Star Driver - Ginga BishouNEN!!!

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cái buồng lái là dạng Remote Control thôi khi nào lên Phase 3 thì mới chính thức chui thẳng vào trong con mech để đều khiển trực tiếp như Takuto.

Với lại con mech nó nổ nhưng thật ra chỉ là vỡ cái mặt nạ, ở cuối ep 1 có cảnh con doll bị vỡ mặt nạ hoá đen đấy.
 
Mấy bạn xem anime kiểu gì thế :(

Khoái cái đoạn tụi nó họp, nhìn rất là FABULOUS!! :))
 
chẳng hiểu sao coi cái anime này mình lại có cái cảm giác ntr nào đấy, mà mình là éo chịu dc ntr dù thằng mc có là thằng hưởng đi nữa (dù biết con này cũng chưa yêu gì thằng kia nhưng cũng thấy ngứa sao ấy)
 
Với lại con mech nó nổ nhưng thật ra chỉ là vỡ cái mặt nạ, ở cuối ep 1 có cảnh con doll bị vỡ mặt nạ hoá đen đấy.

Ep 2 cũng có. Và cũng có cảnh giật huy chương =))

Mà chả hiểu thằng Raging Bull train làm cái gì nữa, chắc gì đã lên được phase 3 để mà cho điều khiển kiểu move cơ thể=))

^ntr là cái gì?
 
Cái đoạn thằng kia biến thành xe rồi tăng tốc phát sáng tím xong biến mất làm mình liên tưởng đến Accel Synchro trong Yugioh =))
 
^ntr là cái gì?

Netorare. Cái này là một genre của hentai chỉ thể loại tình tay ba trong đó người nữ là bạn gái hoặc vợ của một người nhưng lại đem lòng yêu người khác, hoặc bị .... đến cuối cùng không yêu cũng yêu. Đại loại là thế.

edit : Lão cat nhìn thế nào bảo mình thành tên Phọt là sao :-w
 
Chỉnh sửa cuối:
Netorare. Cái này là một genre của hentai chỉ thể loại tình tay ba trong đó người nữ là bạn gái hoặc vợ của một người nhưng lại đem lòng yêu người khác,*censored**censored*. Đại loại là thế.
Thằng Phọt edit như trên mau hoặc là bay đầu ;))

Mềnh thì mềnh ko ấn tượng em nữ chính lắm nên thằng Takuto nó yêu con nào khác cũng được :-"
 
Mecha mà cứ xoắn mấy cái vụ romance đấy làm khỉ gì :-" Éo chịu được thì drop thoải mái, cứ phải chơi chữ =))
 
Trong đám Sao sáng lấp lánh kia thì trừ con Scarlet Kiss ra 3 em còn lại đều :">, có điều em Kanako kết hôn rồi =((
 
có điều em Kanako kết hôn rồi

Kết hôn thì kết hôn chứ sợ gì mà phải kiêng dè ;))

Có điều các em toàn là sadist với psycho thế này thì chỉ nhìn thôi chứ chả dám dây =))
 
Đúng là cái đám Sao sáng lấp lánh đấy toàn bọn bệnh =)), mà thằng Sugata có vai trò gì trong này nhỉ, nó có năng lực summon Cybody (lại còn là ultimate nữa), hay nó vốn là leader của lũ dở hơi kia
 
^chắc mỗi đứa leader đều có mech riêng chứ ? :-?

Cái đoạn thằng kia biến thành xe rồi tăng tốc phát sáng tím xong biến mất làm mình liên tưởng đến Accel Synchro trong Yugioh =))

Con đấy là KR Accel + Accel Synchro luôn rồi :))
 
Star Driver ep 3. Gay Group sub.

Chiến thôi các đồng chí \m/
 
Đệt bạn Takuto nhà mình quá ảo, kêu chỉ có 11 thanh Star Sword anh ấy móc luôn ra cây thứ 12, WTF?!? 8-} À mà nghĩ lại dễ đoạn đấy gg sub sai lắm, từ 11th sword bọn nó dịch sang thành 11 swords chăng :-?

Bạn Takashi cũng ảo không kém, có mark như Takuto nhưng chắc không xài được vì chưa lên phase 3, sau này thế nào cũng quay lại trả thù vì thua mà anh ý cười đểu thế kia cơ mà ;))

p.s: cái mask chỉ bị vỡ sau khi thua ở ep1, sau chả thấy vỡ gì nữa nhỉ :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Jyuuippon to iu wake nee chúng nó dịch sang "should be" hay đai loại "Vậy là có 11 cái" thế là đúng rồi. Cái đó chỉ là dự đoán của em Watanabe, nên khi anh Takuto móc cây thứ 12 ra con kia bất ngờ cũng không có gì sai.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập này thì anh Takuto trông oai lên hẳn rồi. Không ẻo lả nữa:)) Mà quả nhảy tránh đòn rồi vào mech ảo kinh 8-}

Mà như thế là phase 3 phải có mark mới được dùng? Thế thì bạn Raging Bull kia có tập cũng chả được gì:))
 
Mà như thế là phase 3 phải có mark mới được dùng? Thế thì bạn Raging Bull kia có tập cũng chả được g

Real men fight with bare hand [-x

Tập để đập tay không với Takuto \m/
 
Tập để đập tay không với Takuto

Tay không thì Takuto ăn thế nào được. Chỉ giỏi nhờ mech imba thôi. Riêng tập này nếu con Tauburn mà không có giáp imba thì Ginga Bishounen ra bã rồi=))
 
Cần gì lên Tauburn, ngoài đời bọn nó chưa giã đã là may lắm rồi =)), đúng là quân tử tàu =))
 
Back
Top