Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nói là 1 chuyện cậu có nhận định bản thân của cậu hay không là 1 chuyện . nếu cậu nghe mà tiếp thu cái đúng và bác bỏ cái sai thì cậu không mắc bệnh tôi nói nhưng nếu chỉ biết nghe và tin hoàn toàn 1 cách máy móc thì bệnh của cậu nặng rồi .Khủng khiếp quá... em nghe [người ta/những người ta có uy tín] nói So3 rất hay...
Cứ tưởng quanhuy tự viết được 3 cái đó thì đáng phục nhưng nhớ được là giỏi rồiThuyết ảo tưởng của Franxi Bacon . triết gia nổi tiếng người Anh . người đã sáng lập chủ nghĩa duy vật ở Anh .
thứ nhất : Ảo tưởng loài có nghĩa là không phân biệt được các bản chất khác nhau giữa các loài hay các loại vật chất và hiện tượng khác nhau . Những vật chất và hiện tượng khác nhau thì có bản chất khác nhau . Không giống nhau , nếu cứ gọp chung mà nói hay nhận xét 1 sự vật hiện tượng theo quan điểm của mình thì sai hoàn toàn .
Ví dụ như chưa chơi SO thì sao có thể biết được SO dở hơn FF mà đưa ra nhận xét như thế . Như vậy là nhận xét 1 sự vật hiện tượng dựa vào cảm nhận bản thân mà không hiểu rõ bản chất của nó .
thứ nhì : ảo tưởng hang động là loại ảo tưởng chỉ biết tin vào những gì mình nghe những gì mình thấy mà không hiểu rõ bản chất của những điều và vội vàng đưa ra kết luận .
Ví dụ nếu 1 người có uy tín nói với bạn là FF hay còn SO thì dở thì sẽ vội tin ngay mà trong khi chưa biết gì về FF hay SO . Còn người có uy tín kia thì chắc gì đã biết rõ về FF và SO . Mọi việc đều phải thông qua thực tiễn và chứng minh mới có kết luận chứ không phải nghe người ta nói rồi đưa ra kết luận . trong khi người nghe lẫn người nói chưa chắc đã hiểu rõ bản chất của Sự vật hiện tượng .
thứ ba : ảo tưởng cộng đồng là loại ảo tưởng sinh ra từ quan hệ giữa người với người . và họ cứ truyền miệng với nhau và nói điều đó là đúng mà không cần phải chứng minh thông qua thực nghiệm hay thực tiễn cuộc sống . Điều đó vô hình chung gây ra sự sai lệch về nhận thứ bản chất của sự vật hiện tượng nhưng họ vẫn cứ đinh ninh là đúng .
Ví dụ người này chưa bao giờ chơi FF nhưng nghe khen hay và nghe kể lại nên cũng khoái đem đi nổ với bạn bè và thêm thắt vào vài cái để quảng cáo thêm về cái sản phẩm mà mình chẳng biết gì hay chẳng hiểu tường tận về nó . Người nghe cũng thế và tên đó lại đi rao với 1 tên khác nữa và thế là cứ thế số người nói và người nghe bình phương rồi bình phương tạo ra 1 số đông cùng chung 1 quan điểm và quan điểm đó ngày càng lệch lạc với thực tế và càng lúc game đó ngày càng trở thành cái hay nhất . nhưng quan điểm đó chẳng ai chứng minh là đúng hay đã thông qua kiểm nghiệm thực tế mà họ chỉ tự lừa nhau là quan điểm họ đúng và phản bác những quan điểm khác .
Cũng tương tự với cái thuyết trái đất hình cầu không được chấp nhận vì nó đi ngược lại với cái lý thuyết sai bét mà đa số người ta cho là đúng vì họ thấy mặt đất bằng phẳng mà không biết mặt đất hình cầu . Họ tự lừa nhau là họ đúng nhưng trong khi chẳng ai chứng minh cái đó là đúng cả .

). 1 lớp ko thể có 2,3 cô giáo. Cả lớp chỉ nghe 1 người thầy giáo nói. Và nếu thầy giáo dạy sai (1 chút thôi). Trong đám học sinh đó lại có người đem kiến thức dạy em mình. Vậy đây là ảo tưởng 
ngắn gọn chỉ 1 câu . chưa chơi thì sao biết FF hay hơn SO mà nói nhiềuMà Star ocean là trò giề vậy???Chơi như thế nào

accessibility nói:chưa chơi cũng bày đặt lắm mồm . để tôi nói cho nghe nhé . Tất cả các FFF đều mắc chung 1 loại bệnh gọi là bệnh ảo tưởng .
1. Ảo tưởng loài : là loại ảo tưởng mà thường trộn chung cái nhận định bản thân với bản chất sự việc trong khi chẳng rõ nó là gì . chưa chơi So thì làm sao biết FF hay hơn SO hay SO hay hơn FF .
2. Ảo tưởng hang động : loại ảo tưởng của con ếch ngồi đáy giếng chỉ biết nghe người khác và tin y như thế . Chỉ biết tin vào lời nói mà không có nhận định bản thân gì cả . Nfười ta bảo FF hay thì hùa theo bảo hay mà chẳng biết hay ở chỗ nào .
