█ Spring 2018 █ Tokyo Ghoul

Tưởng tượng về sau xuất hiện 1 con ghoul có đủ cả 4 loại kagune , bị hack não như thằng seidou xong buồn buồn hoá kakuja lên thì ....:-ss
 
Ken Kaneki, thế là anh đã trở lại
 
bắt đầu kết em saiko rùi:4cool_beauty:
saiko - bloody girl:2cool_confident:
 
cái page cuối trông như thể thằng seidou đang bẻ/xé/cắt cái gì đấy.....đậu moẹ tác giả câu giờ vãi :@)
 
đm.... đúng thánh nhọ... mất trỉ tưởng làm lại cuộc đời được thì giờ bị 1 thằng khác nó xiêng chục lỗ chơi :5cool_sweat:
 
Hửm. Thằng Ken vẫn chưa trở lại :-?
Câu thêm vài chap nữa mới chịu sao :|
 
Chảng lẽ phải thắp nhang cầu Ken quay về, ngán Sassan lắm rồi :(
Vưà đọc chap mới xong, phen này 96,69% Ken đã trở lại. Muốn Ken gặp Hinami quá đi :3
 
Chỉnh sửa cuối:
Lần này tác giả cho Ken trở lại rồi bị Aogiri bắt về nuôi thì sướng :))
 
Lần này tác giả cho Ken trở lại rồi bị Aogiri bắt về nuôi thì sướng :))
Lại giống câu: "Tôi sẽ gia nhập Aogiri" như trong anime hả :))
Dám lắm ah. Trc bị tẩy não thì bắt buộc phải theo phe Thanh tra, h tỉnh lại rồi thì tự chọn đg`đi thôi: "I need more power" :))
 
Đoạn cuối cứ tưởng anh Ken trở lại cười như thằng điên ai ngờ vẫn còn đang bị mần thịt trong trạng thái tâm thần phân liệt, mà nói Ken có regen bá thế, như nut cracker ăn một phát ổ bụng là dẹo, còn anh ăn phải đến vài nhát chả sao.
 
Đám Rinkaku regen mạnh hơn 3 loại còn lại, kakuhou của chú Ken còn là hàng xịn thừa hưởng từ ghoul cấp S nữa, mấy vết thủng ở bụng thì nhằm nhò gì =))
 
Nut chưa chắc dẹo đâu, thấy có fb nữa mà, có khi ngất thôi, chứ cũng rate S như thằng Nishio bữa bị Ken nó thọt nát người xong bỏ ra chạy tiếp còn gì :-?
 
Nut cracker mình nghĩ chắc đi rồi, vì chú kia còn bồi thêm quả finish. Tuy dâm tiện nhưng lời trăn trối vẫn thấy thương.

Nhắc đến mới nhớ chả biết sau vụ quán cafe em Rie đâu rồi, toàn chỉ thấy Touka, chắc để anh Sasaki gặp lại tình đầu mới phục hồi hoàn toàn, dù gì Kaneki badass cũng từ Rie mà ra mà.
 
Đoạn cuối cứ tưởng anh Ken trở lại cười như thằng điên ai ngờ vẫn còn đang bị mần thịt trong trạng thái tâm thần phân liệt, mà nói Ken có regen bá thế, như nut cracker ăn một phát ổ bụng là dẹo, còn anh ăn phải đến vài nhát chả sao.
Đâu, bác coi kỹ lại đi, trang cuối thằng Taki đang cười như điên thì đột ngột rú lên đấy. Ken đã trở lại và lợi hại hơn xưa :D
 
Năng lực của con Saiko là gì thế nhỉ? Đọc chả rõ nữa.
 
Nut cracker mình nghĩ chắc đi rồi, vì chú kia còn bồi thêm quả finish. Tuy dâm tiện nhưng lời trăn trối vẫn thấy thương.

Nhắc đến mới nhớ chả biết sau vụ quán cafe em Rie đâu rồi, toàn chỉ thấy Touka, chắc để anh Sasaki gặp lại tình đầu mới phục hồi hoàn toàn, dù gì Kaneki badass cũng từ Rie mà ra mà.

Hình như đang được Yomo nuôi 8->

Năng lực của con Saiko là gì thế nhỉ? Đọc chả rõ nữa.

Trông có vẻ tác giả quên vẽ trang đó 8->. Trong cả đội thì rc cell của Saiko đứng thứ 2 chỉ sau Sasaki.
 
ho4YJNk.jpg
 
"no one ís going to touch my nii-chan"

tự phịa lời từ cái spoiler mới đấy :v
 
Back
Top