đồng ý bốn chân luôn,nhưng tui nghĩ nên thêm 1 lí do nữa làdo các bản mod,chưa tìm ra nguyên nhân chính xác vì chỉ vừa bước chân vào con đường chơi mod

,nhưng bug tè le,tệ lậu tới nỗi chỉ đi được có vài map

,nếu hồi đó tui chơi với sự trong trắng của cái DVD,chả có bug nào hết,chơi trơn từ A-Z,thì giờ có mod vô không bị

,dĩ nhiên tui xài mod để newgame mau hơn-chỉ thêm xe thôi-lại không ra được swamp,mà hình như save cũng dính cái gì đó của mod nên khi xóa mod,trả các chỉnh sửa về ban đầu thì ko load được game thế là teo,khỏi chơi tiếp

.
___________Auto Merge________________
.
mà tui thì chưa siêng để thử newgame mà ko mod nên chưa khẳng định chắc chắn,chán bỏ xừ
Bố ơi bố... mod game thì phải xem readme trước khi cài... không xem kĩ không patch game install mod không đúng rồi quay ra đổ lỗi cho người ta à ?

Mà mod CS thì khỏi cần... CS tớ thấy được nhất chỉ là cái Graphics và thành phố Limansk.. muốn mod xịn thì quay về Shadow of Chernobyl đi... bảo đảm không bug (nếu có rất hiếm).
Còn về vụ Đà Lạt NPP (nuclear power plant) thì nếu mà nó có nổ cũng chỉ 1 vùng xung quanh đó bị nhiễm xạ thôi... Nhưng theo cái kiểu xử lí của các ông lớn ở đây thì không khéo lại thành 1 "Mini ZONE"

Lúc đó có thể ví nhà máy đó là Chernobyl NPP, thành phố Đà Lạt thì thành Pripyat hoặc Dead City. Vùng xung quanh thì là gì tự biết
_________________________________________________________________________________________________________________________________
S.T.A.L.K.E.R. - Đà Lạt Mini-ZONE
Plot: (Translated by Google Translate)
"Một tổ chức có tên là "Game VN" là xây dựng 1 project có tên là "Anti-Hack" trong ĐLNPP để giúp Game online tốt đẹp hơn... Nhưng rồi tổ chức ấy mắc một sai lầm "nho nhỏ" và tạo ra một lỗ hổng lớn làm lũ "hắc-kơ" lọt vào và phá như con nít 3 tuổi. Sự ngây thơ con nít đó đã tạo ra 1 vụ Blowout/Emission cỡ bự quét phóng xạ từ trung tâm đi tới cả cây số... Và thế là "MINI ZONE" được Spawn, bán kính khoảng 10 cây số. Quân đội lập tức được điều đến để kiểm soát tình hình và sơ tán ngừơi dân nhưng sau 2 ngày phải bỏ của chạy lấy người vì lính chết như phim do đụng độ với một đạo quân Mutant "Máu SUCKER". Quân đội không còn cách nào khác là phải huy động đội quân đào đường huyền thoại của TPHCM để "đào hào" và xây "lô cốt" nhằm tạo vành đai bảo vệ (Cordon). Mặc dù vậy, quân đội đã bỏ sót một lỗ hổng an ninh: Ngọn đồi nơi có những căn nhà ma (Lẽ dĩ nhiên là vì sợ ma) Chớp lấy thời cơ đó các gamer STALKER bắt đầu mua đồ đạc dụng cụ trên E-Bay và tự trang bị cho mình súng Air-soft/mã tấu tự chế rồi xông xáo chạy vào Mini-Zone như đi hội. Các Stalker thừa biết trong gamedata của STALKER không có con Mutant nào tên là "Ma" cả nên không sợ và vì thế Mini-ZONE càng lúc càng đông người... Do có quá nhiều gamer nhưng lại quá ít đất để cạnh tranh nên từ đó các bang phái hình thành và đánh nhau liên miên giành quyền kiểm soát thị trường Artefact... Có thể kể ra những bang phái mạnh như là phái "Ghét thì chém" (Bandits), phái "Công tử bột nêm" (Duty), phái "Đòi nợ thuê" (Mercs)... Nhưng rồi có một bang phái đã vươn lên tất cả, tìm ra được đường vào trung tâm Mini-Zone. Phái ấy có tên là "Phờ-ri-đum" (Freedom

). Ngay lúc đó, ở vùng ngoại vi Đà Lạt, một stalker đã được cứu sống bởi 1 Trader tên là Angelica. Stalker ấy sau khi bị trượt chân té xuống hố ga không có nắp đã mất trí nhớ tạm thời... Anh chỉ có một bộ hành trang gồm một cây rìu chẻ củi, một bộ đồ trông rất "Rookie", năm nghìn đồng và một chiếc PDA Trung Quốc với một dòng chữ nổi bật trên màn hình: "Kill Mr.Blurk". Anh ấy là ai ? Vì sao anh ấy bị trượt chân té xuống hố ga ? Mr.Blurk là ai mà anh ấy phải bum? ...Anh ấy quyết định đi đến trung tâm Mini-ZONE với hi vọng sẽ giải đáp được các câu hỏi trong cái đầu bư của mình."
New Features:
- X-Ray Engine 1.6.
- Less Scripted Event.
- New A-life system.
- Faction War redone and Bug Free.
- Epic Graphics and DirectX 10 support.
- New máp: Đà Lạt NPP, Cordon, Wilderness and Dead City.
- Stupid Ending.
- Some features will be cut out.
- Prepare for the Patch series.
- And many more...
Release Date: You tell us.