Est hấp thụ giới luật thứ 2, thoát ra ngoài ko gian thật ( lúc này sức mạnh hăwk đo đc là 88k) và đánh tiếp với sariel, tarmiel nhưng vẫn chưa có lợi thế, hắn quyết định hấp thụ giới luật thứ 3, lúc này hình dạng est trở nên điên cuồng mất kiểm soát giống như mel lúc đánh với esc
Thằng est ngày ccàng biến thái, mà monspeet nói nó ko hấp thụ đc thêm giới luật mà nhỉ, rồi mel hấp thụ cũng phải chờ time, còn est cắn cái có tác dụng liền luôn
chắc tác dụng phụ sắp tới rồi, dự là tự bóp khoái lạc song châu tự chết nó mà chết thì chắc 4 giới luật này do eli giữ và mel sau khi hấp 5 cái xong sẽ tới để đòi
3 giới luật mới có được cái ấn giữa trán như Mel, vậy có nghĩa base của Mel đã ngang bằng với sức mạnh của 3 giới luật rồi. Từ đây có thể suy ra sức mạnh của ma thần vương gấp khoảng 7 lần Mel chăng
giả sử thằng est vốn gốc là 20k, thêm 1 giới luật là +40k, giờ +2 giới luật nữa là thành 140k
Mel đập được Es form 2 ~120k thì cũng cỡ 140k
cơ mà Galan sao yếu vãi ra thế nhỉ