█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
^ buồn 1 nỗi là cây búa biến mất trước khi thằng lùn kia nó tạo nên cái hố to đùng đấy
 
tội anh king, vừa show diễn dc 1 chút phong thái thì lại bị lão tác giả cho ăn hành =))
 
tội anh king, vừa show diễn dc 1 chút phong thái thì lại bị lão tác giả cho ăn hành =))

Show từ Arc trước rồi. Arc này chắc lại để Diane show vũ khí :v
 
Chap mới
ối mẹ ơi cái tay X_X
 
Thế là cái kiếm kiểu như một cái Seal :-?

À thì tại dùng cái domdomsoft nó down tự động nên không có link :))
 
trước hay bảo anh main là quỷ, tưởng là ẩn dụ hóa ra là quỷ thật à :-s
 
có khi anh main có quan hệ với quỷ tộc ~
mà con lợn tính ra trâu phết =)) ăn chừng đó bom mà ko chết !
 
^ chuẩn, e vẻ dẫm mìn 1 phát đã về làng thế mà con heo ăn đòn mãi chả sao, có khi mấy nữa lại dây mơ rễ má với quỷ tộc ko biết chừng :-"
 
rip em mắt hí và em tomboy rồi.
 
[MAX]Gear;23671004 nói:
^ thằng trans nó dịch bừa thôi bác ơi
chứ fairy không lên dc tới mức god đâu
mà cũng éo hiểu sao cái " fairy king halequin " mà nó lại dịch thành " vua của thần tiên ", chắc vừa dịch vừa hút cỏ hay sao ấy :4cool_baffle:

câu trả lời từ nhóm BHH nằm ở trang cuối cùng
 
em mắt hí thì có ngoại truyện riêng, nên khó mà tạch ngay được ~
em tóc ngắn thì mình cảm giác chưa chết bây h, ko hiểu vì sao ~......
 
Đội trưởng đã bật lại và henshin. Nhìn đội trưởng chắc là vua quỷ bị seal quá =))
 
Có gì đâu mà lạ, trong kinh thánh seven deadly sins gắn với 7 con quỷ : Warth-Satan, Pride-Lucifer, Lust-Asmodeus, Gluttony-Beelzebub, Envy-Leviathan, Greed-Mammon, Sloth-Belphegor mà. Melodias là quỷ Satan là đúng rồi còn gì, ở chap nào lúc Melodias dắt tay con công chúa đi dưới ánh trăng thấy cái bòng của Melodias trên vách đá là bóng quỷ Satan mà.
 
cây kiếm gãy anh ấy bảo ko phải hàng thật . nên henshin chỉ 1 nửa ? chưa gì em kia đã mất tay Rip trước , em sẽ chết rất thảm
 
Cây kiếm gãy đội trưởng bảo là vật chứng cho cái chuyện anh ấy đã gây ra mà, có phải vũ khí chính đâu. Mà Diane vẫn đang mất hút, cứ tưởng pr cho Diane chứ, King thì lại ăn hành ngập mặt. Gần cuối chap thấy Ban nhớ lại cảnh gì đấy mà đen thui, lần này mà giống cái lần đội trưởng cho đi cả thành phố thì toi hết cả đám.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cây kiếm gãy đội trưởng bảo là vật chứng cho cái chuyện anh ấy đã gây ra mà, có phải vũ khí chính đâu. Mà Diane vẫn đang mất hút, cứ tưởng pr cho Diane chứ, King thì lại ăn hành ngập mặt. Gần cuối chap thấy Ban nhớ lại cảnh gì đấy mà đen thui, lần này mà giống cái lần đội trưởng cho đi cả thành phố thì toi hết cả đám.

cái cảnh đấy là ban nhớ lại cảm giác hồi đánh với con quỷ trong rừng :2cool_confident: có thể anh main cũng xin ít máu thịt giống đám hiệp sĩ mới hay xịn hơn là hợp thể luôn với con quỷ nào đó rồi :8cool_matrix: còn cây kiếm thì chắc ko hẳn chỉ là vật chứng đâu, có khi là chìa khóa mở phong ấn quỷ đấy chứ nếu ko 2 e hiệp sĩ khuân về làm gì :3cool_nosebleed:
 
Helbram trâu chó vãi chưởng thế hèn gì King ăn hành ngập mặt cũng phải
 
Hellbram cứ như Sven ấy =)) Từ cách ăn mặc tới cách đánh =))

Chú King là Caster, solo hiếp gà thì khủng chứ gặp Carry trâu bò thế này không ăn hành hơi uổng =))
 
Back
Top