Star Wars: The Force Awakens

Chả biết ở đây có bác nào là fan Avatar không nhưng mà mình phải nói thẳng bây giờ Avatar quay lại là tương đương với làm lại từ đầu. Sở dĩ nó không có fanbase, không tiêu thụ được merchandise như Star Wars, Chúa nhẫn, Marvel, DC, Harry Potter, James Bond,... trôi tuột vào dĩ vàng dễ dàng vì cái thứ công nghệ 3D + kỹ xảo CGI phù phiếm lùa khán giả tò mò ra rạp mà ông James Cameron đam mê chỉ là nhất thời, 1 thời gian sau người ta lại quên sạch. Thế nên ở đây mới có bác nói Chúa nhẫn nếu random chiếu lại trên HBO vẫn sẵn sàng ngồi coi được, bởi nó có giá trị coi lại, có những thứ đủ thu hút mà dù xem trên cái màn hình tivi vẫn thấy ok chứ không cần phải bỏ tiền ra rạp tắt đèn kín mít đeo kính 3D mới thấy "hay". Dân Tây sau khoảng thời gian 2009 - 2010 mê đắm Pandora của Avatar thì gọi nó là gì? Là "Xì Trum khổng lồ" (Giant Smurf), "The number one movie of all time but “left no pop culture footprint” whatsoever"

Nếu đúng như tham vọng ông Cameron đặt ra là ổng sẽ tạo được 1 thằng con lai của Star Wars (với những nhân vật nổi bật, biểu tượng đặc trưng ví dụ như Lightsaber, Force, Jedi, Sith,....) + Chúa nhẫn (tính sử thi hào hùng epic,...) để hạ bệ 2 thằng này thì chả cần triology vẫn có fanbase ầm ầm, vài năm sau vẫn giữ hype đủ để feed cho cái phim đấy đến khi nó ra phần sau cũng như thằng Star Wars 10 năm không phim điện ảnh chỉ ngồi bán đồ chơi vẫn tàng tàng 1 tỷ mỗi năm.

Chốt lại cho những bác nào lo sợ Avatar đè Star Wars thế này: điều đấy là không thể.

Hồi 2009 Avatar là vua 1 cõi mõi sự chú ý của giới truyền thông đổ dồn về 1 mình ông Cameron rồi, Marvel thì khởi đầu lèo tèo (nói thẳng ra là fail trước 150 triệu đô tiền pr phủ sóng khắp các mặt báo của ông Cameron), nhưng giờ khác rồi, giữ hype bây giờ là Superheroes (từ tháng 3 đến tháng 11/ 2017 chỉ toàn DC + Marvel thôi), tháng 5/ 2017 sinh nhật thằng SW 40 tuổi nữa thì từ đó đến tháng 12 lúc nó chiếu với khả năng pr kinh dị của Disney + fanbase mà còn sợ flop bị dìm à???

recJZs1.png

Ông Cameron giống Lucas ngày xưa ở cái khoản ôm "giấc mơ lớn". Nhưng khác biệt ở chỗ ông Lucas hồi làm SW 4 gốc là bất chấp tất cả kể cả giới hạn công nghệ, tiền bạc, sự khuyến khích của hãng phim để làm, kiểu được thì ăn cả còn fail thì đi ăn mày :)>- Cũng tương tự như Peter Jackson ngày xưa là 1 đạo diễn vô danh làm Chúa nhẫn, chịu sức ép phải cứu New Line Cinema khỏi phá sản ý :)>-

Chắc vì phải chịu sức ép khủng khiếp như thế nên anh Star Wars với Chúa nhẫn ra đời mới ăn luck charm đi vào lịch sử, thành pop culture thế :8onion38: Nghe cứ ảo ảo như kiểu vì 1 thằng có Force và vì 1 thằng có Nhẫn :8onion38::8onion38::8onion38:

