Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cái này là flashback 3000 năm trước thôiHic lâu quá không coi chẳng nhớ trước dừng ở chap bao nhiêu. :( Mọi người cho hỏi từ đợt Escanor bem xong thằng quỷ cao to đẹp trai rồi sau thế nào nữa mà cả tộc thân cũng tham chiến rồi?
con mera nó bảo kể cả thập giới thì cái trò hy sinh tim này là điều cấm kị chỉ 1 số mới xài được thôi nên cũng chưa chắc là zel dùng được, có thể kể ví dụ như galan, est lúc thua sấp mặt es k thấy hy sinh hay kể cả meliodas lúc bị hội đồng cũng k thấy xàiVậy là Zedris sau này đánh không lại Escanor hoặc Mel sẽ xài chiêu hoá beast này rồi.
con mera nó bảo kể cả thập giới thì cái trò hy sinh tim này là điều cấm kị chỉ 1 số mới xài được thôi nên cũng chưa chắc là zel dùng được, có thể kể ví dụ như galan, est lúc thua sấp mặt es k thấy hy sinh hay kể cả meliodas lúc bị hội đồng cũng k thấy xài
Thế chẳng nhẽ thằng Mel nó không sài được à, nó là con quỷ bá đạo nhất sau ma thần vương.Monspiet với Delderier xài được mà Zeldris với Estarossa xài không được thì phi lý quá. Trận Est vs. Es thằng Est trước khi bị ăn quả Cruel Sun nó còn nghĩ trận này nó chắc thắng mà, chiêu này con phải hi sinhtận 6 quả tim thì xài làm gì.
cặp thập giới kia theo mình nhớ chỉ số tầm từ 52-55k mà k động được 1 cọng lông của thằng thiên sứ thì chắc thằng này dự là phải cỡ 70k là ít nhất, còn sau khi hy sinh chắc lên được gần 70k, nếu zel và est cũng hy sinh chắc phải cỡ 80-90k
nhân tiện có khi goddess clan chưa bị hủy diệt mà chẳng qua bị phá mất cái cổng k tới được nhân giới thôi, 3000 năm tập hợp lực lương chắc cũng đủ cho 1 arc cuối hoành tráng
khỏe nhưng ít, như thằng thập giới tập này có nói là k ngờ đám tứ thiên sứ này dám bỏ qua mọi mặt trận khác ( nghĩa là 2 tộc này vẫn đang đánh nhau ở những chỗ khác ) để dồn tới 2 tứ thiên sứ vào trong cái bẫy này, nghĩa là nếu đấu 1 chọi 1 thì đám goddess ăn đứt thập giới nhưng đó chỉ là sức mạnh cá nhân, kiểu như đánh trên 3 mặt trận thì 1 thằng tứ thiên sứ cũng chỉ có thể lo được 1 chỗ thôi ( meliodas sau khi sống lại mà cũng cần phải có merlin và escanor mới có thể đối đầu với thâp giới ) và đám này có vẻ lưc lượng rất ít so với ma thần tộc ( chắc khó đẻ ) nên mới phải cần liên minh với các tôc khác để dàn trải trên các chiến trườngBên trên phân tích rồi còn gì, bọn Godness này mà khỏe thế thì chẳng cần liên minh với Gaint, Fairy và Mel để đập bọn demon

vậy mà chiến tranh bao năm nay k dứt thì có lẽ nào vẫn còn thế lực nào đo cao hơn tứ thiên sứ cai quản đám goddess k nhỉ, ví dụ như trên thập giới là demon king thì trên tứ thiên sứ phải có thần vương nào đó chứ..... em elizabeth khá là được cung kính kể cả thằng tứ thiên sứ cũng phải dùng kính ngữ thì nếu k phải con của tứ thiên sứ còn lại cũng là con của thần vương, thấy chap sau tên là elizabeth vs indura, có khi em cân tốt 2 con này thật
( vì nếu để mel đánh thì mel giết luôn chứ chả còn để sống mà phong ấn )

lúc đấu với mel và es là nó đánh cho k kịp thở luôn nên k có thời gian tế tim, với lại cặp thập giới trên đã tế mất 6 quả rồi nên k còn khả năng tế nữa....với lại mình vẫn nghiêng về giả thuyết k phải ai cũng tế được, vì hồi galan với mercilla dánh với escanor được chơi quân tử cho thời gian chuẩn bị mà 2 đứa này k đứa nào chịu tế cả dù biết es mạnh hơn, hoặc như zeldric ( chắc chắn là còn sống vì đã show gì đâu ), ăn hành của es xong mà lặn tăm từ đó tới h luôn dù có thể tế tim để mạnh hơn quay về đánh nhau