thế cầm kiếm để cho nó chém vào cái mẩu bé tí đấy đc à ? ngày xưa ko có bảo vệ, cứ nhằm vào cái mẩu đấy mà chém là đứt lìa ngón tay mà có thấy ông nào bị nó chém thế đâu. đi đánh nhau ng thì không chém đi nhăm nhăm chém vào chuôi kiếm -.-
hồi xưa chiến trường cả ngàn thằng, sao kiểm tra được trước khi có cross guard thì ai biết có cha nào bị chém chưa, mà chắc có rồi nên mới chế ra cái đó, chứ không ai rảnh làm 2 mẩu đó chi

ko phải chăm chăm chém vào chuôi kiếm, khi 2 lưỡi nó chạm vào nhau, như kiếm kim loại thì nó trượt xuống, có cái đó chặn lại đc, còn lưỡi của light saber thì chắc nó phang luôn cái hilt quá





mà cái phần lòi ra kia làm bằng kim loại bth thì đúng là phí phạm. 