_ Vì Jedi sau khi diệt Sith thì sa vào chủ quan duy ý chí, trong hội toàn mấy lão trịch thượng, ngu trung, tài năng có hạn nhưng lựu đạn có thừa ( so với hồi còn Sith thì cả 2 phe đều mạnh vcl, chứ ko phụ thuộc nhiều vào vũ khí và quân đội như lúc SW ep 1, mặc dù là công nghệ và quân sự nó mạnh còn hơn sau đó vài ngàn năm, non cannon là thế ) Còn chính phủ thì chẳng cần nói nhiều nữa, Rep sau khi diệt Empire thì do cái gọi là "hoà bình " do Jedi duy trì, khiến cả xã hội không tiến lên nổi, thậm chí thụt lùi tới mức 1 tổ chức thương mại với đội quân droid mà cũng có thể gây chiến với cả chính phủ thiên hà

Chẳng bù so với hồi còn Sith, 2 phe oánh nhau toé khói, thằng nào không tự phát triển, không tự lực tự cường thì ngỏm sớm. Thế mới thấy, người là do ép sinh tố mà ra, không phải nuôi trong lồng kính ra.
_ Vì thấy điều này, nên mấy lão chóp bu, khi cảm thấy bóng tối tới dần, có thể là do mất cân bằng âm dương, cũng có thể là cảm thấy cái bóng của Sidious đang bao phủ dần chính phủ cộng hoà, vì thế mới vội vã ... kiếm tìm cứu tinh, hay 1 vị chúa cứu thế nhằm cứu hội đồng tổng cốc, gọi là the chosen one, hay người mang lại cân bằng ( lol cho mấy lão ko tự cứu mình, toàn đi nhờ thằng khác chết thay kaka ) Cuối cùng đúng là cân bằng thật, chết cmn hết ráo
