Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chắc nó xuống cỡ SHOC là vừa đủ 
Biến CS thành 1 hệ giống SHOC là điều không tưởng. Giống như phóng tàu lên thám hiểm mặt trời vậy. :-*

Không khó lắm... chỉ cần có tiền để cho hãng phát triển đồng ý![]()

Với lại giờ có cái thú là ngồi bán ra mua lại sao cho tiền mình nó chẵn hết cỡ...
giờ đc đúng 50000 RU 
, chơi cái Total faction war mình chọn bên Freedom, cứ ra bắn được hết mấy cái cổng level changer của map dark valley rồi về freedom base mua bán đồ, sửa chữa súng với giáp là y rằng các cháu Loner với Duty đã lại spawn ra mấy cái cổng đó chiếm mất làm mình lại phải ra đó bắn, cứ lặp đi lặp lại không tiến triển gì trong mấy tiếng đồng hồ
mà giáp với súng gì mà nhanh hỏng thế không biết, chưa bắn được bao nhiêu đã kẹt đạn, giáp thì tụt condition như điên, lúc đầu số lượng súng để mua bán thì ít ỏi, toàn súng với giáp còm mà mấy bác Duty toàn xài ak-74 bắn cho rát hết cả mặt
Xảy ra War mà thằng lính nào cũng như mình thế này thì làm sao mà chiếm đóng được cái vùng nào.
) Trong đó đểu nhất là Loner... nó spawn lính như điên. Tớ tốn mất 1 ngày để diệt Duty thì thằng Loner nó chỉ cần 5 tiếng là quét sạch Freedom và Bandits.
, chơi mod là để cho vui thì đã thế chơi kiểu cheat luôn để nâng độ khó lên master bắn cho khủng khiếp, cheat luôn cả weight, cả thằng trader lẫn thằng mechanic, đúng là bó tay 

Sau khi ngồi mầy mò cái mod less grenade mà bác gửi link lên mấy hôm trước thì kết quả là vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt của cách làm giảm tải chúng nó ném grenade nên quyết định vô actor.ltx chỉnh lại explosion_immunities cho các cấp độ game để cho chúng nó ném grenade tẹt bô đi khỏi lo mất máu nhiều
Cái outfit mà bác bảo tớ cũng chỉnh rồi, chỉnh mấy cái khiến nó bị degraded ý, cho xuống 0.0 hết, khỏi lo phải sửa chữa, cứ thế mặc đi bắn giống như bản patch gốc đầu tiên của Shoc
. Patch 1.507 mà mấy con Poltergeist cứ cho cái thùng xăng là chết.
Chơi súng phóng lựu đứng trên bắn xuống lại có tác dụng tốt.
Bản CS này tôi thấy bọn quái vật dai như đỉa :(
Không thể hiểu nổi Trader 1 lần bán có 2 - 3 quả RGD-1 hoặc F1 thì lũ NPC kiếm đâu ra cả đống lựu, không thật chút nào... Không lẽ chúng nó đào thấy mỏ lựu à ?CS nó tăng HP NPC lên nhiều so với SHOC + thêm súng dam yếu như sên (5.45 cho vào người nguyên băng không trượt viên nào vẫn đơ ra bắn mình vài viên Makarov mình chết lè lưỡi.)
mong sao Call of Pripyat nó làm súng cho thật hơn một chút... Còn về vụ quăng lựu thì nguyên văn câu nó thế này:
- Let's play... Catch a Grenade! You catch asshole! - BAM!!! Game Over dickhead!
Xài cái Less Grenade Spam thấy cũng hiệu quả... lâu lâu đang bắn mới thấy 1 trái F1 lăn trước mặt thôi...Không thể hiểu nổi Trader 1 lần bán có 2 - 3 quả RGD-1 hoặc F1 thì lũ NPC kiếm đâu ra cả đống lựu, không thật chút nào... Không lẽ chúng nó đào thấy mỏ lựu à ?

Quá đỉnh quá đỉnh !!! (98mb)
Hú hú
Như kiểu 1 bác Stalker bị emission óanh cho 1 trận mất trí nhớ rồi lúc tỉnh ra thì đã ở đây rồi 
Beth còn lâu mới làm đc. Với lại F3 chơi 1 lúc là chán... lặp đi lặp lại. Tớ thấy F3 còn dở hơn cả Oblivion... (về khoản Role Play
). Còn về vụ FPS lai RPG thì thằng F3 đổ về RPG trong khi thằng Stalker ngược lại... ==> đưa bố Beth làm Stalker thì chỉ có nước cầm súng mà xả bậy như F3
Thằng X-Ray nhiều lỗi vì nhiều Script. Thế thôi. 
Tôi thích cái nhạc của quân Bandit, thấy vui vui.
mà có 1 điều thú vị : thằng đứng Bar tên là Borov. Thấy tên quen không ? Không nhớ à ? Đó là thằng trùm Bandits ở Dark Valley trong SHOC đấy. (nó giữ 1 nửa cái key code để mở cửa vào lab X18). Không thể tin đc, từ Barman lên Boss. Thật là một sự nỗ lực phi thường
Nhắc đến Lab X18, trong CS lúc đó chưa có cửa khóa bằng code vậy mà 1 năm sau (SHOC) tự nhiên đâu ra cái cửa chình ình ở đó
Còn bác Sid nữa, có lẽ do tiếp xúc nhiều với Artefact do tớ bán cho (bố Sid mua Artifact giá cao nhất CS) nên đã bị "đột biến", từ hói đầu thì tóc mọc ra 1 năm sau đó.
Cũng nhờ tớ bán cho Artefact để bán lại cho khách hàng nên bác ấy mới mua đc cái Laptop HP đấy
Còn anh Nimble (anh bị Bandits bắt làm con tin, mình giải cứu ở quest đầu tiên trong SHOC) sau khi đc giải cứu xong anh ấy chạy về làng nằm ngủ suốt ngày đêm ko thèm dậy. Các bác biết lí do không ? Vì trước đó anh ấy là thành viên, chính xác là 1 Scout/Pathfinder của Clear Sky. Trong CS mình gặp anh ấy ngồi ngay cửa vào phòng bác Lebedev gật gà gật gù, hỏi tại sao thì vì ko đc ngủ mấy ngày liền. Vì thế 1 năm sau anh ấy ngủ bù 
Còn ở Army Ware house thì cái chỗ lũ Merc nó cắm ở phía Tây Bắc thì đó là đường vào Dead City nhưng sau đó bị bỏ và trở lại trong CS với vai trò con đường vào Limansk qua Red Forest.
Sao không ai port Limansk qua SHOC nhỉ... thành phố đẹp thế cơ mà... rộng nữa chứ. Ăn đứt Pripyat. 