3. Ảo tưởng cộng đồng : tạo ra từ quan hệ giữa người với người . người này nói rồi truyền miệng cho người kia . Người này nói FF thế là người kia tin là FF hay và đi truyền bá tư tưởng khắp nơi trong khi chẳng biết nó hay thế nào . Và cứ thế cả đám hùa nhau bảo hay mà trong đầu chả có tí nào gọi là hiểu biết về cái hay và dở của FF .
ngắn gọn chỉ 1 câu . chưa chơi thì sao biết FF hay hơn SO mà nói nhiều
Và vòng lặp lại bắt đầu /grin-devil![]()
Đùa mod cho nó vài chiêu cho nó sợ [-xBó tayFF chơi đã hơn chứ????Mà Star ocean là trò giề vậy???Chơi như thế nào??


coldboy1 nói:phiếu có quan trọng hay ko ? chỉ có gà mới wan tâm tới phiếu; cái chính là có bao nhiêu mạng ủng hộ so3 bao nhiêu mạng ủng hộ ff thôi ^_^
)dùng từ "gà" là động chạm đến tôi nên phải nhảy vào nhélol ff là gì ? phiếu có quan trọng hay ko ? chỉ có gà mới wan tâm tới phiếu nếu cần thì trong nội ngày hôm nay topic này sẽ có 35 phiếu ũng hộ cho so3 cái chính là có bao nhiêu mạng ủng hộ so3 bao nhiêu mạng ủng hộ ff thôi ^_^



chỉ thấy bực bọn mà tôi nói chẳng biết gì về SO mà cứ la là FF hay hơn SO . nếu chúng có kiến thức sâu rô5ng về 2 game này hay đã từng chơi qua và có hiểu biết về 2 game này và đưa ra nhận định là FF hay hơn thì không có gì để nói . Đằng này lại :ủng hộ hay không cũng vậy, thế mà cũng so sánh, Quanhuy bị tên FFfan nào chọc giận hay sao mà cứ so sánh vậy, nói ra để bọn em xử đẹp nó cho
tất nhiên nếu cậu đã chơi qua và hiểu rõ về FF và SO thì tôi tôn trọng nhận xét chủ quan của cậu nhưng nếu cậu chưa chơi qua hay chỉ chơi qua loa thì không thể đưa ra nhận xét chính xác về nó .Về quan điểm riêng thì tôi thích FF hơn, đơn giản vì gameplay của nó đỡ mỏi tay hơn SO lúc nào cũng đòi bấm bấm, mệt chết
He he....wiwi nói:Quanhuy bị tên FFfan nào chọc giận hay sao mà cứ so sánh vậy, nói ra để bọn em xử đẹp nó cho![]()
+cho coldboy tí ý kiến nào nếu chỉ chơi qua thôi thì cũng khó có nhận xét chính xác lắm vả lại nếu như coldboy ko lầm thì ff cũng ko hẳn là thư thái đâu trong mỗi lượt đi đều có một khỏang thời gian nhất định nếu mình ko thực hiện thì sẽ mất lượt => chưa chắc là ff đỡ mỏi tay hơn ^_^tất nhiên nếu cậu đã chơi qua và hiểu rõ về FF và SO thì tôi tôn trọng nhận xét chủ quan của cậu nhưng nếu cậu chưa chơi qua hay chỉ chơi qua loa thì không thể đưa ra nhận xét chính xác về nó .
(cho những fff này thuộc "group theo khuynh hướng thứ 2") và phần lớn lũ fff này chỉ "biết những cái mà ai cũng biết" Nhầm [-xcoldboy1 nói:ah tiếp tục tiết học triết học nhé ^_^
khi một người nhận xét về một vấn đề thì họ thường nhận xét theo các hướng sau đây
+dùng tri thức của mình để từ đó đánh giá về sự việc mà mọi thứ => quan điểm của group này rất vững chắc và khó thay đổi
+chỉ biết suy nghĩ theo suy nghĩ những kẻ mà mình cho là "tài giỏi"."người đi trước","trình cao",.... mà ko biết thực hư ra sao => lũ này hơi nhảm và ko có quan điểm của riêng mình mà chỉ biết hùa theo người khác
thông thường phần lớn fff lại đi theo khuynh hướng thứ 2 ^_^ "thằng bạn khen hay mua về chơi thử chơi một hồi cũng khen nó hay nhưng khi hỏi "hay chỗ nào" thì "ko biết" hoặc im(cho những fff này thuộc "group theo khuynh hướng thứ 2") và phần lớn lũ fff này chỉ "biết những cái mà ai cũng biết"
trong khi hầu hết anti đều đi theo khuynh hướng thứ nhất ^_^ vì sao ư vì hầu hết anti cũng đã từng chơi các rpg khác và khi gặp fff của group "theo khuynh hướng thứ 2" thì hơi khó chịu và lúc đó bắt đầu tìm hiểu xem ff là gì ? rồi sau đó mới có nhận xét về nó => dù nhận xét đúng hay sai đi nữa thì một anti vẫn hơn nhiều lần so với một fff thuộc group "theo khuynh hướng thứ 2"
