Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bạn có để ý là khi giận tim đập mạnh lên không, khi lo sợ thì thỡ gấp và đổ mồ hôi không. Cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới hoạt động tự nhiên của cơ thể và nếu liên tục thì còn gây tác hại ngược tới sức khoẻ nữa. Còn bệnh tật là biểu hiện cơ thể hoạt động không bình thường, ngược lại tạo hoá mà bản nói để tinh sau thì không ổn tí nào. Không tạo hoá nào tạo ra thứ để bị bệnh cả.Đang nói cái nào mất tự nhiên màJedi phủ nhận 1 phần bản chất thật của chính mình, riêng đó thôi đã đi ngược lại với tạo hoá rồi. Còn bệnh tật gì nói sau.
thế rốt cuộc DS là thú chứ ko phải người ah`Đang nói cái nào mất tự nhiên màJedi phủ nhận 1 phần bản chất thật của chính mình, riêng đó thôi đã đi ngược lại với tạo hoá rồi. Còn bệnh tật gì nói sau.

Việc bạn đang nói cũng được xem là phi tự nhiên: Trốn tránh cái chết.Bạn có để ý là khi giận tim đập mạnh lên không, khi lo sợ thì thỡ gấp và đổ mồ hôi không. Cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới hoạt động tự nhiên của cơ thể và nếu liên tục thì còn gây tác hại ngược tới sức khoẻ nữa. Đó là LS với DS theo ý của Lucas, Dark Side làm mất cân bằng The Force giống như mấy cảm xúc xấu làm mất cân bằng hoạt động của cơ thể.
Kiềm chế cảm xúc mà bạn hiểu thành phủ nhẩn bản chất thì hơi bị extreme. Kiềm chết cảm xúc là một phần bản chất con người rồi, không kiềm chế được lúc vui thì làm, lúc buồn thì không, lúc giận thì đanh nhau, mới là mất chất đấy.



Vậy ý bạn là tự nhiên sinh ra con người không có khả năng kiềm chế cảm xúc?!Việc bạn đang nói cũng được xem là phi tự nhiên: Trốn tránh cái chết.
Chung quy là Jedi toàn bọn sợ chết, sợ chính con người mình nên mới cố "tu" để hòng kéo dài tuổi thọ.
Đã gọi "kiềm chế" tức đã có yếu tố "nhân tạo" thì sao là bản chất được. Bản chất là cái tự nhiên từ khi sinh ra đã có.
Nói chung đừng nghe lão Lucas. Mấy cái triết lý thiện ác, cân bằng được nhét vào SW có khi lão ấy chả hiểu mô tê gì![]()
Thế h 1 thằng bị giết cả nhà, khổ luyện 10 năm tìm kẻ kia báo thù. Lúc sắp rửa hận thì lại vì cái "cao thượng" của LS mà tha cho thằng kia, seem legitthế rốt cuộc DS là thú chứ ko phải người ah`![]()

Kiềm chế là ý thức và nó bị tác động bởi khuôn khổ đạo đức. Ko phải bản chất.Vậy ý bạn là tự nhiên sinh ra con người không có khả năng kiềm chế cảm xúc?!


tự nhiên ở đây nó là một kiểu sống hòa hợp với tự nhiên, sống bình thường, giản dị, không điên cuồng vơ vét tài nguyên làm giầu.................như kiểu mấy ông sư hay cha cố, nữ tu.....ấyViệc bạn đang nói cũng được xem là phi tự nhiên: Trốn tránh cái chết.
Chung quy là Jedi toàn bọn sợ chết, sợ chính con người mình nên mới cố "tu" để hòng kéo dài tuổi thọ.
Đã gọi "kiềm chế" tức đã có yếu tố "nhân tạo" thì sao là bản chất được. Bản chất là cái tự nhiên từ khi sinh ra đã có.
Nói chung đừng nghe lão Lucas. Mấy cái triết lý thiện ác, cân bằng được nhét vào SW có khi lão ấy chả hiểu mô tê gì![]()

Ý thức không phải bản chất?!Kiềm chế là ý thức và nó bị tác động bởi khuôn khổ đạo đức. Ko phải bản chất.
Nói chung theo tui Anakin p3 nói đúng cmnr. Thằng Obi wan nghe câu "Jedi are evil" kết luận ngay Anakin "all lost" còn gì. Sau đó chặt chân rồi bỏ nó cho dung nham đốt sống, Jedi tốt vãi lol![]()


pha đấy phải mình mình chưởng nó rơi chứ chém làm méo gì cho mệt, có khi còn hụtKiềm chế là ý thức và nó bị tác động bởi khuôn khổ đạo đức. Ko phải bản chất.
Nói chung theo tui Anakin p3 nói đúng cmnr. Thằng Obi wan nghe câu "Jedi are evil" kết luận ngay Anakin "all lost" còn gì. Sau đó chặt chân rồi bỏ nó cho dung nham đốt sống, Jedi tốt vãi lol![]()
hồi darth maul đánh cũng giả vãi chứ k có thật..... em daisy này còn chả là võ thuật gia thì buil theo đường này e rằng đánh sẽ chán đi ~ mấy cái trailer game SW thì có mỗi em satele shan dùng cái này nhiều nhất mà cũng k hẳn đẹp, còn đánh như clone wars thì sợ k làm đượcThà chém chết hoặc chưởng nó xuống cho chết nhanh đỡ đau đớn. Đằng này chặt chân rồi để cho bị đốt từ từ. ( chắc tưởng Anakin chết chắc nên mới bỏ đi)pha đấy phải mình mình chưởng nó rơi chứ chém làm méo gì cho mệt, có khi còn hụt

chưởng 1 cái là giải quyết dc mọi vấn đề^Đúng lúc chân vừa tầm kiếm thì chém vào chân thôi, đâu phải muốn chém vào đâu cũng được. Sau đó Obiwan định xuống kết liễu Anakin nhưng đúng lúc đó cảm nhận thấy Darth Sidious đến, Padme thì đang đau đẻ nên không lãng phí được thời gian, mà Anakin bị thiêu thế 99% là chết rồi, nên Obiwan quyết định để mặc Anakin cho số phận, sống hay chết do force quyết định.

Truyện giải thích như vậy màchưởng 1 cái là giải quyết dc mọi vấn đề
thậm chí đâm 1 cái cũng chả lâu, 1s
Có thể cho rằng bọn force user tốc độ cực nhanh, đặc biệt là Emperor còn nhanh nữa nên không thể lãng phí dù chỉ 1s 
Vậy virus, vi khuẩn, các thứ bệnh tật v.v... không phải là một phần của tạo hoá? Hay lại theo bọn christian, chúa chỉ tạo ra các thứ tốt, các thứ tiêu cực tội lỗi thì lại do satan với con người tạo raBạn có để ý là khi giận tim đập mạnh lên không, khi lo sợ thì thỡ gấp và đổ mồ hôi không. Cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới hoạt động tự nhiên của cơ thể và nếu liên tục thì còn gây tác hại ngược tới sức khoẻ nữa. Còn bệnh tật là biểu hiện cơ thể hoạt động không bình thường, ngược lại tạo hoá mà bản nói để tinh sau thì không ổn tí nào. Không tạo hoá nào tạo ra thứ để bị bệnh cả.


Sidious là kiểu nằm gai nếm mật để đạt mục đích rồi, bản chất lão quỷ quyệt từ trẻ đã bày mưu ám sát thầy mà. Chứ phần lớn tụi Sith nó hành xử mọi rợ lớm. Thằng nào có cái nó muốn là nó chém chết thằng có để cướp hàng cho nhanh ko nói nhiều 