█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
Esc cchết cũng vì kế hoạch của nó mà =)) ước với ao
Nếu 3000 năm trước nó gặp escanor trước khi gặp thằng meli thì ní làm gì có lý do để làm cái kế hoạch này
 
Esc chết vì plot ngu. :(
 
Ồ thì ra Merlin muốn ăn luôn Meliodas nên mắc tội phàm ăn hả =)
 
Ồ thì ra Merlin muốn ăn luôn Meliodas nên mắc tội phàm ăn hả =)
Đọc thấy merlin muốn ăn mel mình tưởng ăn theo nghĩa đen, thấy truyện lại có vẻ hấp dãn lại tí

DM, hóa ra ăn theo nghĩa bóng, và vẫn tiếp tục plot nhảm lờ
 
Esc giờ sống lại chắc vỡ tim mà chết
 
vậy ra hai hợi là thực thể mạnh nhất, đồ chơi của sút là boss cuối :4cool_confuse:
 
thực ra con heo mẹ mạnh thì ai cũng biết ngay từ đầu mà , ăn nguyên 1 hit combo từ thập giới mà còn sống đến giờ , @_____@ , vấn đề là con heo hawk là ai , khả năng cao chính supreme deity lắm
 
Đù đợt tưởng end trước đó thậm chí còn méo quan tâm cái path của thằng Arthur này, giờ móc đủ trò con bò trây chét ra =))
 
Theo tin mới nhất thì truyện sẽ kết thúc vào tuần sau nữa bên Nhật.
 
kết thúc đại đi cho rồi đỡ mất hình tượng gầy dựng bấy lâu thêm nữa , chứ con boss vừa rồi éo hiểu đẻ ra để làm gì

khi cả nhóm hỏi nó mục đích mày xuống trái đất này để làm gì vậy thì nó nói "tao làm vậy vì tao thích thế và đạo diễn bảo thế chứ tao cũng chả biết thế" 8-}

giờ thoại truyện với logic cứ như ĩa lên mặt đọc giả ấy
 
Tí nữa quên béng bộ này =))
 
sao chưa đâu vào đâu mà đã kết thúc rồi:5cool_ops:
 
trước end trước đoạn con mèo mình thấy còn đỡ đỡ , thấy bôi con mèo ra giải thích về thằng a thơ lấy lại chút cảm tình , cơ mà dm đọc mấy chap mà thấy nhảm lồng éo đỡ đc , có cả tỉ cách để end bộ này và lão tác giả chọn cách éo thể nào cùi hơn đc @@
 
Bộ này khúc đầu hay hơn thanh gươm diệt quỷ nhưng kết thúc lại dở hơn
 
tác giả bộ này rất giỏi trong khoản giới thiệu nhân vật xây dựng cốt truyện, nhưng mà chỉ đầu truyện thôi chứ đến lúc gần end là nát dần. Như cái bộ banchou :-(||>
 
Back
Top