Còn ông Cameron giờ là tỷ phú rồi >:) có phải chịu sức ép đi ăn mày hay gánh trọng trách cứu vớt ai đâu, ổng muốn đi học công nghệ làm phim đến bao nhiêu lâu cũng được, lúc hài lòng thì thôi, delay phim đến bao lâu tùy thích, cảm thấy đủ công nghệ đẹp thì làm. Hoặc thậm chí an toàn nhất là chờ khi thời cơ chín muồi Marvel xong Civil War, DC xong Justice League, Star Wars xong Sequels thì nhảy vô :)>-:)>-:)>-Khán giả vào rạp lại khoái, và lại hốt thêm 1 2 tỷ vào túi :-"

Còn lý do vì sao ổng cứ cố réo tên chỉ mặt 2 thằng Star Wars với Chúa nhẫn :8onion38: dĩ nhiên là 98,99% không phải vì muốn rặn đẻ ra thằng con lai rồi :8onion38: mà chỉ muốn câu kéo attention từ fanbase của 2 thằng thôi :8onion38:
 
Có rumour vai phản diện của ông Benicio del Toro


iMbhjAs.jpg


trong phần 8 là thằng này

0ZGzbcf.jpg
 
^ chắc do cảnh này trong rebels =))
Star-Wars-Rebels-Eza-Green-Crossguard-Lightsaber.jpg

cộng thêm 1 số chi tiết rất chi là dark side trong cái trailer về chú này =)) ( mở được cổng vào sith temple, mở khóa được sith holocron , được darth maul mời làm đệ tử, chưa kể lúc mấy thằng jedi guard nói " the dark side, they pull at it, they call to it " là chuyển cảnh ngay tới chú này =)) )
 
chả lẽ nó là thằng to xác ở phần 7 :5cool_ops:
 
chả lẽ nó là thằng to xác ở phần 7 :5cool_ops:
Snoke xác nhận không phải Ezra. Snoke chắc phải gần 1000 tuổi, Ezra bằng tuổi anh em nhà Skywalker.
Thực sự mình không muốn Ezra nó thành villain. Xem Rebels lúc đầu ghét nó sau cũng thấy thích.
 
Ông Cameron giống Lucas ngày xưa ở cái khoản ôm "giấc mơ lớn". Nhưng khác biệt ở chỗ ông Lucas hồi làm SW 4 gốc là bất chấp tất cả kể cả giới hạn công nghệ, tiền bạc, sự khuyến khích của hãng phim để làm, kiểu được thì ăn cả còn fail thì đi ăn mày :)>- Cũng tương tự như Peter Jackson ngày xưa là 1 đạo diễn vô danh làm Chúa nhẫn, chịu sức ép phải cứu New Line Cinema khỏi phá sản ý :)>-

Chắc vì phải chịu sức ép khủng khiếp như thế nên anh Star Wars với Chúa nhẫn ra đời mới ăn luck charm đi vào lịch sử, thành pop culture thế :8onion38: Nghe cứ ảo ảo như kiểu vì 1 thằng có Force và vì 1 thằng có Nhẫn :8onion38::8onion38::8onion38:

Còn ông Cameron giờ là tỷ phú rồi >:) có phải chịu sức ép đi ăn mày hay gánh trọng trách cứu vớt ai đâu, ổng muốn đi học công nghệ làm phim đến bao nhiêu lâu cũng được, lúc hài lòng thì thôi, delay phim đến bao lâu tùy thích, cảm thấy đủ công nghệ đẹp thì làm. Hoặc thậm chí an toàn nhất là chờ khi thời cơ chín muồi Marvel xong Civil War, DC xong Justice League, Star Wars xong Sequels thì nhảy vô :)>-:)>-:)>-Khán giả vào rạp lại khoái, và lại hốt thêm 1 2 tỷ vào túi :-"

Còn lý do vì sao ổng cứ cố réo tên chỉ mặt 2 thằng Star Wars với Chúa nhẫn :8onion38: dĩ nhiên là 98,99% không phải vì muốn rặn đẻ ra thằng con lai rồi :8onion38: mà chỉ muốn câu kéo attention từ fanbase của 2 thằng thôi :8onion38:

Khi mà thằng Star Wars làm xong Sequels rồi về nhà ngồi bán đồ chơi với canh tác 2 cái công viên của nó thì thằng Marvel vẫn phase 4, 5 tiếp từ xuân đến đông, chờ đấy mà nó nhường slot cho Avatar Xì Trum =))
 
