- 20/11/09
- 4,942
- 1,031
Hóng trên fb thấy có ông được xem trước để làm sub ở SG thì phải

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Tức là đám Yoda, Obi, Darth chết hết rồi hả? Thằng Luke còn sống không?
mình già cmnr.vivocity xa quá , ko thì cũng đi hóng cho biết ^^thấy trong SG tổ chức ra mắt phim to lắm, mà éo tham gia được :(
https://www.facebook.com/events/936818653073726/
Ý bác là sao? Em tưởng phụ đề đâu ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh._ Kiểu này chắc xem blueray, vì ghét nhất kiểu chế phụ đề vào film rồi làm giảm cmn luôn chất lượng hình ảnh xuống 1 cách đáng kể, thà để không nghe tiếng anh :v
Máy chiếu với màn hình thì sao so về độ nét được bác. Em tưởng bác xem sub vs non-sub rồi nên mới kết luận vậy._ Trc đi xem mấy film bomb nó nhét phụ đề vào, nhưng chế cmn cả film lại, xem ở gần màn thấy độ phân giải siêu lởm, nhìn mờ mờ. Đầu tiên tưởng là film nó vốn thế, sau đó kiếm cái Blueray về xem, 1 trời 1 vực :v
_ Có xem vài film non sub rồi em mới nói thế, tuy không phải film bomb tấn như ở trên, mà là các film chiếu liên hoan phim, giao lưu văn hóa etc, nhưng hình đẹp và trong lắm. Độ phân giải là 1 chuyện, cái quan trọng là màu sắc phim ấy, film làm phụ đề bọn nó làm màu bị lệch kinh khủng quá ( hoặc cũng có thể là máy chiếu cùi ) nhìn ảo ảo mờ mờ chán lắm, tới khi xem blueray thì màu rất đẹp, khác kha khá với trong rạp. Nói chung giờ ra rạp, 1 là tham gia 1 khâu của buổi đi chơi, 2 là xem film hot mình thích, 3 là đi với gái gú, chứ muốn xem film đẹp và hay, để thưởng thức, chắc phải kiếm blueray về :vMáy chiếu với màn hình thì sao so về độ nét được bác. Em tưởng bác xem sub vs non-sub rồi nên mới kết luận vậy.
Chưa xem hai bãn sub với non-sub của cùng 1 phim bao giờ nên cũng không biết như thế nào, chỉ là không nghĩ là thêm sub lại giảm chất lượng hình ảnh._ Có xem vài film non sub rồi em mới nói thế, tuy không phải film bomb tấn như ở trên, mà là các film chiếu liên hoan phim, giao lưu văn hóa etc, nhưng hình đẹp và trong lắm. Độ phân giải là 1 chuyện, cái quan trọng là màu sắc phim ấy, film làm phụ đề bọn nó làm màu bị lệch kinh khủng quá ( hoặc cũng có thể là máy chiếu cùi ) nhìn ảo ảo mờ mờ chán lắm, tới khi xem blueray thì màu rất đẹp, khác kha khá với trong rạp. Nói chung giờ ra rạp, 1 là tham gia 1 khâu của buổi đi chơi, 2 là xem film hot mình thích, 3 là đi với gái gú, chứ muốn xem film đẹp và hay, để thưởng thức, chắc phải kiếm blueray về :v
, màu sắc của phim chiếu ngoài rạp là chuẩn nhất chứ xem trên tv tại nhà hay xem trên máy tính rồi thấy thích hơn xong chê phim chiếu ở rạp sai màu là bm rồi.

Thế hi vọng bạn ko vào thread này vào ngày này tuần sau_ Ờ nhà dùng tv 45 Sony và dàn ăm li audiophile chắc ok ? đúng là ko hype = rạp với kiểu âm thanh vòm, thậm chí 3d, nhưng mà ở nhà có kiểu khác hẳn. Và mình sure là chất lượng Blueray trên Tv ở nhà mình ăn đứt 1 số rạp mình từng xem ( xin ko nói tên ở đây ) Nói chung với bản thân mình, ra rạp xem film, là hưởng thụ không khí ( cả mặt tốt lẫn xấu haha ), và cảm giác New, fresh, còn xem Blueray ở nhà mới thực sự là thưởng thức. Có thể các bạn có cảm nhận khác, ok đó là bạn, nhưng với mình thì là như vậy.

Thế hi vọng bạn ko vào thread này vào ngày này tuần sau
Cũng như 3 tháng kế cho đến lúc có Bluray phim này luôn. Trailer kín như bưng, bị spoil thì mất hứng lắm :(
