STAND BY ME Doraemon (2014) - Phim Doraemon dài 3D CG đầu tiên

muốn đi coi mà rủ ko ai đi @@ , mấy thằng bạn thì toàn khoái coi fim hành động đánh nhau. mấy đứa con gái thì ko biết doremon là gì . Chẳng lẻ đi coi fim 1 mình , có bị tự kỷ ko ta :(

Có sao đâu-từng đi xem Trans với Hobbit ngày xưa 1 mình vì rủ con gấu nó kêu người máy quái vật k thích đây

Đi ra cầm bịch bỏng nước ngồi 1 mình thưởng thức sợ ai đâu =))
 
fim này có after-credit đúng ko mấy bác :-?
 
Có , coi rất vui . :)

PS : mẹ bà rủ 3 đứa con gái đi coi rồi mà 1 đứa đòi đi coi Để Hội Tính , 2 đứa từ chối do có vẻ không hứng thú . Ngẩng đầu nhìn trời ...hèn chi mình còn FA :5cool_beat_plaster:
 
Chỉnh sửa cuối:
tính ra đi xem 1 mình càng sướng..hôm qa đi với gầu nhiều đoạn dâng trào mà phải ráng kìm :)) rưng rưng thôi :3cool_adore:
 
mình toàn đi coi 1 mình, đi động chẳng làm được gì, đi và bỏ tiền ra để thưởng thức bộ phim chứ vào coi phim chẳng lẽ làm chuyện khác :3cool_embarrassed:
 
Vừa đi xem phim về, cả phòng 3D có mỗi 2 vợ chồng xem :3cool_adore:, vé đắt vl nhưng đúng là không hối tiếc.

Nội dung không có gì đặc biệt, quanh quanh mấy mẩu truyện ngắn trong truyện nhưng vẫn làm mình hứng thú vì được sống lại tuổi thơ, cảnh phim làm rất rất đẹp, nhiều đoạn không biết thật hay ảo. Đoạn Doremon trở về tương lai cũng xúc động nhưng cảm xúc không dạt dào như lần đầu tiên đọc mẩu truyện đấy hồi bé :9cool_pudency:
 
cả phim coi hơi cay vụ chú Nobi cố gắng để rồi thất bại......
 
Có , coi rất vui . :)

PS : mẹ bà rủ 3 đứa con gái đi coi rồi mà 1 đứa đòi đi coi Để Hội Tính , 2 đứa từ chối do có vẻ không hứng thú . Ngẩng đầu nhìn trời ...hèn chi mình còn FA :5cool_beat_plaster:

Không hứng thú thì ko sao. Nhưng đứa nào chọn Để Hội Tính mà ko chọn Doraemon chắc không có tuổi thơ thật :9cool_canny:
 
Chuyển sang 3D biểu lộ gương mặt và tứ chí gây hài hơn so với hình ảnh 2D cũ . Trong film này hình ảnh Xuka cao lớn vãi :D (không móc em nó vụ bị thằng Nobi rình coi suốt tuổi thơ :)) )
 
film có cảnh xuka nude nào không mấy bác ?
 
sau khi coi Để Hội Tính xong là nhất định phải xem Doraemon. đọc review nghe 3D ok nên sẽ xem 3D luôn ( mặc dù cận đeo kính 3D ngoài cái kính cận của mình khó chịu vãi )
 
đm cái này chiếu ít chỗ vãi ~ tất cả các rạp galaxy, cinebox, lotte , BHD gần nhà đều chả cái nào chiếu phim này cả ~ muốn coi phải đi CGV hoăc lotte xa hơn :5cool_beat_plaster:
 
7- Thấy PR bảo ai đi xem phim này ở Nhật cũng khóc, và khuyên nên cầm theo hộp khăn giấy để xem. Có hơi quá không?

Nói thật là coi phim này mình khóc rất nhiều. Không phải kiểu khóc tu tu mà chỉ là ứa nước mắt.