Ông Cameron giống Lucas ngày xưa ở cái khoản ôm "giấc mơ lớn". Nhưng khác biệt ở chỗ ông Lucas hồi làm SW 4 gốc là bất chấp tất cả kể cả giới hạn công nghệ, tiền bạc, sự khuyến khích của hãng phim để làm, kiểu được thì ăn cả còn fail thì đi ăn mày :)>- Cũng tương tự như Peter Jackson ngày xưa là 1 đạo diễn vô danh làm Chúa nhẫn, chịu sức ép phải cứu New Line Cinema khỏi phá sản ý :)>-

Chắc vì phải chịu sức ép khủng khiếp như thế nên anh Star Wars với Chúa nhẫn ra đời mới ăn luck charm đi vào lịch sử, thành pop culture thế :8onion38: Nghe cứ ảo ảo như kiểu vì 1 thằng có Force và vì 1 thằng có Nhẫn :8onion38::8onion38::8onion38:

Còn ông Cameron giờ là tỷ phú rồi >:) có phải chịu sức ép đi ăn mày hay gánh trọng trách cứu vớt ai đâu, ổng muốn đi học công nghệ làm phim đến bao nhiêu lâu cũng được, lúc hài lòng thì thôi, delay phim đến bao lâu tùy thích, cảm thấy đủ công nghệ đẹp thì làm. Hoặc thậm chí an toàn nhất là chờ khi thời cơ chín muồi Marvel xong Civil War, DC xong Justice League, Star Wars xong Sequels thì nhảy vô :)>-:)>-:)>-Khán giả vào rạp lại khoái, và lại hốt thêm 1 2 tỷ vào túi :-"

Còn lý do vì sao ổng cứ cố réo tên chỉ mặt 2 thằng Star Wars với Chúa nhẫn :8onion38: dĩ nhiên là 98,99% không phải vì muốn rặn đẻ ra thằng con lai rồi :8onion38: mà chỉ muốn câu kéo attention từ fanbase của 2 thằng thôi :8onion38:
Lucas làm xong còn sợ SW4 thất bại đến nỗi cá cược với spielberg phim ai thành công hơn thì ăn 5% doanh thu mà :-" đến lúc chiếu còn trốn đi nghỉ mát ;))

Còn Cameron thì j thì j ổng vẫn có 2 phim làm trùm box office, và doan thu cả 2 luôn khiến cả thế giới ngỡ ngàng, từ Titanic đến Avatar, nên việc ổng "chảnh" là có thể hiểu đc
 
snoke là erza thì.....trẻ quá :))
cơ mà cái đội rebel nên cho chết hết, vì nhét vào lại plot lồi lõm.

Xưa thì có mỗi Obiwan với Yoda là Jedi, mà cũng ít dám dùng lightsaber, sau thì 1 nùi cầm đèn neon chạy lông nhông
 
làm gì tới 1 lũ...nếu k tính obi với yoda thì jedi hiện h chỉ có mỗi kanan và ahsoka, thằng ezra thì quá trẻ và non, nếu xét cấp độ thì padawan chắc còn chưa tới..... sắp tới thì sẽ có thêm vài thằng jedi guard chả hiểu sao sống được qua cái order 66 khi mà tụi nó đáng lẽ phải chết đầu tiên, nhưng tình hình chắc cũng tạch hết ở cuối rebels thôi ( nghe bảo sẽ có 4 phần tất cả )
còn đám inquistor thì cũng mới có 4 mạng....
tumblr_o1d2z9gJqS1qea7tao1_1280.jpg

tumblr_o1c903KQZQ1roruopo1_500.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
thế ko 1 lũ là gì, xưa còn tự hỏi vì sao có mỗi 2 ông ẩn dật ko dám dùng kiếm, lại còn phần 6 là return of the jedi
 
return of the jedi vừa có 2 nghĩa, 1 là chỉ luke , 2 là anakin/vader từ dark side trở về lại thành 1 jedi đấy
obi k dám dùng kiếm vì lỡ mà bị mật báo thì vader nó vác cả cái hạm đội tới tìm ngay, thế lại lòi ra chỗ luke nữa.....còn yoda k dùng kiếm vì chắc....thời đó chưa đủ kĩ xảo để có thể cho 1 con rối quẩy kiếm hoành tráng được =)) bên sidious cũng thế , toàn phóng sét
cặp ship mới bên tumblr =))
tumblr_o1bi0vZVYs1urcev6o1_1280.png
 