. Còn về bài viết đó chứ gì......Nếu cho rằng sự yêu thích sự quý mến cần một lý do nào đó thì đó là lý do không mấy thuyết phục người khác. Bởi hai lẽ: Người thích thường khó nhận ra đặc điểm mình cuốn hút và đi nông qua toàn bộ sự việc, thứ hai là người nghe có quan điểm trái ngược hay không đồng tình thường bảo thủ ý kiến của chính mình mà thôi. Thực tế có thể thấy 1 lý do để thích một vật như sau: Đơn giản là tôi thích nó, thế thôi. Có thể thứ khác hay hơn, nhưng kết hợp lại tôi vẫn thích nó. (Củ chuối >_<). Nói là nói thế chứ chơi 1 game làm cho mình cuốn hút và chơi nó càng thấy hay tức nó là game mình thích. [-xthông thường phần lớn fff lại đi theo khuynh hướng thứ 2 ^_^ "thằng bạn khen hay mua về chơi thử chơi một hồi cũng khen nó hay nhưng khi hỏi "hay chỗ nào" thì "ko biết" hoặc im(cho những fff này thuộc "group theo khuynh hướng thứ 2") và phần lớn lũ fff này chỉ "biết những cái mà ai cũng biết"
trong khi hầu hết anti đều đi theo khuynh hướng thứ nhất ^_^ vì sao ư vì hầu hết anti cũng đã từng chơi các rpg khác và khi gặp fff của group "theo khuynh hướng thứ 2" thì hơi khó chịu và lúc đó bắt đầu tìm hiểu xem ff là gì ? rồi sau đó mới có nhận xét về nó => dù nhận xét đúng hay sai đi nữa thì một anti vẫn hơn nhiều lần so với một fff thuộc group "theo khuynh hướng thứ 2"
Ngắm MP cái 
chà hình như mình lỡ đạp nhầm đuôi của nó nên nó cứ bám theo mình mà ám . giỏi thì nói lý với anh đi em chứ đừng gây chuyện .Bởi vì Mr quanhuy nhà ta hồi trước có định kế tục sự nghiệp hoành tráng của câubồi, nhưng tiếc là câubồi ngỏm sớm quá, nên đâm ra cay cú (bởi vì "nghiệp lớn" vẫn chưa thành), thế nên cứ điên cuồng chống phá FF thôi.
à mà quanhuy nè trong một cuộc chiến thì người chiến sĩ phải thật bình tĩnh trước mọi hành động của kẻ địch nhất là những hành động điếm dog nhất (coldboy nói vậy quanhuy hiểu ko vậy?) và đừng bao giờ thay đổi quan điểm của mình
sai rồi Boko , cảm nhận của 1 người hay nhận thứ ccủa họ không chỉ có mỗi bản thân họ chi phối mà còn bị chi phối bởi ngoại cảnh và các sự vật hiện tượng xung quanh (sự ảnh hưởng tâm lý) .Khi con người tiếp xúc với một sự vật cụ thể, đánh giá nó qua các giác quan và cảm nhận. Nhận xét về một sự vật sự việc bằng cách suy luận xây dựng từ mối quan hệ của nó.
Tuy nhiên nhận thức chỉ từ nhận thức bậc thấp lên nhận thức bậc cao hơn và dần dần tuỳ theo kiến thức. Tức có thể thấy rõ, cho dù có đi theo cách cảm nhận là suy luận từ cảm nhận của mình cũng không có nghĩa nó là tuyệt đối hay gần như đúng mà ko thể thay đổi. Bất cứ ai cũng có cách nhìn khác nhau tuỳ theo hiểu biết và cảm nhận của mình về sự vật.
Còn việc hiểu theo những người tài giỏi. Thử hỏi ai trên đời không có thầy không... ai cũng giỏi trong 1 lĩnh vực và kém trong một lĩnh vực nào đó. Nếu có một người ta thấy là tài giỏi ta nghe theo học theo. Đó không có gì sai trái. Tất nhiên sau quá trình học hỏi cần phải có kiến thức căn bản về lĩnh vực đó và hiểu phần nào và có tư duy riêng cho mình.
+ah coldboy thì chỉ đưa ra đánh giá của riêng mình thôi lúc đầu thì nếu ai có đọc qua các bài viết của coldboy cũng đều thấy coldboy viết ko theo một anti nào cả ^_^ và đến bi giờ vẫn thế ^_^ còn mấy bữa coldboy vác mấy câu của anti là để cho vui thôi ^_^Có khá nhiều đứa ko biết rì nhưng cũng đú theo phong trào anti cơ . Ví dụ thấy chúng nó chê game ff cũng đú theo và ca ngợi 1 game khác như fo hay, những cũng chả biết hay chỗ nào mà lại đú theo nêu linh tinh. Không nêu được thì học hỏi người mà mình thấy là "tài giỏi", "trình cao", lấy lý lẽ của họ đem ra chiến.
Nói chung những tên này cũng rứa hỉ ^_^