█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
lưu vào kho hideyoshi :))

team này do thằng main cù lần quá chứ team của tụi dawn road thì ko chết như thế đâu, đi tầm vài mạng àh, nhưng mà ko biết tụi kia đánh đấm xuyên qua đc lớp da của thằng này ko nữa và ko biết có bị cái cây nhập vào ko. cơ mà hi vọng về sau mấy anh kia ko bị dìm hàng nữa chứ cùng team mà thằng main thì đập phát chết mấy thằng này đánh đấm chả ra gì thì sau này ko biết làm sao giết boss nữa, chẵng lẽ cho main vào solo sao @_@

Ban nó solo cũng xêm xêm với thằng main, mà cứ bị đem ra làm bao cát hoài, chưa thấy thể hiện nữa, chắc chờ tới lúc lấy lại đc thánh vật cho show 1 lần lu
 
ban do bất tử nên thích M( mà căn bản cả team M hẳn , trận đấu với con geera rõ ràng nếu ban dùng năng lực cưỡng đoạt hay diane hóa metai thì đều giải quyết geera ngay trong 1 nốt nhạc, cơ mà vẫn để cho bị hành 8-} ) chứ bảo nó nghiêm túc đánh đàng hoàng từ đầu thì cũng ngang main khi chưa giải ấn ~
mà mình nghĩ cây cung của grothew chưa phải thần binh của nó....mỗi mem trong 7 sins đều có 1 năng lực đặc biệt ( ban là cướp đoạt, diane hóa metal, meliodas dùng lửa đen, king là ếm phép ), nên có khi anh cũng vứt thần bình của mình ở chỗ nào rồi =))
 
năng lực của main chưa biết mà, cái lửa đen là skill của ảnh thôi chứ :5cool_sweat:
vả lại năng lực ít nhiều cũng liên quan đến tội lỗi nữa
như Ban tham lam thì là cướp đoạt, còn King với Diane thì mình chịu, chả biết giải thích ra sao :3cool_shame:
 
Truyện bắt đầu thấy vớ vẩn :v, sức mạng các nhân vật trong từng giai đoạn không ăn khớp với nhau.
 
năng lực của main chưa biết mà, cái lửa đen là skill của ảnh thôi chứ :5cool_sweat:
vả lại năng lực ít nhiều cũng liên quan đến tội lỗi nữa
như Ban tham lam thì là cướp đoạt, còn King với Diane thì mình chịu, chả biết giải thích ra sao :3cool_shame:

King năng lực của nó toàn cast phép từ xa, dùng phép bay lượn với điều khiển đồ vật thì chả phải lười (Sloth) thì là gì ^^. Diane thì bó phép :2cool_sad:
 
Max[SaD];24035843 nói:
Truyện bắt đầu thấy vớ vẩn :v, sức mạng các nhân vật trong từng giai đoạn không ăn khớp với nhau.

đơn giản là tụi nó ko đánh hết sức ngoài trừ thằng main và nhìn chung thì do tụi nó bị thằng main làm vướng như thằng ban lấy trái tim của con quái 1 cách rất nhẹ nhàng. còn về sau ăn hành thì cứ xem lại là rõ toàn là do thằng main kéo chân thằng ban chưa đánh gì là đã banh xác rồi nên nhớ nó bất tử chứ ko phải là mình đồng da sắt đâu mà ăn skill xong rồi đánh trả lại liền đc.

nói chung là do tác giả muốn cho main thể hiện nên mấy thằng kia chưa đánh hết xức thế thôi chứ ko phải sức mạnh các nhân vật trong từng giai đoạn ko khớp nhau. trừ khi nào bạn thấy nó bị đánh ko ngượng dậy đc thì khác.
 
King năng lực của nó toàn cast phép từ xa, dùng phép bay lượn với điều khiển đồ vật thì chả phải lười (Sloth) thì là gì ^^. Diane thì bó phép :2cool_sad:

năng lực của King là Disaber mà, và cả cái Invation cũng chả lwan j tới cái lust
 
wet dream mà không lust chứ cái gì mới lust ....
 
[spoil]
4DqFFaw.jpg
[/spoil]
conmfirmed là Merlin phản bội 7sins
 
Chỉnh sửa cuối:
năng lực của thằng Gowther dị vãi =))

mà nó giải thích là thằng King vẫn còn che giấu thực lực, trận trước do gặp Hellbram chắc đúng là có tác động tâm lí nên nó ko đánh hết sức
 
Ra cháp mới rồi các bác
Tác giả đang buff quá lố cho các nhân vật, hy vọng ko làm mất cân bằng hỏng cả truyện :2cool_burn_joss_sti
King mới đầu xuất hiện hoành tá tráng, tới h thì bị dìm đẹp
Cơ bản anh main dc buff quá, chưa cần dùng vũ khí mà đã quá bá đạo rồi, ko biết khi sài thì sẽ như thế nào. Như diane chỉ cần có vũ khí là cân tốt thằng già trong lốt gã trọng tài, trong khi main hóa berserk cũng làm ko lại, King thì khỏi nói chấp luôn vũ khí cũng vẫn thọt :8cool_amazed:
 