Thằng Star Wars 7 cũng phải "làm lại từ đầu". 3 phần PT 1 2 3 tụi nó chả gọi ông Lucas là murdered Star Wars, critics phê bình thì cứ gọi là kinh dị, Natalie Portman sau bao nhiêu năm còn phải lên báo nói dư lày

http://www.cinemablend.com/new/How-Star-Wars-Nearly-Ruined-Natalie-Portman-Career-68716.html



Nên hồi Portman đạt Oscar trong Black Swan mình khâm phục vãi luôn, từ vũng lầy bò lên.

Về nội dung thì nói thẳng Star Wars 7 hay hơn Avatar dù cả 2 thằng chỉ nằm trong khoảng average như nhau. Vì sao thì:

Avatar copy Pocahontas hay 1 đống phim gì đó mà đám Honest Trailer liệt kê ở đây


thì Star Wars 7 tự ...copy lại mình.

Nhưng nhìn thẳng vào vấn đề mục đích của 2 thằng copy là gì? Star Wars thì đến bản thân đạo diễn cũng lên báo nói thẳng là nó cố tính làm thế như 1 phần phim tribute để mọi người thấy SW đã trở lại như thời OT, không còn tệ như PT nữa, để giới thiệu Star Wars đến thế hệ người xem mới, nên mấy thứ cổ nó vẫn giữ nguyên, từ Millenium Falcon, X-Wings,.... nói chung là tất cả những gì đặc trưng. Nhưng mình thấy cái thành công nhất của nó là không cần bấu víu vào kỹ xảo 3D ảo tung chảo, CGI sắt thép quăng khắp màn hình nhìn action cho sướng,... mà nó đã tạo ra được nhưng nhân vật mới khiến người ta thích, còn thích ở mức nào thì cứ nhìn vào con số 3 tỷ sale merchandise là biết.

Còn thằng Avatar copy Pocahontas (và 1 danh sách dài các phim khác) nhưng lại đi pr là "cùng với 1 kỹ xảo 3D tuyệt đỉnh đấy sẽ một thiên tình sử alien-human sẽ khiến bạn nhớ mãi" aka. lại một cô công chúa khác -nhưng lần này không phải của Disney và da thì màu xanh- yêu và đùng phát cưới 1 thằng em ý vừa gặp =)), diễn viên thì đóng chán, nhân vật không có gì đặc sắc nổi bật, thế nên sau này khi cái "giá trị" 3D bay mất rồi người ta mới đặt tên mỉa mai cho nó thế.

Đặt 2 thằng SW 7 với Avatar lên bàn so sánh mấy cái vụ box office thì được. Nhưng nếu ai bảo Avatar nội dung hay hơn SW7 thì híc làm ơn đi có phải xem nhiều phim công chúa của Disney quá nên lú luôn không thế :8onion6:
Plot na ná nhau thì thiếu gì phim mà cứ bash nó mãi =)) Thế mới có cái gọi là motif, và dựa vào đấy thì ra được cái nhận xét " dễ đoán " về kịch bản.
Star Wars nhiều tình tiết, nhân vật cũng được tạo ra dựa trên cảm hứng từ film của Kurosawa đấy ạ =)) Nhất là The Hidden Fortress
http://www.bbc.com/culture/story/20160104-the-film-star-wars-stole-from
 
Chỉnh sửa cuối:
Plot na ná nhau thì thiếu gì phim mà cứ bash nó mãi =)) Thế mới có cái gọi là motif, và dựa vào đấy thì ra được cái nhận xét " dễ đoán " về kịch bản.
Star Wars nhiều tình tiết, nhân vật cũng được tạo ra dựa trên cảm hứng từ film của Kurosawa đấy ạ =)) Nhất là The Hidden Fortress
http://www.bbc.com/culture/story/20160104-the-film-star-wars-stole-from

