█ Spring 2018 █ Tokyo Ghoul

nhớ hồi trước bọn kia bảo 2 tên đó đánh ngang nhau, lúc còn chung team ấy
 
Uta có khả năng tạo clone để vờn Suyuza và con yandere mà
Kèo này không balance lắm

P/S: Eto...

Hình như Dorato mới tạo clone được mà (cũng chả nhớ). 2 thím Uta với Yomo này hồi trẻ trâu có gặp Arima 1 lần và teo tới giờ 8-x

Mà kiểu gì thì cũng thấy Amon chọn nhầm kèo :-(||>
 
Hình như Dorato mới tạo clone được mà (cũng chả nhớ). 2 thím Uta với Yomo này hồi trẻ trâu có gặp Arima 1 lần và teo tới giờ 8-x

Mà kiểu gì thì cũng thấy Amon chọn nhầm kèo :-(||>
Uta cũng tạo được, lần nó tạo clone mặt thằng Kaneki cho con Mutsuki chịch ấy =))
 
Amon phần 1 ngon đó, qua phần 2 phế quá, hi vọng đoạn này sẽ cho a tỏa sáng chút, cỡ như Urie còn giết được hề SSS cơ mà !
Uta và Yomo trước là cân kèo, nhưng hồi đó ko biết Uta đã là hề chưa, nếu nó là hề từ lúc đó có thể còn dầu nghề !
Còn về Arima thì vô cmn đối, miễn bàn, nhớ hồi ông già của Rize nhìn ngầu vãi chưởng, gặp Arima không chịu được 3 chiêu, hix
 
1f0c86989f4c4a02bfbf73cbabc2817ca05e011e628d860e414df157a324de65.png

thì ra anh yêu thằng bạn thân bấy lâu nay :6onion17:
 
giao hoan đất trời giờ thằng nào cũng biến hình đc hết
 
Thằng uta bật mắt ghoul suốt mà lúc đám cgg đến kiểm tra vẫn để yên nhỉ
 
Uta chết nhảm vậy trời 8-}
 
cảm giác như bị rushed nhỉ

uta ém hàng bao nhiêu năm giờ chỉ show dc trong 1 chap rưỡi
 
chap sau bữa tiệc của bọn hề kìa, chắc chưa xong vai trò đâu
 
cảm giác như bị rushed nhỉ

uta ém hàng bao nhiêu năm giờ chỉ show dc trong 1 chap rưỡi

Thấy trên mạng bảo lần này định cho Uta chết mà editor hông cho, lại bảo phần re này lúc đầu tác giả không định cho Ken mất trí nhưng editor can thiệp, manga này đăng trên 1 tạp chí của Jump nên nghe cũng có lí :5cool_sweat:

Cơ mà chap này đúng kiểu Tokyo Gay :2cool_misdoubt:
 
Donato bị 1 nhát xuyên tim luôn, còn Uta hóa ra cũng tình nghĩa phết.
 
Back
Top