Thì cũng giống như hồi bạn war bên topic Akame Ga Kill ấy

9 người 10 ý thôi. Cái bộ mà bạn thích, đánh giá cao hơn hẳn bọn mainstream như OP, Bleach, Naruto,... thì ngược lại, fan của các bộ đó ko thích AGK bằng. Mình thì vẫn thích OP hơn AGK
Còn về Tokyo Ghoul thì manga chưa đọc, có lẽ thế nên anime làm mình thấy rất tốt, mảng action thì đúng là tệ, nhưng setting với plotline rất tốt, nhất là 2 tập 1 với 12, chèn OP vào quá chuẩn. Mấy bợn đọc manga ko thích lắm đoạn chuyển biến của Kaneki, nhưng mình chỉ xem anime thì thấy quá hợp lý (trừ đoạn bẻ còng), lúc này tâm lý của kanenki đã bị phá vỡ toàn bộ, nói cách khác là đã bị reset về 0, nên h ai nói mà hợp tình huống thực tế thì cháu theo là đúng rồi. Và ep 12 end quá đột ngột, 1 phần vì còn dành cho ss2, phần khác có lẽ tạm hiểu là toàn bộ ss1 mục đích là build up cho bạn kaneki. Như tập 1 thì cuối tập Kaneki dù bị cơn đói cắn xé nhưng vẫn quyết ko ăn thịt người, tuyên bố I'm Human! Sang cuối ss1, tương ứng ep 12, thì bạn ấy đã vạch rõ con đường, I'm Ghoul, và lao vào cắn xé Jason. Nên aniem end thế đúng là hụt hẫng nhưng do đã lên kế hoạch cho ss2 nên tạm chấp nhận, coi như là 1 bộ 24 ep nhưng tạm dừng ở ep 12 thôi