Star Wars thì Inspired văn hóa phim ảnh cũ nhiều lắm, lên đọc trên wiki profile ông ý với Star Wars là biết, từ những cái nhỏ nhặt nhất như quần áo đầu tóc trang phục, cảm giác như ông này chả muốn dấu diếm gì ấy cái gì cũng kể lể hết ra. Điểm mình khâm phục nhất ở ông Lucas là hồi năm 77 dám nghĩ dám làm, bị chửi là điên vẫn cố. Hình như nhớ là bộ 3 cũ phần 4 5 6 còn kể "chúng tôi hồi đó đóng cho ...vui vì lúc đến phim trường đã nghĩ chúng tôi được mời đóng phim hài =))"

Chả bù cho ông Cameron bây giờ ổng lên báo kêu "bây giờ tôi phải chờ cho công nghệ thật đẹp mới làm phim tiếp, có thể vài năm tới" =)) Mà bị crittics báo chí phê bình Avatar copy nội dung Dances with Wolves, Pocahontas,... chỉ sữa mỗi cái tên nhân vật mà ổng còn dỗi không chịu thừa nhận cơ =))


original.jpg
 
Plot na ná nhau thì thiếu gì phim mà cứ bash nó mãi =)) Thế mới có cái gọi là motif, và dựa vào đấy thì ra được cái nhận xét " dễ đoán " về kịch bản.
Star Wars nhiều tình tiết, nhân vật cũng được tạo ra dựa trên cảm hứng từ film của Kurosawa đấy ạ =)) Nhất là The Hidden Fortress
http://www.bbc.com/culture/story/20160104-the-film-star-wars-stole-from

8->

If you compared this film to Star Wars you can see a lot of similar ideas:

- Both films are cut and dry Good vs. Evil stories. You have the technologically advanced militarized bad guys against the scrappy outgunned rebel force. Both films were praised for their game changeing visual effects and pushed the visual envelope.

- Both movies borrow characters and archetypes from literature, history and mythology. The "spirit of the forrest" and the "Force" are very simmilar. There is a religous theological context that surrounds the story.

- Both films are all about world building. Both movies boil down to the story of an unlikely hero who rises up and defeats the forces of evil. However, if you compare the plot and characters you will start to see the problems with Avatar.
Compare Colonel Quatrich to Darth Vader, Luke Skywalker to Jake Sulley, Neytiri to Princess Leia you can see how bland the Avatar characters are

There is nothing remotely interesting about their presence or their personality. Star Wars is a classic storm the castle save the princess hero's journey but it's told in a fresh and exciting way while Avatar is a rehash of the Pocahontas fish out of water story from end to end. It felt familiar, tired and ultimately predictable with an overly pretentious message.

I have always thought of Avatar as a proof of concept for 3D technology, not a movie. As a movie it's a boring, disjointed mess that is neither captivating nor engaging. As a spectacle, seen in theatres, it's fun, but nothing more, and not worth revisiting. And don't forget that Avatar was a blatant rip off of "Dances With Wolves" (which won the Best Picture Academy award), Pocohontas, The Last Samurai, FernGully

You can't just steal an idea, make them Blue and 3-D, and expect people not to notice.
 
Thôi quên cái chủ đề này đi, đừng réo Avatar lên nữa :6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick: giờ qua Reddit cũng thấy bash avatar :6cool_beat_brick: Box Office Theory cũng thấy bash Avatar :6cool_beat_brick: lên facebook mấy trang ưa thích mình follow ComicBook, GameSpot, IGN,... cũng thấy 1 lũ bash Avatar :6cool_beat_brick: không ai thấy mệt à? :6cool_beat_brick:Nó có chiếu cùng nhau nữa đâu??? :6cool_beat_brick:

Tưởng là tổ lái sang chủ đề khác từ hôm qua rồi chứ :6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:
 
bảo Avatar giống Pocahontas thì đúng chứ bài trên so SW với Avatar chả thấy cái mẹ gì giống nhau cả =))
 
Back
Top