Ra cháp mới rồi các bác
Tác giả đang buff quá lố cho các nhân vật, hy vọng ko làm mất cân bằng hỏng cả truyện :2cool_burn_joss_sti
King mới đầu xuất hiện hoành tá tráng, tới h thì bị dìm đẹp
Cơ bản anh main dc buff quá, chưa cần dùng vũ khí mà đã quá bá đạo rồi, ko biết khi sài thì sẽ như thế nào. Như diane chỉ cần có vũ khí là cân tốt thằng già trong lốt gã trọng tài, trong khi main hóa berserk cũng làm ko lại, King thì khỏi nói chấp luôn vũ khí cũng vẫn thọt :8cool_amazed:

thằng King theo Gowther nói là nó chưa muốn đánh
 
Ra cháp mới rồi các bác
Tác giả đang buff quá lố cho các nhân vật, hy vọng ko làm mất cân bằng hỏng cả truyện :2cool_burn_joss_sti
King mới đầu xuất hiện hoành tá tráng, tới h thì bị dìm đẹp
Cơ bản anh main dc buff quá, chưa cần dùng vũ khí mà đã quá bá đạo rồi, ko biết khi sài thì sẽ như thế nào. Như diane chỉ cần có vũ khí là cân tốt thằng già trong lốt gã trọng tài, trong khi main hóa berserk cũng làm ko lại, King thì khỏi nói chấp luôn vũ khí cũng vẫn thọt :8cool_amazed:

có đọc chap mới chưa mà huyên thuyên như thằng não thế ?
 
gowther vẫn chua thấy gì " lust " cả.....
mà merlin là gluttony à....em tham ăn cái gì ? sperm chăng ???? :8cool_amazed:
 
[MAX]Gear;24073284 nói:
có đọc chap mới chưa mà huyên thuyên như thằng não thế ?

Ủa bạn là ai mà ăn nói bố đời thế :9cool_haha:, đọc 58 chap xong viết ra cảm nhận ko đc áh

- - - Updated - - -

thằng King theo Gowther nói là nó chưa muốn đánh

Mình chưa xem đc chap mới, load đc vào trang chủ của redhawk thì đứng hình luôn
 
Vãi cả Gowther, chung nhóm với tên này còn ớn hơn cả Ban =))
 
càng lúc càng có nhiều hint về việc bạn Geera sau này thế nào cũng bị mindrape nhỉ =))

ko biết có vào nhóm 7sins luôn ko

- - - Updated - - -

Ra cháp mới rồi các bác
Tác giả đang buff quá lố cho các nhân vật, hy vọng ko làm mất cân bằng hỏng cả truyện :2cool_burn_joss_sti
King mới đầu xuất hiện hoành tá tráng, tới h thì bị dìm đẹp
Cơ bản anh main dc buff quá, chưa cần dùng vũ khí mà đã quá bá đạo rồi, ko biết khi sài thì sẽ như thế nào. Như diane chỉ cần có vũ khí là cân tốt thằng già trong lốt gã trọng tài, trong khi main hóa berserk cũng làm ko lại, King thì khỏi nói chấp luôn vũ khí cũng vẫn thọt :8cool_amazed:

cũng chỉ muốn bold vài chỗ để nói thôi, nhưng đọc lại thấy chỗ nào cũng cần phải bold cho rõ =))
thứ 1, Meliodas là captain, về cơ bản năng lực của captain + cái tội đồ của anh + cái flashback về việc anh 1 note quét cả vương quốc => bá đạo nhưng chưa = old times là điều dễ hiểu

cái thứ 2, Diana có cây hàng cân dc cả lão Hellbram trong khi anh Meliodas hóa chaos vẫn ko cân lại : bạn nên đọc lại đoạn King nói về việc vũ khí nó tác động đến ability với power như thế nào; captain dù hóa chaos, nhưng cũng chả hết mức bring 1 mức raw potiential ra dc, và năng lực của lão Hellbram + 1 tí sức mạnh của thằng (tạm thời bây giờ là main boss). Muốn thắc mắc nữa là Diana + cây hàng sacred weapon > chaos Meliodas & Hellbram thì cũng đọc lại đoạn King giới thiệu

cái thứ 3, thì theo như chap mới, sức của King đủ cân mấy lũ kia, nhưng hiện h thì cũng chưa muốn đánh hết sức + trở ngại về tâm lý
 
^ok tks bạn đã giải thích:6cool_smile:
mà tuần sau lại drop nữa rồi :9cool_too_sad:
 
coi bộ skill của gowther thích hợp cho việc moi móc thông tin nhỉ. nhìn thấy đc quá khứ của người khác bá đạo vãi :)).

truyện này tạm thời chưa có gì gọi là mất cân bằng cả. chỉ bị dìm hàng hơi quá thôi :)). cơ bản là chưa thấy boss cuối nên chưa rõ như thế nào và có vẻ như mọi thành viên chưa bao h đánh hết sức nên làm sao rõ đc họ mạnh như thế nào. nhìn thì thấy tưởng mất cân bằng nhưng suy nghĩ thử nếu cách nhau quá xa thì họ làm sao đứng cùng 1 đội đc (kẻ yếu sẽ kéo chân kẻ mạnh) còn thằng main là captain nên nó mạnh bất thường cũng đúng thôi. xem cái background nó san bằng ko chỉ 1 đế quốc mà là xóa sổ khu vực đó trên lục địa kìa.
 
Back
Top