Angelica
Donkey Kong
Mấy cái anomaly quây quây lại thực ra nó vẫn luôn có 1 cái ngách rất nhỏ xen kẽ nhưng chỉ có 1 ngách duy nhất như vậy thôi để mình có thể khéo khéo lựa mà chui vào giữa, riêng cái thể loại burn thì đúng là chào thua không thể ngôi xổm đi từ từ mà lách vào được, ở đoạn rừng red forest hình như là có 3 cái arti thì phải, đại loại là chỗ mà giống như bị thiên thach rơi thì cứ xác định save game tại đó rồi ngồi tiến từ từ vào vì nó có cả anomaly lẫn bị nhiễm radiation, nên khảo sát trước xem cái mép nào cái arti đó hay chạy ra gần nhất thì ngồi canh ở đó đợi nó có vẻ tiến tới gần rồi thì ù té phi vào nó , bao nhiêu ngón tay là ấn lia lịa vào phím Use "F" mà tớ hay để là Enter rồi cũng xác định ấn lia lịa vào phím medkit nữa, khổ cái trò này đúng là rất hay phải ù té kiểu này lúc muốn lụm được arti 


làm cho phải load đi load lại không biết bao nhiêu lần đoạn đó mới túm được nó 1 lần, cả cái arti ngoài đoạn tường rào phía nam của trại base trên army warehouse nữa , chỗ có cái xe tải với cái máy xúc đất , đoạn đó bị radiation và springboard kinh dị , chỉ có 1 đường duy nhất để chui vào là nhẩy lên cái máy xúc đất, đến khi vào đến nơi rồithì detector báo có arti mà loanh quanh chẳng thấy đâu cả, rồi thìchết tắc tử vì radiation, cũng lại phải load lại nhiều lần mới lấy được, cái lỗi này đúng là khó chịu thật.
Đúng là cuối cùng thì ta cứ Dragunov SVD mà xài, giờ tớ cũng bắt đầu thích SVU rồi vì rate of fire với dễ handle hơn, tiếng nghe cũng khoai khoái nữa, chứ trước nhìn cái dáng của cây SVD kết nổ mắt, kiểu gì cũng phải tậu 1 con ^^


Nếu vì thế mà

