá lắm rồi![]()


))))))))))))))))))))))))bộ này từ đầu nhăng nhít vui là chính, dạo gần đây khai thác tuyến nhân vật phụ hay quá trời, đòi hỏi gì nữathực lòng thì thấy bộ này xuống dốc rồi, trong tầm 20 chaps đầu thấy nhiều trò vui nhưng sau đó thì không tập trung vào khai thác những tiềm năng sẵn có mà lại xào lại hơi nhiều trò. Comedy dài kỳ mà chỉ có comedy thôi thì...

bộ này từ đầu nhăng nhít vui là chính, dạo gần đây khai thác tuyến nhân vật phụ hay quá trời, đòi hỏi gì nữa![]()
gì, mấy chap gần đây là toàn nói về nhân vật phụ không, comedy không focus vào nó thì còn focus cái chi nữamình thì lại thấy tuyến nhân vật phụ có rất nhiều tiềm năng nhưng lại ném hết đi để focus vào comedy thì đúng hơn.
) hitomi, anzu toàn tỏa sáng chói cmn lọigì, mấy chap gần đây là toàn nói về nhân vật phụ không, comedy không focus vào nó thì còn focus cái chi nữa) hitomi, anzu toàn tỏa sáng chói cmn lọi
tiềm năng thì tùy người nhìn nhận, mình xem từ đầu chả thấy bà cô này có gì đặc sắc nên giờ thì cũng thế thôi, có thể tác giả tính phát triển nhưng không được nên drop, tập trung phát triển nhân vật khác, đơn giản. Với cả cái bộ này ai chẳng bị lôi ra làm trò hề? có ai thần kinh bình thường đâu. Anzu là đứa mình thấy được phát triển hơn cả Hitomi, từ đầu là cái đứa ất ơ vớ vẩn, dần thì trở thành con gái lý tưởng của năm. Khổ cái là nhân vật càng hiền thì càng ít nổi bật, chả có gì để coi, nếu đưa nó về tính cách ngày xưa để nối bật hơn thì phải gọi là phá hoại phát triển nhân vật, nhờ những chap như lúc đến ở với Nitta mà thấy được sự đối lập với con Hina, từ đó mang lại giá trị cho Anzu mà không cần phá hoại nhân vật đấy. Bộ này thấy không hay nữa thì nên bỏ, vì có thể đã nhàm với phong cách của nó, riêng mình theo dõi bộ này từ đầu, topic mình lập, thì mình thấy tác giả lên tay rất nhiều trong lối dẫn truyện, càng lúc càng hay.ở đây mình không bàn đến việc bảnh, chảnh, tỏa sáng hay bá đạo, mà đang nói về xây dựng nhân vật, ví dụ như cái chị bartender, ở tầm 20 chaps đầu, chị này có rất nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng cuối cùng lại biến thành 1 trò hề, hoặc Anzu, ban đầu thì phát triển đc chút còn về sau thì gần như chỉ là công cụ để gây hài, xuất hiện càng lúc càng nhạt.
mình xem từ đầu chả thấy bà cô này có gì đặc sắc nên giờ thì cũng thế thôi, có thể tác giả tính phát triển nhưng không được nên drop, tập trung phát triển nhân vật khác, đơn giản.
Với cả cái bộ này ai chẳng bị lôi ra làm trò hề? có ai thần kinh bình thường đâu.
Bộ này thấy không hay nữa thì nên bỏ, vì có thể đã nhàm với phong cách của nó, riêng mình theo dõi bộ này từ đầu, topic mình lập, thì mình thấy tác giả lên tay rất nhiều trong lối dẫn truyện, càng lúc càng hay.
Đọc comedy đòi drama ?
Hay theo tiêu chuẩn văn hoá cùa "1 số người VN" hài phải mang tính giáo-dục, kèm theo bài-học-cuộc-sống, cuối cùng dẫn đến kết quả là "có-chó-nó-coi"?
cái bộ này mà chèn mấy cái drama vào như vụ ép con hina đi về xem mới chán đấy , nó cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày đầy comedy là được.