Mình chỉ rưng rưng mỗi khúc Nobita lớn nhìn Đô rê mon đang ngủ thôi. Cảnh duy nhất chế thêm mà lay động được lòng mình. Còn mấy cái khác thì đã biết rõ rồi. Buồn cũng buồn nhiều rồi.

Mình muốn xem lại nhưng ghét tụi con nít coi ồn ào quá. Có suất nào hay rạp nào né được các em này không? Làm tuột cảm xúc quá.
 
coi các suát trùng giờ học tụi nó ấy....
 
ngày xưa đọc truyển cảnh doreamon bỏ đi buồn ko chịu dc

cảm giác nếu có 1 đứa bạn thân chơi với mình rất lâu lâu rồi, hoặc 1 người thân yêu của mình ra đi mãi mãi chắc buồn chết mất

à cho hỏi nghe bảo phim có giải thích thêm nguyên nhân tại sao doreamon bỏ đi hả mọi người

spoil giùm mình cái đó thanks!
 
mình coi bản 2D lồng tiếng vì chỗ mình chiễu mỗi bản đó, hơi tiếc vì nhiều đoạn vun vút nếu coi 3D chắc thích hơn. Giọng mẹ Nô gây cảm giác người mẹ hiền lành chứ ko quá nghiêm khắc như trong truyện, mấy nv còn lại cũng đc, có điều xưng hô khách sáo quá (kể cả Jaian), nghe nổi da gà (chắc do mình chưa bao giờ gặp kiểu xưng hô kiểu đó ngoài đời nên hơi dội). Có điều lạ là Nô lúc biến thành người lớn đi đến tương lai giọng lại khác Nô tương lai chính chủ :))
Doremon khá dễ thương, nhất là mấy lúc chu mỏ và lúc nói "ôi chồ ôi", cũng có mấy đoạn mặt khá bỉ =)). Ngoài ra trong phim cũng có mấy chi tiết nhỏ gợi nhớ khá nhiều: Poster của Sumire, hình Jaian làm vẻ moe... Rạp mình xem ko có đứa con nít nào (chắc do phim khá nặng đô so với con nít, drama + hài nhẹ nhàng chứ ko phải hài từ đầu đến cuối như cánh cụt Madagasca), toàn mấy em cấp 3, có mỗi mình và 2 đứa khác già đầu nhất rạp, tuy hơi vắng nên hơi mất không khí nhưng coi xong khá thỏa mãn, đúng chất về tuổi thơ
ngày xưa đọc truyển cảnh doreamon bỏ đi buồn ko chịu dc

cảm giác nếu có 1 đứa bạn thân chơi với mình rất lâu lâu rồi, hoặc 1 người thân yêu của mình ra đi mãi mãi chắc buồn chết mất

à cho hỏi nghe bảo phim có giải thích thêm nguyên nhân tại sao doreamon bỏ đi hả mọi người

spoil giùm mình cái đó thanks!
[Spoil]do thằng Sewashi cài chương trình cho Do là: nếu làm cho Nô hạnh phúc thì sẽ phải về tương lai, ko muốn về cũng ko đc[/spoil]
 
Nhiều bác cứ chê tạo hình Nobita xấu nhỉ, thực ra như thế mới sát với hình ảnh thật của Nobita, chứ trong manga Nobita tính ra hơi bị đẹp trai, đặc biệt là mỗi khi anh vác súng vào thì ngầu vãi cả ra =)). Đâu phải tự nhiên mà trong mấy tập truyện dài mấy em gái đều đổ rào rào vì anh =))
 
Nói chung nếu giữ phong cách thế này làm tiếp thì ủng hộ 2 tay 2 chân .
Cái đường hầm thời gian lên 3D thấy ấn tượng hẳn đúng không ^^ , thành phố tương lai nữa .
 
film hay vậy mà ra cùng rạp cùng lúc với cây hài Thái Hòa nên hơi bị ép rạp. chứ ko thì chắc nó cũng không ít suất đâu. Hy vọng đây ko phải là bộ film Doraemon 3D cuối cùng
 
Back
Top